Đồng ý với bác khỉ, em thấy mấy ông chơi amp đèn hay đem cái đĩa này ra để khoe chất thiết bị lắm. Cảm xúc là cái cực khó nói, người bảo thế này, người nói thế nọ. Còn nói về trình hát thì em thấy bác TN này chỉ nên liệt vào hội .. xẩm ở quán cà fê :lol: :lol:
Xem ra "Cụ Toàn" cũng được nhiều bác quan tâm quá nhỉ, cũng như Bác Yes sir nói ngày cũng có khách đến mang "Cụ Toàn" về nghe Cụ thỏ thẻ, em cũng được đứa em cho 2 CD của Cụ nhưng mỗi khi bật lên là bà xã bảo "nghe sao buồn ngủ thế", mà em công nhận nghe Cụ hát dễ ngủ thật. Vài dòng cảm nhận hihi
Em thì ko nghe được cụ này hát ạ. Bài Nỗi lòng người đi cụ ý hát mà em thấy cụ ý chẳng diễn tả được. Buồn lắm.
Em cũng kết bài này của Toàn Nguyễn hát trong Album nhạc Phú Quang. Em thích nhất là câu "tưởng như máu trong tim đông đặc..."
Dạ không! là em nhầm ạ!!! Em chỉ thắc mắc tại sao khi ĐVH hát bài này thì tên bài lại là "Đong đầy nỗi nhớ"... Bác alo hỏi anh Phú Quang hộ em cái!!!
E cùng quan điểm với bác, phòng trà HN & tôi đầu tiên ở 47 Trần Cao vân, sát vách nhà e, e vào nghe đúng 1 lần không dám quay lại nữa :mrgreen:
Em cũng nghe em nghe lần đầu ở một hiệu cắt tóc một bài của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thấy hay hay mới hỏi xem ca sỹ nào, tay chủ quán cũng cóc biết hắn lại nói là của Thái hòa :lol:. Sau này có dịp nghe lại tại nhà một anh bạn cũng là thành viên vnav mới biết đây là giọng ca Toàn Nguyễn hát tại phòng trà. Em mới nghe thấy hay nhưng nghe nhiều thấy bài nào ca sỹ cũng ca một giọng gần giống như nhau. Đâm chán
Theo em mỗi người mỗi gu,hát phủi như bác ấy còn hơn khối người gọi là ca sỹ trẻ bây giờ.Hát mà mặt mày vô cảm,ca từ nhố nhăng,trang phục lố bịch.Cả phần nghe và nhìn làm nhiều người phát ói :shock:
Dạ, em cũng có cùng cảm nhận như bác! Đôi khi em nghe, cảm nhận bác ấy hát đều đều, buồn buồn pha chút bất cần! Chắc tại em chẳng mấy khi buồn nên nghe không hợp. Vậy nên, cho vào CDP độ vài lần rồi không nghe nữa!
Em cũng đã nghe qua bác này hát. Cảm nhận là nếu đi pinic trong tiếng sóng biển vỗ bờ ngồi quây quần bên lửa trại có bác này cầm cây ghi ta hát thì...anh em uống tới sáng. Còn nghe trong phòng thì hơi chán vì bác í hát bài nào cũng như bài nào nên không nghe lâu được.
Các bác bàn đúng lắm, nhưng theo thiển nghĩ của em, hay dở không chỉ tùy gu, mà còn tùy cảnh, tùy lúc và tùy tâm trạng anh em mình nữa. Ví như nghe bác Toàn Nguyễn hát Trịnh những lúc một mình trà, thuốc, mất điện, mưa... thêm tíu buồn nữa thì hay đấy. Hoặc giả em đang muốn chọn thứ gì đó làm quà tặng bạn bè khắp nơi hẹn về chơi Hà Nội dịp nghìn năm này, chợt nhớ ra Hà Nội và tôi của Toàn Nguyễn đâm ra nhẹ lòng thích thú... (Cho dù nói thật, có nhiều khi nghe bác ca hà Nội mùa này vắng những cơn mưa em lại cứ ê a theo với cách hát của Thu Phương - bản hát tại hải ngoại!) Thú thật, nghe mãi mà giờ em mới biết bác này là Toàn Nguyễn. Khổ em tìm hiểu mãi. Người thì bảo ông này là giáo viên hát chơi chơi; người lại nói ông này là việt kiều, giàu sụ... Thậm chí, chuyện thật 100% em kể các bác nghe, hôm trước em qua gần Chợ Thành Công mua vài chiếc, cậu con chủ quán còn dám bảo ông này bạn ông già em, mấy cd này được chuyển từ... băng cối và... có trước năm 1975. Chỗ khác toàn lấy đĩa từ nhà em để bán vì ông ấy tặng ông già em cả bộ gốc. Vui là em hỏi tên ông ấy là gì? Cậu ta trả lời: Ông ấy có cả... tên tiếng việt đấy, nhưng bố em... mới biết!? - Ghê quá!
Hì .. hồn hay không thì tùy mỗi người cảm nhận .. nhưng mà trình hát bác này thì chỉ nên dừng lại ở quán cà fe thôi ...
vâng ạ,bác nói phải đấy chứ trình thì có thi trình và nhận xét đánh giá trình còn hồn thì cái nét riếng đó chả ai kiện cáo được -- bác có biết ngoài hát ở cà phê ra thì TN có hát ở đâu ko bảo em với
CD này nói chung được mấy bác thợ thuốc đồ, mà khi nghe cái đĩa này thì thấy loa nào nó cũng đều đều vậy.
Tôi có CDs bác này từ những năm 2003. Thoạt mở lên, tôi ngạc nhiên vì chất giọng bác ấy ấm áp, chất giọng soprano dày, thêm tiếng đàn guitare intro với những đoạn aprère trên cây đàn đắt tiền... Thật tuyệt ! Nhưng chỉ khi nghe xong 2 bản "Hạ trắng" và sau đó "Hát cho người vừa nằm xuống", tôi vô cùng "buồn". Bác ấy không thuộc lời các bác ạ: "...áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ..." mà bác ấy "đành đoạn" hát nhiều lần "... áo xưa dù nhiều..." Thật là 1 trời 1 vực, từ ca từ ý tứ thâm thúy bác ấy chuyển thành 1 ý hết sức "vật chất". Trong bài "Hát cho..." bác cũng đổi lời 1 cách thô thiển như thế ... Không hiểu ý ca từ của tác giả thì hát chỉ là "ngân nga" thôi, làm sao có "hồn" được ạ. Có thể ai đấy cho tôi là khó tính, xét nét, nhưng theo thiển ý, nghe nhạc, chúng ta phải đâu chỉ thưởng thức âm điệu, kỹ thuật, chất giọng, mà đỉnh cao của nghe nhạc là nghe cái hồn của bản nhạc. "Cái hồn" ấy phần lớn do cách thể hiện của ca sĩ hoặc nghệ sĩ... Nhưng gì thì gì, phải - ĐÚNG trước - HAY sau. Một số ca sĩ, nghệ sĩ có biến tấu, fantasy về cao độ, trường độ nhưng tuyệt đối phải trung thành với cảm xúc, từng ca từ. Gần đây, 1 số ca sĩ trẻ, khi thể hiện lại 1 số bài hát tiền chiến hoặc nhạc vàng, cũng có hiện tượng dễ dãi này. "vẫn" và đã" khác nhau chứ ạ ? và nhiều nhiều nữa (Lê Hiếu-Phuơng Vy) tôi không đang nghe nên không đưa ra bằng chứng được, nhưng ai có CD này, có thể đối chiếu lyric in kèm sẽ thấy ngay. Và rồi cả Quang Dũng - với cách phát âm ngọng nghịu... Với những chất giọng thiên phú ấy, giá như họ chịu khó tìm hiểu thêm về nhạc sĩ, về ý nghĩa ca từ, hoàn cảnh sáng tác trước đã, qua đó họ sẽ biết người nhạc sĩ sáng tác muốn gởi gắm điều gì, chắc chắn họ sẽ không dám tùy tiện đổi lời, hú hí, rên rỉ, đu đu đi đi,... (kiểu Đàm... hát nhạc Trịnh, tiền chiến) và chắc chắn họ sẽ không rơi vào các hoàn cảnh đang tiếc của những "thợ hát", hát trong đám cưới (vì người nghe - ăn là chính) Nhưng riêng với Toàn-Nguyễn, một chất giọng với tiếng đàn guitare ... với tôi, thật đáng tiếc !
Các bác cho em hỏi có phải Toàn Nguyễn trước đây hay hát ở quán cafe Hà Nội gì đó nằm trên đường Trần Cao Vân khu vực Hồ Con Rùa không ạ ? Em nhớ láng máng là thế vì trước đây quán cũng có 1 ca sỹ dáng người thấp đậm hay ôm đàn hát cho các cặp thanh niên ôm nhau ạ cũng hát nhạc Trịnh ạ.
EM cũng thế, lúc đầu nghe thấy giọng cũng đc nhưng khi nghe ra lỗi thì em mất luôn cảm tình nên bi giờ cũng chả biết cái CD ấy đâu nữa :lol:
Đúng là bác TN hát ở cafe HN đấy bác baohun00 ạh. Em cũng đã ghé quán nghe 1 lần và thấy cũng hay (có thể trc đó em đi nhậu về rồi ghé). Thế là về mua 1-2 cái CDs nghe đc ít thì chán quá & em ko dùng nữa. Bây giờ cũng ko biết CD nằm đâu nưa.