Em có nghe thử nhưng cũng không thấy hay lắm, đúng như bác nào nói " giống bóng đá phủ' cũng thể loại âm nhạc này các bác thử nghe Giang trang - lênh đênh nhớ phố. em nghĩ cũng là 1 chút gia vị thơm cho món ngon Nhạc trịnh
Em mua mấy cái CD F1 của bác này ở Dũng audio, mới nghe thấy là lạ, nhưng nghe kỹ thấy cách lên xuống giọng nhiều lúc ko đúng tông lắm; đúng là bác này lâu lâu nghe thì được.
Em cũng muốn mua mấy đĩa CD của bác Toàn Nguyễn mà không biết kiếm ở đâu. Có bác nào biết chỉ em với, em ở HN.
Cô bạn vợ em, mới mở quán trên Lò Sũ ( :idea: ) Cũng là sang ngang hát chứ ko phải qua trường lớp đào tạo.
Các bác có khắt khe quá không? Với riêng em thì Toàn Nguyễn có chất giọng khá đặc biệt. Ấm trầm và dày, phù hợp với những bản nhạc tự sự tiết tấu chậm. Và tiếng đêm ghi ta khá hay. Do đó lâu lâu em vẫn nghe lại. Tuy nhiên đúng là bác ấy hát sai nhiều nên làm cảm xúc người nghe bị hẫng và thất vọng khi phát hiện ra. Điều nữa là bác ấy hát đôi khi khong chọn lọc nên có những bài không phù hợp giọng. Nhưng mà với em thì giọng hát Toàn Nguyễn cũng là một nét quý của văn nghệ Sài gòn trươc đây. (Giống Cung Tơ Chiều của Dalat thôi, em đánh giá Toàn Nguyễn hay hơn Cung Tơ Chiều nhiều). Ngày xưa em vẫn thỉnh thoảng đưa amply của em đi nghe từ khi còn là dư bị, ngày đó đôi khi còn nghe giọng của anh Dũng việt kiều Pháp bạn bác ấy hát cũng khá hay nữa. Sau này có một số khách nghe kiêm luôn uống bia trong quán nên em không thích nữa Chính vì quý nên em ủng hộ một bộ full 10 cd gốc của bác ấy luôn. Tiếc là bây giờ bác ấy đã chuyển về Vtau rồi, hình như là 3 năm rồi thì phải. Quý và Tiếc nhiều cho môt chất giọng khá nhưng thiếu nghiêm túc.
Em nghe giọng Toàn Nguyễn những lúc lên giọng cứ như là bị nghẹn và giọng hát cứ đều đều nên không nghe liền một mạch nhiều bài được.
Em thì lại không "sâu xa" như các bác. Hic..hic... nghe cứ thấy nhẹ nhàng, mộc mạc, tai nghe ko khó chịu........... là đc. Em ko dân chuyên nghiệp như các bác, chả hiểu tông là cái gì.
Em thì lại không "sâu xa" như các bác. Hic..hic... nghe cứ thấy nhẹ nhàng, mộc mạc, tai nghe ko khó chịu........... là đc. Em ko dân chuyên nghiệp như các bác, chả hiểu tông là cái gì.[/quote] Em cũng đã nghe CD Toàn Nguyễn hát nhạc trịnh theo em thì cũng ấn tượng với chất mộc mạc, chân thật và tiếng ghi ta nhẹ nhàng. nhưng nghe hết CD thì em thấy cũng mất tập trung ở các bài sau vì tất cã đều cùng tông và cách thể hiện bài hát....
Ông này comment cho sướng mồm hay sao ấy nhỉ. Nghe nhạc chuyên nghiệp là gì? Đọc những comment kiểu này thấy phát chán.
Nghe bác Toàn dạo đàn => phiêu ....phiêu. Nghe bác Toàn cất giọng hát => phê ... phê. Đang phê ... phê ... nghe bác ý hát sai lời => hết cả phiêu lẫn phê.
Có một số Bác đang dối lòng! Thực ra rất thích nghe nhưng tỏ ra này nọ..... Toàn Nguyễn.Một ca sĩ thực thụ? Không! Một chất giọng thiên phú,nếu được một ca sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp dìu dắt mình nghĩ sẽ hoàn toàn khác.Còn hát phòng trà mình thấy như thế là ổn.Còn nếu là một ca sĩ chuyên nghiệp mà thể hiện như TN thì mới đáng trách chứ. Còn mình chỉ nghe Album TN thể hiện nhạc Trịnh về đêm hoặc hôm mưa gió.Như món thịt chóe vậy,hôm nào mưa gió ăn mới ngon.Nói chung TN có sự ảnh hưởng khá lớn đến khán thính giả nghe nhạc nên bình luận và chém gió khá sôi nổi.