Em ko biết, nhưng hôm T7 vưà rồi em bán cái DAC đèn cho 1 bác đến nghe, em test bằng đĩa CD số 3 của Toàn Nguyễn, nghe hết 1 bài bác ấy hỏi đĩa mua ở đâu và móc ví trả tiền cái DAC.
Chỗ bôi đỏ em ko hiều hết ý bác a/h về mặt nào? Nếu nói về bác ấy truyển tải cảm xúc thì đúng chứ nói về a/h đến nên âm nhạc hay cách thuưởng thức nhạc việt thì chắc ko có. Do số lượng người biết đến bác ấy còn khá khiêm tốn.
Muốn nghe Toàn Nguyễn hát live thì các bác ghé Cà phê Trúc Xinh, số 6B Tú Xương, quận 3 (từ 20h-23h). Hôm rồi em vào quán buổi sáng thấy ổng xắn tay áo đang tô trát lại một số chỗ, treo tranh Trịnh
Toàn Nguyễn chỉ hát buổi tối mà em nhà quá xa nên chưa có dịp thưởng thức hát live, ổng rất bình dân, nói chuyện cởi mở lắm (mỗi tội hơi xí trai ).
Em thì không hiểu gì về âm nhạc, thế cho nên để đánh giá 1 ca sỹ hát đúng hay sai nhạc em chịu. Nghe Toàn Nguyễn hát em thấy ổng hát tình cảm và có thả đam mê vào ca từ, chất giọng chậm rãi phù hợp gu nên thấy hợp tai là nghe thôi.
Em vừa nghe lại trọn dĩa "Hạ Trắng" của bác Toàn Nguyễn, bác hát có hồn, nhẹ nhàng mộc mạc, đàn rất hay. Chất của bác Toàn Nguyễn nghe trên loa cổ chắc là hợp hơn?
Chuẩn . Trước nghe bằng Ex 2301 nghe hay , guita tuyệt . Bây giờ nghe loa khác cũng được nhưng ko bằng loa cổ . Nghe hay ko hay là do tai mình , hồn mình . Hợp và hay thì để ...còn kho thì bỏ .
E nghe bác này hát thì thấy mộc mạc, tâm trạng & có cảm xúc .... nhưng về cách phát âm vẫn ... thế nào ấy - kiểu vẫn ko tròn vành rõ chữ.... nghe 1 số bài còn ok chứ nghe cả CD thấy hơi mệt. nhưng nói chung thi thoảng thay đổi khẩu vị chút cũng hay.... có cái chất bụi rất cuốn hút
Tôi nghe nói Hoa thơm mà ngửi gần quá thì nó hắc, Tranh của Danh hoạ mà nhìn gần quá lại chẳng thấy gì và món ngon mà ăn nhiều quá bội thực thành ra độc hại ?! Chẳng biết thưc hư thế nào,mong các bác chỉ giáo xin cám ơn !
Em thì thấy giọng ca bình thường, ko sáng lắm, nhiều lúc sai ca từ, điểm cuốn hút ở đây là chất mộc của guitar đầy cảm xúc, và cách thể hiện bài hát của bác đầy chất tự sự dễ đi vào lòng người. Trước có bác Ngọc Tân hát rất hay, chỉ tội bác không hát riêng cho guitar nên hơi tiếc. Ca sĩ bây giờ thể hiện những bài hát này quá tệ do sử dụng quá nhiều kỹ thuật vào lời hát, phô và không cảm xúc ! Những ngày nghỉ cuối tuần bên ly cafe , với CD bác Toàn nguyễn là sự lựa chọn không tồi chút nào!
Bác Toàn Nguyễn chỉ là một người hát "phủi", không qua đào tạo cơ bản nên việc chấm điểm theo các tiêu chuẩn cơ bản của kỹ thuật thanh nhạc thì đương nhiên là bác ấy chẳng thể được điểm cao là đúng rùi. Thế nhưng nghe bác ấy hát thật là có "hồn", nhất là những bài có tính tự sự, nên quán của bác cũng rất đông khách. Tôi thấy có cả một số cháu là sinh viên thanh nhạc ra quán làm phục vụ và học hỏi thêm cách hát truyền cảm đó. CD thì hình như không phát hành, chỉ bán ngay tại quán, trong số các cd thì tôi thấy hay nhất là cd các bài hát về Hà nội, mặc dù bác này phát âm đôi khi còn ngọng, giọng hơi quê. Nghe đâu quê bác ấy là ở Hải phòng thì phải...
Chất giọng tốt nhưng cả 1 cái cd dài hơn tiếng đồng hồ mà bài nào cũng giống bài nào nghe phát chán..
Em có may mắn được nghe Toàn Nguyễn vừa đàn guitar vừa hát một lần tại một wán cafe. Quả đúng như các bác nhận xét, đó là hiện tượng hiếm có của âm nhạc VN.
Em thấy giọng hát của bác Toàn có âm vực khá tốt, tiếng hát cũng dung dị. Cách đây mấy tháng, em mang mấy CD của bác Dũng Yes sir cho 1 người bạn ở Melbourne. Buổi tối, cả nhóm ngồi nghe nhạc Việt Nam. Đến khi bật Toàn Nguyễn, có người thốt lên: nghe ông này mà gai người nhớ quê hương. Điều ngạc nhiên là không thấy một nhà sản xuất CD của Việt Nam nào có chương trình về giọng ca này.
Có bác nào biết ông Toàn Nguyễn hiện đang hát live ở đâu không? Hôm trước vô SG, em tìm quán Cà phê Trúc Xinh, số 6B Tú Xương, quận 3 thì người dân bảo ông dẹp tiệm rồi.
Toàn Nguyễn một giọng ca Trời phú, nghe mộc mạc và truyền cảm tuy nhiên vẫn còn nhiều cái cần phải học thêm về thanh nhạc.