Bác UP cứ đùa, bản phản chiến nổi tiếng War Pigs này bác làm sao mà nhầm được. Giả vờ quên chứ gì. :mrgreen: Về rock thì em thua bác hẳn, trước thích mõn mấy bài như ...."I hate myself for longving Úp :mrgreen: "; hay before the dawn" của Judas Priest thôi. Bản này trước bác caithang có nhắc đến và được post trên VNAV. Em Úp lại, làm tí rock ballad đê các bác ơi.
Oài, bài này em cũng thích lắm. Nghe bác Kurt Cobain "gào" lên nức nở : "My girl, my girl Don't lie me Tell me where, did you sleep last night" Sao mà thấy thương bác ý thế :mrgreen:
Những bài của bác Mike và bác Liêm em là những bài gối đầu thời SV của em, đến bây giờ nghe đi nghe lại vẫn khoái như thường
Cám ơn bác Musique đã sẻ chia những ngọt bùi (khi uống cà phê nhiều sữa) và đắng cay (khi đi dưới trời nắng 40C hổng kiếm được đĩa). :lol:
Bảo em chọn lấy top 10 rockband hay top 100 ca khúc của em thì may ra còn được, chứ 10 thì chịu :lol:
Đây là 10 bài của em: 1. Bohemian Rhapsody - Queen 2. We are the Champion - Queen 3. When the smoke is going down - Scorpion 4. White Dove - Scorpion 5. I don't want to miss a thing - Aerosmith 6. Angie - Rolling Stone 7. Forever - Stratovarious 8- Hotel California - Eagles 9. Helloween - Helloween 10. Blaze of Glory - Jon Bon Jovi
Cám ơn bác Mike, em xin đáp lễ bác với 10 bài em chưa thấy các bác đề cập 1. Love Hurt 2. Foolist beat 3. House of the Rising Sun 4. In the army now 5. Sultans of Swing 6. Santa Fe 7. Wonderful Tonight 8. Alone 9. You make me feel (Bài này rất phê của ban nhạc Bon Fire, em tặng bác Mike) http://www.youtube.com/watch?v=Vrsnhem1 ... re=related 10. Lisa
6) Coming home - Cinderella - nhừa nhựa, bụi đời - I like it :mrgreen: 7) Lisa - Lita Ford - ưu tiên chị em phụ nữ 8) Too much love will kill you - Brian May - đồng đội của F.Mecury. 9) Edge of broken heart - Vixen - ở trên Heart đã được đề cập nên em ưu tiên Vixen ở đây. Nói vậy, chứ đây thật sự là 1 bài nghe rất khá của các blond rock girls. 10) Always somewhere- Scorpions - xin dành bài hát cuối cùng cho ban nhạc yêu thích nhất của em.
Coi Foolish Beat là rock có hơi dí em Debbie Gibson quá không bác musique? Công nhận gu rock ở đây toàn ballad các bác nhỉ
Thời 'sanh diên' nghe toàn rock metal, giờ qua cái tuổi đó rồi nên các bác chắc giống em vote cho rock ballad thôi. Nhưng bác chủ cho 10 bài thôi vậy e biên ra luôn: Nếu đi Karaoke mà các bác chọn rock ballad là đừng hòng mà giật nỗi micro của em nhá! :lol: 01. Hotel California - Eagles (thời Sinh viên em đánh guitar nhuyễn bài này, giờ chắc đánh nhuyễn...''cháo'' cho con ăn :roll: ) 02. Hard to say I'm sorry – Chicago (ít khi hát karaoke e hát hết bài này, cao lắm nhưng hay) 03. What's happended to me - MSG (nghe live show của MSG bài này thì tuyệt) 04. When the children cry - White Lion (bài này quá hay về ý nghĩa lời nhạc, guitar Sol trưởng móc phê lòi) 05. When the smoke is going down – Scorpions (đa số các bài hát của Scor. e đều thích) 06. You make me feel - Bon Fire (ôi, cái điệp khúc: I don't understand what you........, phê lắm phê lắm) 07. Love Song – Tesla (thời sinh viên e tập mãi mà ko chơi được bài này, vào cafe lúc nào bảo chủ quán mởi nghe lúc đó) 08. Love of My life – Scorpions ( e thích nghe hơn Queen vì nghe bài này Scor ca e khóc) 09. Never Ending Nightmare – MSG (bài này tối ngủ mở nghe hơi bị phê........) 10. Holidays - Scorpions (e thích cách phối âm mới khi nhóm chơi lại bài này ở Bồ Đào Nha hơn) Các bác làm e nhớ thời xa xưa quá nên cho e chút trải lòng như trên. Giờ thời gian dành cho rock không còn như xưa được nữa, thỉnh thoảng mới nghe.
Đọc bài này làm e nhớ tới 1 thời củng chơi Rock,chỉnh chọn nhạc cho quán cafe rock Linh Hồn(chắc mấy bác chơi rock đều bít quán này) rồi lập ban nhạc rock nữa... E đc hát bài When the children cry...phê lắm!nên e chọn bài này,don't cry,i remmber you...nhiều nhiều nữa!
Các bác ý phải phối lại vì ở Lisbon các bác chơi unpluged, mấy lại em đồ rằng lúc đó cũng có tuổi rồi, nên phải phối như thế. :mrgreen: Cá nhân em thích bản original hơn.
Dạ đúng rồi bác ạ. Chơi ở Lisbon trong 1 nhà thờ rất ấm cúng với khán giả và các phối mới. bảng Original ít nhạc cụ hơn nên tiếng guitar trội hơn.
MSG từ Scorpoins mà ra hả bác. Theo e biết thì MSG là viết tắt của Michael Schenker Group. Chẳng dính dáng gì tới Scorpions cả. Có chăng là cả 2 ban nhạc này đều của Đức.
Cụ Secky không nhầm đâu bác ạ. Michael Schenker, người sáng lập ra MSG chính là một trong các thành viên sáng lập ra Scorpions, chạy sang chơi cho UFO một thời gian, rồi quay lại Scorpions, sau đó tách riêng và sáng lập MSG cùng Gary Barden.
Em hay nghe CD Gold Ballad của Scorpion, cả đĩa chỉ có 5 bài, nghe bài nào cũng phê. Toàn bài kinh điển. 1. Still loving you 2. Holiday 3. When the smoke is going down 4. Always somewhere 5. Lady starlight
3 lát của Scorpions cũng là một thương hiệu của giới nhạc rock, cho dù giới phê bình cho rằng phong cách ảnh hưởng bởi bài Stairway to Heaven của Led. Các bác yêu thích 3 lát Scorpions thì ko thể bỏ qua album In Trance (1975). Trong đó, cách chơi của Uli Jon Roth được cho là khởi đầu kỹ thuật shredding. Đây cũng là một bản 3 lát nổi tiếng khác của scorpions (album Taken by Force) Michael Schenker (1955) là em Rudolf Schenker (1948)
mấy bài các bác đề cập thì tuyệt rồi. không thấy bác nào nhắc đến bài Love is on the way của Saigon Kicks http://www.youtube.com/watch?v=I59k_uIs ... re=related em đọc ở đâu đó người ta khảo sát thấy số người chọn ca khúc này là hay nhất thời đại
Riêng em mê mẩn Under The Same Sun và Send Me An Angel. Mấy bác bọ cạp này cover Drive của The Cars cũng khá ra chất
Các ca khúc của Scors. có lyrics rất hay - ý nghĩa - tình cảm, ví dụ: You & I : I lose control because of you babe......(anh đã mất tự chủ vì em đó biết ko cô bé.....; khi đắm chìm vào bài này e thấy rất tình cảm) Và Wind of change khi nhóm biểu diễn ở Liên Xô năm 1991. Nói thêm về MSG, những bài hát của họ cũng ý nghĩa lắm chứ: ví như What Happen To Me: Every day, I think about you All the time, crazy for you. Tell my self, again and again. I'll be patience but then I feel you, deep in my heart. . . . . . . . . Ngày đêm anh nghĩ về em Giờ nào a cũng điên vì em Anh tự nói, nói đi rồi nói lại Anh sẽ chịu đựng nhưng rồi Anh nhớ em, nhớ sâu thẳm trong tim . . . . Cái này em tự dịch theo cảm nhận, nếu nhà văn hoặc 1 kẻ đang yêu sẽ dịch bay bổng hay hơn nhiều các bác ạ! Ôi, rock!!!!!!!!! Các bác làm em sống dậy. Giờ e phải cầm cây guitar làm vài bài cho đỡ nhớ!