- Dạ Lam ( không phải Thanh Lam nhe!) - Mỹ Linh - Như Quỳnh( hải ngoại): vừa thích giọng hát, lại càng mê đắm gương mặt :cry: - Trọng Tấn - Duy Quang; Duy Trác - Bằng Kiều.
1. Trong nước: - NSND Thành Hoài - Xuân Diệu - Mỹ Linh - Trọng Tấn 2. Hải ngoại: - Tuấn Ngọc - Bằng Kiều - Trần Thu Hà
Em thì: Lê Uyên Phương Khánh Ly Tuấn Ngọc Trần Thái Hòa Bằng Kiều Hà Trần Ngọc Hạ Thái Hiền (hmmm, phải đứng ngang Khánh Ly) ... Lệ Quyên
em đề nghị các bác nghe Mai Hoa hát nhạc tiền chiến (không phải nhạc phim của Trọng Đài) đê, rồi cho em xin ít bình phẩm
Mai Hoa cũng là một trong những lựa chọn của em bác ạ, vì giọng ca khá mộc mạc và tình cảm của cô. Album bác nhắc tới chắc là Mai Hoa - Hà Nội 49. Nghe Mai Hoa hát em cảm thấy rất thoải mái, không căng thẳng vì kỹ thuật như những giọng ca thuộc hàng "viện sĩ" khác. Trong giọng của cô đã chứa sẵn chất mênh mang hiếm có của một người ca sĩ. Tuy nhiên nghe kỹ vẫn thấy thiếu một chút gì đó sự hòa nhập tâm hồn với tác giả, với ca khúc nên chưa thể đạt tới mức độ đỉnh cao. Tỷ như nghe Mai Hoa hát "Đôi mắt người Sơn Tây" rồi cũng nghe Tuấn Ngọc trình bày thì vẫn có sự khác biệt về đẳng cấp. Em quên mất không kể ra một giọng ca nữa em đặc biệt yêu thích, đó là NSƯT Thanh Vinh, có bác nào có ấn tượng với ông không?
Bác có biết cd nào khác của MH ngoài HN-49 và nhạc phim của Trọng Đài không, tôi tìm mãi mà chưa thấy
Em tham gia với: 1. Trần Thu Hà (sau khi lấy chồng ngoại). Nghe 2 album "98-03" và "Đối thoại 06" thì thôi rồi, giọng hát đã thoát được phần kỹ thuật, hát cứ tự nhiên như ko 2. Anh Thơ. Đỉnh cao về hát nhạc đỏ. Ngày xưa em cực ghét nhạc đỏ, cho đó chỉ là loại nhạc cổ động vớ vỉn, nhưng sau khi nghe Anh Thơ hát bài "Ra khơi" liền thay đổi thái độ, bật đi bật lại nghe hoài ko chán 3. Khánh Ly. Hát trong đĩa "Sơn ca số 7", cực kỳ phù hợp với nhạc TCS. Ngoài lề 1 chút, có bác nào hay nghe nhạc ở Nhạc Tranh hay ko, hôm trước kỷ niệm ngày sinh TCS em được nghe Giang Trang hát nhạc TCS hay tuyệt vời. Em ko ngờ bây giờ lại có người nghiệp dư hát TCS mộc mạc và truyền cảm đến vậy, cũng xinh nữa, hehe.
Theo nhiều người thuộc bậc đàn chú bác thì nhạc Trinh có được vẻ vang cũng nhờ có Khánh Ly là 1 người sông và tâm hồn sống để ông có thêm chủ để để sáng tác nhạc.
Em từng nghe 1 phụ nữ ở Đà Lạt hát nhạc TCS ở 1 quán cafe tuyệt vời luôn, cầm đàn Guitare hát không có micro. Khi chị ấy cất tiếng ca em giật mình luôn.
Bà chị này giọng trầm,buồn,vang,phảng phất giống Khánh Ly. Quán cà phê gần chỗ em tạm trú. Đặc biệt là quán chỉ đón khách lịch sự, lôm côm là bị mời ra luôn.
Em rất thích Ngọc Lan và Tuấn Ngọc, em đang tìm lại bộ đĩa Ngọc Lan từ 1 -10 có chất lượng sao chép tốt, hổng biết ở đâu có bán loại đồ cổ này Hơi thích thì có Khánh Hà, Mỹ Linh, Trọng Tấn Đang tìm hiểu để thích ....Ưng Hoàng Phúc, Quánh Thành Danh, Hàn Thái Tú, Đàm Vĩnh Hùng và 1 số ca sỹ cột điện khác nhưng vẫn chưa thích ứng :lol: :lol:
em thíc h nghe : NGỌC TÂN , CD HỒNG NHUNG HÁT VỀ HÀ NỘI , Em chưa có dịp đi hn nhưng nghe sao cứ bồi hồi
E thì : thích nhất vẩn là dòng nhạc :Trử tình , Quê Hương Phương Dung ( ca có hồn nhất) , Thanh Tuyền,Hòang Oanh , Ngọc Lan, Tâm Đoan, Như Quỳnh .... Sỉ Phú , Trần Thái Hòa , Quang Lê Quang Dũng . Đức Tuấn Thu Hiền
Bác ơi, bài Xa khơi chứ bác, bài này trước đây NSND Lê Dung hát thì phải nói là không có lời nào tả xiết, nghe sởn cả gai ốc, sau này Anh Thơ hát lại cũng khá hay. Anh Thơ thì em thích nhất là Cd TÌNH EM, trong đó mấy bài em thích nhất là Khúc hát sông quê, Vỗ bến lam chiều, Xa Khơi, Mẹ yêu con...em nghe suốt mà không thấy chán. Em xí xọn thêm tý, em cũng rất thích Ngọc Tân,cả hai cụ nhà em cũng thích, nghe Ngọc Tân hát Biển Đêm của Lê Vinh trong CD cùng tên, ôi sao mà da diết thế, cứ như ca sỹ đang trải lòng cùng thính giả, sau này có ca sỹ Tấn Minh hát lại tác phẩm này nhưng không thể bằng Ngọc Tân được. . Ôi còn nhiều lắm các bác ah, kể không hết...
dòng này mà nghe cặp bài trùng Hoàng Oanh + Trung Chỉnh ác lắm nhể ??? Kim Anh cũng khá hay sao không thấy bác nào chọi nhể ???
em thích nhất những giọng hát có cá tinh dệ nhất : LÊ KIỀU NHƯ mặc dù rất ít cd còn lại tất cả như nhau
Lê Kiều Như??? Ca sĩ này em không biết rồi, nếu đúng có lẽ là 1 cô ca sĩ trẻ ở tỉnh, mới lên SG hát lập nghiệp thì phải (giọng hát bắt chước kiểu ca sĩ Khánh Ly, nhưng thua xa 8 bậc) Đoán sai thì thôi
Nếu đúng là Lê Kiều Như ca sỉ bây giờ thì Em có nghe thử rồi, hên là nghe thử trước nên không mua. Bác nói thua xa Khánh ly 8 bậc thì hơi quá theo Em thua cở 7,5 bậc là cùng