Có bác ạ, Mai Hoa hát các tác phẩm của 1 nhạc sĩ mà em tạm thời... không nhớ ra nổi. Nếu bác ở HNI thì có thể ra 135 Hàng Bông để mua. Nếu không ở HNI thì em có thể giúp Thân mến
kim Anh hát bài " mùa thu lá bay " là ok... ngủ ngon luôn ... nói chung ca sỉ nào cũng có nét hay đặc trưng , nhưng hay là nhất thời... nhưng dòng nhạc thì luôn là mải mải.... phải không các Bác..
Theo ý kiến riêng e thì ... khi nghe nhạc thì Quang trọng nhất là nghe được dòng nhạc và giai điệu mình yêu thích ... tùy theo tâm trạng và không gian để cảm nhận bài hát ... còn Ca Sỉ là yếu tố cuối cùng.. ca sỉ nào hát có hồn ,thể hiện được lời và ý của Bài hát thì Ca Sỉ đó thành công ,được mọi người yêu thích... ok xin mời các Bác có ý kiến..
Cuối cùng và tóm lại, dòng nhạc và Ca sỉ được yêu thích nhất điều ra đời trước năm 1975 ( nhạc vàng).... Dòng nhạc: trử tình và Quê Hương là mải mải
Dù sao cũng không nên chê quá xá quà xa như vậy . Ngay cả Trịnh Công Sơn khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ cũng đâu dám chê ca sỉ Hồng Nhung ca nghe kì qúa so với Khánh Ly và nhiều ca sỉ khác đâu đâu mà chỉ nói rằng mỗi ca sỉ có số lượng khán giả riêng của mình Bác vqthuthach đâu có hỏi em khoái nghe Lê Kiều Như , vậy là pro chưa các bác đâu ?! Chỉ cần nêu ý thích , mỗi ý thích ứng với tính của mỗi người . Chê vậy thì sao thông hiểu lẫn nhau . Từ klhi Vincin mở topic "Top 5 album ... em thấy các serie topic như vầy hay
Mối quan hệ của nhạc sĩ TCS với ca sỹ HN không cho phép ông chê ca sĩ này, vả lại ông đã chọn HN để nânng đỡ và hát nhạc của ông trong thời điểm đó thì chắc chắn ông sẽ thấy lợi điểm của HN để hợp với dòng nhạc của ông. Bác tea xem lại cách dùng từ của đoạn văn này, nếu để bắt bẻ, soi từng câu chữ chắc bác thấy em nói cũng chẳng sai, tóm lại em cũng nêu ý kiến của em về LKN chứ chả chê bai gì.
Chất giọng mượt, khoẻ, ngọt, cực kỳ tình cảm: ca sỹ Tố Uyên, chuyên hát các bài về quyê hương. Em khoái nghe cô này hát lắm.
Tiếc là các bạn trẻ không được nghe Tân Nhân hát bài này thời trước ( có thể còn trong các LP ) . Các ca sỹ hát bài này về sau không bằng được .
Còn em: 1- Tất cả ca sỹ hát nhạc Phú Quang 2- Đa số ca sỹ hát nhạc Văn Cao 3- Một vài ca sỹ hát nhạc Trịnh 4- Dăm ba ca sỹ hát nhạc Phạm Duy 5- Lẻ tẻ ca sỹ hát nhạc tiền chiến khác 6- Một ca sỹ hát nhạc thiếu nhi: Con gái em
tớ noi là tớ thích nhât các giọng hát có cá tinh, cÓ 1 dặc diểm riêng ko giống người khác, ko trộn lẫn với ai cả.trước thì tớ rất thích phưong thanh. nhưng bây giờ la thich dệ nhất LÊ KIỀU NHƯ. tớ nói trước nhé DÓ LÀ QUAN DIỂM RIÊNG CỦA TỚ ko mọi người lại trách
Em thì: 1.Hoàng Oanh 2.Ngọc Lan 3.Khánh Ly 4.Thái Thanh 5.Tuấn Ngọc ....... Còn nhiều lắm :lol: :lol::lol:
Sì Phú ** Vủ Khanh** Duy Trác NHật Trường Phương Dung **** Thanh Tuyền**** Hoàng Oanh**** Thái Thanh Thanh Thúy Khách ly Hương lan Tuấn Vủ* Sơn Tuyền **** kim Anh** NHư Quỳnh Phương Diểm Hạnh Ngọc Hạ Tâm Đoan Lâm Nhật Tiến Trần Thái Hòa*** Tường Nguyên Quang Lê Quang Linh Quang Lý Quang Thọ Quang Dũng Đức Tuấn Mỷ Tâm Cẩm Ly Ngọc Sơn...... ........
Em thì: 1. Ý Lan 2. Như Quỳnh 3. Ngọc Hạ 4. Trần Thái Hòa 5. Vũ Khanh 6. Tuấn Ngọc 7. Quang Lê 8. Quang Dũng 9. Hồng Nhung Lít của em sao thấy toàn Việt Kiều vậy trời? :roll:
Em góp chút nhé, em chỉ thích ca sĩ với 1 album trong giai đoạn nào đó thôi. 1- Anh Tuấn Ngọc với Tâm sự gửi về đâu, anh hát mộc, trầm, ấm và đầy tâm trạng làm em nghiền ngẫm hơn 10 năm nay vẫn chưa chán tâm sự của ảnh. Tóm lại em chỉ thích anh trong giai đoạn 90-96 là lúc anh phong độ nhất. Từ dạo sau này anh cố xử lý bài hát lên một âm vực cao hơn và đi song ca với bác chế linh thì em ko còn mua album của anh nữa. 2- Bác Duy Trác hát bản Hướng về Hà Nội nghe đầy da diết (bản HVHN mà DT hát này không thể thiếu lời bạt và giọng đọc đi kèm của Nguyễn Đình Toàn, kỷ niệm còn sót lại của những năm trước 75 dù bi giờ hơi lỗi thời) 3- Anh Phương hát với cô vợ Lê Uyên: Cô vợ chất giọng khàn, hơi khác Khánh Ly chất giọng nhựa, nhưng nghe kỹ rất là sôi nổi và nhiệt tình. Anh Phương giọng không hay nhưng em biết tìm đâu ra một nam ca sĩ hát đệm quá tuyệt và nhất là giọng hát khi cất lên là cảm thấy đầy "mùi rượu và thuốc lá" như vậy? 4- Mai Hương bản Xuân tha hương 5- Duy Khánh nữa (nhưng chỉ thích lúc bác hát chung với Thái Thanh thôi)
Không biết phải nói như thế nào cả vì: - Có những ca sĩ hát rất hay nhưng lại hát những bài nghe rất vớ vẩn(ca từ nghe chẳng đâu vào đâu) - Có những bài rất hay nhưng ca sĩ (kể cả những người nổi tiếng) lại hát rất chán hoặc cứ thích đột phá trong phong cách thể hiện... => quá ẹ - Có những bài rất khó nhằn thì ca sĩ lại hát rất hay cái này thì được, khỏi bàn. - Có những bài rất khó nhằn nhưng rơi vào tay mấy bác hòa âm phối khí tốt thì ca sĩ bình thường hát cũng hay mà có khi anh em mình hát cũng ok. - Có những bài hát rất hay nhưng rơi vào tay mấy bác hòa âm phối khí dở thì ca sĩ giời cũng chết. vv.vvv Vì những lý do trên nên em không biết em thích những ca sĩ nào, Xin các bác tiếp cho.
Bác nói quá chí lý, vì thế em chỉ thích track hay thôi (ca sĩ hát hay + bài hát ca từ và giai điệu hay + hòa âm phối khí tốt). Em thiên về cái hay theo kiểu đơn giản, trong sáng, giàu tình cảm đi vào lòng người. Âm nhạc giúp làm cho lòng người thư thái hơn chứ có phải cứ khó, lạ là hay đâu. Vì thế em ko thích một số kiểu phô diễn kỹ thuật hoặc hoặc hát những bài trúc trắc như kiểu Thanh Lam, Ngọc Khuê; nghe xong hơi mệt
Góp vui với các bác cái list của em: 1. Thái Thanh với Giòng sông xanh, Ô mê ly... 2. Lệ Thu với Hoài cảm, Hương xưa... (Sao không ai nhắc tới nhỉ?) 3. Thanh Thúy với Quán nửa khuya, Hai chuyến tàu đêm... 4. Chế Linh với Hận Đồ Bàn, Đêm buồn tỉnh lẻ... (Không thấy nói đến!) 4. Bạch Yến với Đêm đông, La LLorona... (Cũng không thấy nói đến luôn!) 5. Lê Uyên Phương với các tình khúc riêng. 6. Duy Trác, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh và... Trần Thu Hà!
1 Tuấn ngọc, Vũ khanh,Anh Tú (thế hệ trước) 2 Hồ Quỳnh Hương, Khánh linh, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu, Hoàng Hải, Minh Quân, nhóm 5 dòng kẻ(thế hệ sau, phong cách rất hiện đại nhưng ko mất đi chất việt và cũng có chiều sâu trong xử lý kỹ thuật lẫn đầu óc)
Hôm nọ tình cờ vớ được 1 đĩa của 5 dòng kẻ (chả có tên) nghe cũng hay lắm. Hôm sau mua Tự tình ca nghe cũng được, rất hay và sáng tạo