Em thích nhất: 1. Stacey Kent 2. Diana Krall 3. Jacintha 4. Norah Johnes 5. Sylvie Vartan Còn các bác ???
Bác Ven ơi, hôm nào copy cho em xin một đĩa bà Williams gì gì đó hát nhé Em á 1. Chantal Chamberland 2. Norah Jones 3. Jheena Lodwick 4. Patricia Baber 5. Ayako Hosokawa muốn nữa được không bác ?
[.quote="danlangven"]1- Dean Martin 2- Don Williams 3- Diana Krall 4- Bill Morrissey 5- Eva Cassidi[/quote] Nữ ca sỹ cơ mà, sao bác lại ấn 3 cụ ông vào đây :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Em yêu Maria Carey thời mới lên với Hero & Without you ấy, kế đến mới tới Diana Krall, Celine Dion, Norah Johnes, Patricia Barber. Các bác có để ý ánh mắt lấp lánh và bộ ngực phập phồng của Maria Carey khi vừa kết thúc bài Without you không ? ôi em chả bao giờ wên được. Celine Dion gây ấn tượng mạnh cho em qua bài It's all now comming back to me , thật ra em cũng mê Toni Braxton với bài Unbreack my heart lắm bởi cái clip thật tuyệt, nhưng cô nàng hình như chả có thêm bài nào xuất sắc nữa nên em cũng hết yêu nàng luôn.
He he bác coi lại nào, đoạn tiếng pô xe máy gầm lên phối với tiếng nhạc hay rùng rợn, 1 Celine tả tơi trong tuyệt vọng mới hay làm sao... @ Aries : thế mới biết tại sao vnav phát triển mạnh cả lượng và chất.
Em thì: Barbra Streisand Stacey Kent Eva Cassidy Madonna .... Spice Girls & Bonnie Tyler (nhất là khi bà này tuyệt vọng trong bản Lost in France)
Em thì nhận thấy ca sĩ nổi tiếng nào cũng có bài nổi tiếng. Nhờ có bài nổi tiếng thì mới nổi tiếng Nhưng có 1 số ca sĩ không cần bài nổi tiếng vẫn nổi tiếng. Hi hi mấy ca sĩ này thường thì phải đẹp được chấm nhất nhì ba thế giới. Nên em thường thiên về ca sĩ hát hay mà còn phải đẹp hay dễ thương nữa cơ. Danh sách em có khá nhiều đồ cổ thập kỷ 80: 1- Sandra (Đức): với bài In The Heat of the night và bài Loreen (vẫn trong lòng em và bà xã từ xưa đến giờ) Kéo ngược thời gian với ban Arabesque thì trông nàng như con búp bê có lẽ không có đối thủ về dễ thương. 2- Elsa (Pháp): cô ca sĩ này có lẽ ca sĩ Ngọc Lan rập khuông khá nhiều (từ cách trình diễn, bài hát đến trang điểm) mặc dù về tuổi tác Elsa thua Ngọc Lan cả chục tuổi. 3- Laura Pausini (Ý): đây là hàng độc đương thời. Cô ta hát được mấy thứ tiếng mà tiếng nào cũng đứng vào bậc nhất. Vừa hay vừa đẹp. 4- Sandra Kim (Bỉ) với bài J'aime la vie đoạt giải Eurovision 86. 5- Venessa Paradis (Pháp) với bài Joe le Taxi ở lứa tuổi 15. 6- Jeanne Mas (Pháp) với bài Johnny Johnny 7- Sheena Easton (Anh) với bài For Your Eyes Only trong phim 007. Cô này có cặp mắt đẹp mê hồn. 8- Madona (Mỹ) với bài hát Like a Virgin 1984. 9- Celine Dion (Canada) và Sarah Brightman (Anh): 2 người này tài lẫn sắc ngang nhau. Em ăn gian đành để 2 cô nằm chung nhau vì em không chịu bỏ người nào cả. Tuy nhiên nếu ai muốn đánh chết em để chọn 1 trong 2 thì em đành chọn Sarah vì giọng ca cô ta ngọt hơn Celine vốn hơi the thé. 10- Diana Ross (Mỹ) và Barbara Treisand (Mỹ) và Mireille Mathieu (Pháp): đây là trường hợp ngoại lệ vì 3 bà thuộc loại quá tài vượt qua sắc nên không thể bỏ được nên em đành cho 3 bà nằm chung nhau. 11- Kim Wilde (Anh): Wow xem đi xem lại cô ca sĩ này hát ở thập kỷ 80 thì phải công nhận cô ta trình diễn vừa duyên dáng, khuôn mặc cân đối thật đẹp và thân hình tuy không nảy lửa nhưng sexy. Cộng tất cả cái đẹp lẫn cách trình diễn lại thì Britney, Maria, .... chắc còn phải học hỏi thêm nhiều nhiều lắm. 12- Laura Branigan (Mỹ) với bài Self Control 1984. Chu choa đẹp mê hồn. Nghe là muốn ngứa ngáy múa máy chân tay liền. Là bài hát thanh niên VN và quán cafe thập kỷ 80 đều không bỏ qua. .... 13- Sabrina (Ý) với bài Boys và Samantha Fox (Anh) với bài Touch Me. Luôn luôn em cho giải khuyến khích. Là đối thủ về "đồ nghề" cũng như sắc đẹp so với người đẹp của lão sư hổ mang Maria Carey. Dù gì đi nữa Sabrina cũng từng được bầu ca sĩ đẹp thứ 3 thế giới sau Madona và Sandra. Và Samantha Fox cũng từng là người mẫu Topless của The Sun's.
Em thích: 1- Laura Figy 2- Stacy Kent 3- Patricia Baber: Nhất là bài What a shame 4- Joni Michel: Nhất là bai Both side now (sau khi em xem Love actually). 5- Vợ em: Khi cô ấy hát trong bathroom Và 1 số cô khác nữa không dám kể.....
Bác nghe tả pí lù giống hệt em. Hi hi. Những người bác thích hầu hết em đều thích, có điều kể ra thì tham quá, nay thấy bác uppa hết nên em góp 1 tí cho vui. Sandra thì em mê nhất bản Everlasting Love (videoclip em này sống từ đời nọ sang đời kia, yêu đã đời. Trong Nhật ký tiểu thư Jones 2 tụi Anh cũng chơi lại bài này nhưng ko phê bằng Sandra) và Maria Magdalena. Ngoài ra còn One More Night nữa. Sheena Easton thì không phải bàn, For Your Eyes Only luôn được xếp vào hàng Top nhạc phim 007. Sarah Brightman không có gì phải bàn, nhưng em mê bà này hát nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber nhất, đặc biệt là bản I don't know how to love him. Ngoài ra hát bản Gloomy Sunday em cũng ưa lắm. Celine thì em ưng nhất là Immortality hát với Beegees và Power of a dream. Ba bà kinh điển em không có gì bàn thêm (nhất là Barbra em phải nghiến răng mua rất nhiều đĩa xịn của bà này), còn em Kim Wilde em vẫn nhớ như in bản You keep me hanging on. Sabrina được 1 bài, còn Samatha Fox thì body.. ực.. ực... Em này chơi bản I only wanna be with you phê, mà True Devotion thì sexy không thể tả được. Vài lời góp vui, các bác đại xá...
Top thì cũng chỉ liệt kê rồi ... thôi chứ nhân tài nhiều như lá mùa thu kể ra không hết được, e thích cũng quá nhiều.