Em mua ở Saigon Square, bản DVD đẹp. Nếu bác mua ko ra thì trưa mai ghé quán Dung, em sẽ cho mượn Thân
Tôi vẫn thường hay mua ở ....www.shopphim.com . Và "giao kèo" là : chỉ lấy bản đẹp. Giá ở đây tuy hơi ....cao ( 16K ), nhưng nếu bác chọn được ...11 bản thì ...chỉ còn 11kxxx ...thôi. Đã có 300 củng khá lâu rồi, tôi đã mua nhưng ...vẫn chưa xem, bác thử liên hệ xem.
[hr] Đường Tô Hiến Thành bắt đầu từ CMT8 đến LTK, cửa hàng cửa tiệm đặc gật, san sát, ken dày, biết đâu mà mò :roll: :roll: :roll: Bác cảm phiền cho địa chỉ hoặc chỉ rõ hơn chút chút được hông :?: :?: :?: Cám ơn.
Thật đáng nể > 1000 DVD, bác thộc hàng như cs Evis Phương rồi ( > 2000 DVD). Có rảnh cho phone cafe choi nhé
Phim Hành động Các bác tìm coi lọat phim "Bourn" của Matt Damon bao gồm "Supermacy, Identity, & Ultimatum". Em di xem "Ultimatum" tuần rồi . Hành động hay tuyệt! Ngoài ra "Scarface" (Mặt thẹo) của Al Pacino cũng là một trong những phim hành động có hạng.
Em chọn Apocalypto. Brave Heart cũng khá. Phim của Mel Gibson đứng máy xem đã ghê, máu me từa lưa như thật.
Đỉnh nhất vẫn là bộ "Tìm lại ký ức" do diễn viên Matt Damon thủ vai. Hãy im lặng, nghe và xem liên tục ba tập phim... Tôi có thể khẳng định rằng đây là một bộ phim hành động điệp báo hay nhất từ trước tới giờ mà bạn được xem đấy.
Em cũng mới mua đủ bộ The Bourne, đúng là một bộ phim hấp dẫn rất đáng xem. Nhân tiện đây bác nào có phim "Enemy at the gate" không cho em mượn với. Em lùng khắp nơi mấy ngày nay mà không chỗ nào còn. Số là 1 gã trên 4R cho em mượn nhưng vì đĩa cũ quá nên đang xem dở đến track 8 thì tèo, mà phim thì lại hay quá.
Bác B52 cho em địa chỉ em gởi bác DVD Enemy at the gate. Phim hành động về mấy chú bắn tỉa sniper đúng không bác?
Hết rồi bác ơi. Bác gửi cho em qua địa chỉ Xờ ti nhé. Nguyễn Minh Tuấn, số 1 Phạm Sư Mạnh, Q.Hoàn Kiếm, HN. Đội ơn bác.
Ok bác ơi, nhưng em nói trước là ko có dvd9 đâu nhá . Nhân tiện em quảng cáo luôn thêm "Dòng máu anh hùng", phim hành động Vn khá nhất từ trc đến nay. E rằng các bác xem hết cả rồi.
Bác qua em đi, nhân tiện em recomment cho bác xem thêm bộ Band of Brothers nữa cũng về đề tài WW2. Nhớ vặn nhỏ volume nếu xem muộn hơn 9h PM!
có bản đẹp rồi dấy bác, thôi để em gửi luôn ra 1 thể cho bõ công. Em thích cái vụ Ngo Thanh Vân quặp chân vào cổ, nhìn rởm rởm nhưng lại thấy hay hay. Mấy chú đóng cặp cảnh đó chắc cũng tởn....
@B_W: Tuyệt, mai bác khiêng đi cho em mượn với nhé. @tai_trau: Dòng máu anh hùng nếu bác chỉ có 1 bản thì cứ giữ lại vì ở HN em có thể mua được mà. Chỉ có Enemy at the gate là bói không ra thôi.
Về cái bộ band of brothers thì quá hay rồi. Em vote tiếp cho Apocalyps Now (2DVD) của đạo diễn Copola với diễn viên Marlon Brando., phim về CT Vietnam. Cũng e rằng 90% các bác đã coi rồi vì đây là bộ phim kinh điển và quá nổi tiếng.
Em thấy người Mỹ luôn có cái nhìn theo cách của họ khi xây dựng một bộ phim nói về một đất nước khác. "Enemy at the gate" là một bộ phim hay, nhưng không tránh khỏi cách nhìn nhận có phần áp đặt như vậy. Đặc biệt ở những trường đoạn đầu tiên, những người lính Hồng quân được khắc họa giống như một đàn cừu sợ hãi, rối loạn và bạc nhược bị lùa xuống xà lan vượt sông để đến lò sát sinh vậy. Còn tướng lĩnh và sĩ quan Xô viết lại không khác gì những gã đồ tể hoặc chủ nô thời trung cổ, sẵn sàng xả đạn không thương tiếc vào binh lính dưới quyền. Thật đáng tiếc, đây lại là những trường đoạn hoành tráng và công phu nhất của bộ phim! Phần còn lại thì rất hay, li kỳ, rùng rợn, và cả lãng mạn nữa :lol: ... cảnh "ăn vụng" của anh chàng lính bắn tỉa và cô người yêu xạ thủ là một trong những pha yêu đương "hot" và thú vị nhất mà em được xem :lol: Điều đáng nói nữa là khả năng chọn diễn viên của đạo diễn quả là cao thủ. Cặp diễn viên chính là Americal chính hiệu mà nhập vai đặc sệt chất Vova & Natasa từ gương mặt cho đến cử chỉ, còn gã hiệu trưởng trường bắn tỉa đến từ Frankfut lại đậm màu Ăng gờ lô sắc xông, không lẫn đi đâu được.
Thực tế ngày xưa cũng có như vậy đấy bác ạ, trận đánh Stalingrad cũng kinh khủng như thế, lính mới ra trân chỉ đạo đào tạo vài ngày, súng thì 2 chú chung 1 khẩu và cũng bị ép phải ra tuyến đầu, sợ là phải thôi, nhưng dù sao phim Mỹ làm cũng hơi cường điệu quá.
Hehe Enemy at the Gate, em xem không biết bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là hay tua đi tua lại cái đoạn "ăn vụng" ý 8)