Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Một anh có vợ bé nhưng không biết phải làm sao qua mặt vợ, nên anh tìm mưu kế thế này. Anh đi câu. Anh sắm đủ "đồ nghề"và làm quen với những người biết câu Anh đi tò tí với vợ bé tới chiều về ghé qua chợ bỏ polyme ra câu vài kí rồi đem về khoe với vợ. Vải thưa không che được mắt Thánh, vợ phát hiện nhưng không nói ra, âm thầm theo dõi. Một hôm anh cũng nói đi câu,vợ muốn làm rõ trắng đen nên cắt...mất lưỡi câu Anh vô tình không biết cứ thế ung dung đi câu, và bổn cũ sọan lại, chiều về mua cá trình diện vợ hiền. Vợ anh khen anh thế này công nhận chồng người ta câu cá thật khó khăn, mồi mè, lưỡi bén nhọn, có khi còn về tay không. Chồng mình là bật anh tài nên đi câu không cần mồi mè, không cần lưỡi câu vẫn câu được nhiều cá, mà cá ngon không ah.....
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Theo chân bác Thích, có truyện ngoài câu cá cũng đáng đọc. Càng đọc càng thấy thâm thúy Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay: - Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì? Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại: - Ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ford liền trả lời: - Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới và trang trí phải rườm rà. Nội thất thì mau xuống cấp. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Cái còi thì khó khống chế được. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp... Thượng Ðế nghe qua liền bảo: - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng: - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi .
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Câu bằng cần gì không quan trọng :mrgreen: cái quan trọng ở đây là người câu tìm được cảm giác thư thái, tận hưởng được khoảng thời gian dành cho riêng mình không bị gò bó bởi bất cứ tác nhân nào, cho cái thú CÂU của mình. Thưa bác, hehehe nói như bác thì người này đi câu phải chịu sự áp đặt về dụng cụ và phương cách câu. Nếu nói về cần trúc thì cây cần Storm Legend đường kính bằng cây viết Big với Conventional Reel trong hình của em đủ sức chấp 4,5 cây cần trúc về cả cương nhu và mức độ phê do Graphite truyền xung động cực kỳ tốt cho dù đấy là những xung động rất nhỏ khi cá đã ngoạm vào mồi :mrgreen: Hehehe còn nói về cần tay thì mấy cái thụt thò bằng High Modulus Graphite vẫn sướng hơn cần trúc rất nhiều lần và cực kỳ tiện lợi trong sử dụng Vui là chính thôi bác ạ. Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Bác VNS quả là uyên thâm trong lĩnh vực này. Phải hơn hoặc chí ít ngang hàng với người em biết bên 4so9 là Tuấn Hàng Xanh và Quốc Voi. Chắc chắn khi vô Sài Gòn, phải diện kiến bác để thỉnh giáo thêm thú chơi tao nhã này !! Tháng 4 âm lịch sang năm em đi câu khơi ngoài Phan Thiết khoảng 3,4 ngày, bác đi cùng em chứ (các bác hội câu ở Phan Thiết rủ em hoài, nhưng chưa sắp xếp được)
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Cám ơn bác, em chưa tới mức được như 2 lão bên 4 số ấy đâu ạ vì còn phải đi cày kiếm cơm chứ đâu có rủng rình thời gian như 2 cái lão kia đâu :mrgreen:. Khi nào gặp em sẽ nói về tiểu sử và cái Nick đặc biệt của Tuấn HX cho bác nghe :mrgreen: Mặc dù em cũng là Mem của 4 số và Hanoifishing.com từ 20002 cho đến tận bây giờ nhưng em tuyền đánh lẻ với mấy tay trong nhóm chyên độ "Mod" lại cần theo Fuji Concept cho dù đó là hàng hiệu hay bình dân thì chúng em vẫn tháo sạch sành sanh các thứ, sau đó Mod lại hết theo tính toán các điểm chịu lực của đọt cần, cán cần và thông số của từng cái máy câu, thường thì 1 cây cần em xài ngắn nhất và ít nhất cũng phải có 10 cái khoen. Hehehe, nói đến cần thì dài lắm bác ơi. Nhóm chúng em khoái chơi cần nhỏ máy nhỏ và dây câu cũng nhỏ để xực cá to nó mới khoái > tóm lại cái gì cũng nhỏ và phân loại theo tiêu chí "cá nào cần ấy". Hy vọng có dịp chiến đấu cùng với bác nhưng mà Phan Thiết cá bé lắm bác ơi, hehehe Côn Đảo nó mới phê Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ vi chỗ chúng em chỉ câu ở sông suối nên cần trúc vừa thanh cảnh vừa kinh tế . chứ cần graphite của bác em nghi là câu ở biển hợp ls hơn ( vì nhiều cá khủng ) :lol:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ chào các audiophile mê câu cá. em củng từng là con nghiện mê câu cá dạo này DIY sao hay bị tẩu quá để giải tỏa em muốn đi câu cá lóc vậy bác nào biết khu vục TP HCM và vùng lân cận có hồ nào câu cá lóc thì giói thiệu em, xin cảm ơn.
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Chẳng hay là bác đang DIY món gì mà bị tẩu thế ạ :mrgreen: . Sài Thành có vài điểm chuyên lóc nhưng hiện tại đang sửa sang cơ sở vật chất nên em cũng phải tạm ngưng lóc toàn tập đấy Khi nào họ tái khai trương em sẽ báo bác ngay vì đây cũng là món mà em nghiện nhất vì cái sự ăn uống và đào thoát của nó khi dính câu cũng hơi khác các loại cá khác > tóm lại là LÓC cực phê vì nghệ thuật lắc cần so dây, nhìm tăm và cương nhu đúng thời điểm hehehehe phê lắm bác ạ Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ cảm ơn bác THANHVNS. khi nào họ mở lại bác hú em tiếng nha. mấy năm về trước khu phú mỹ hưng Q7 bây giờ có mấy cái hồ sen nhiều cá lóc lắm . tầm 3h trở đi là câu phê nhất cá k to nhưng háu ăn phi cả lên để đuổi theo mồi.em mang bộ câu gắn bó với em từ thời thơ ấu vào trong này câu mấy bác thợ săn lóc cứ nhìn trộm vì thấy nó ngồ ngộ.hehe
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ xin chào cụ Macao. cụ cũng nhớ dai ghớm nhỉ. ngày bé mới tập câu thì dùng ống bơ ( lon sữa bò ) để quấn dây cho dễ khi mà dẻo tay rồi thì lâng cấp lên guồng ( bát) đây là từ địa phương em gọi vậy. còn nó giống như là cái liền xe máy nhưng nhỏ hơn đường kính cỡ 30cm tiện bằng lõi gỗ mít già thì thôi dồi thiên thu . hi hi nó gắn bó với em cũng sát sát 20 năm rồi , quanh đi quẩn lại nhanh quá đi mất.chả mấy anh em mình lên ông nội ông ngoại khà khà....
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Trời ạ Mấy bố mê audio thường mê thêm : Truyện kiếm hiệp - Chụp ảnh - Câu cá Em vừa xử lý xong một em Trắm ốc (trắm đen) 4 kg. Chúc các cụ vui
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Cám ơn bác, em chưa tới mức được như 2 lão bên 4 số ấy đâu ạ vì còn phải đi cày kiếm cơm chứ đâu có rủng rình thời gian như 2 cái lão kia đâu :mrgreen:. Khi nào gặp em sẽ nói về tiểu sử và cái Nick đặc biệt của Tuấn HX cho bác nghe :mrgreen: Mặc dù em cũng là Mem của 4 số và Hanoifishing.com từ 20002 cho đến tận bây giờ nhưng em tuyền đánh lẻ với mấy tay trong nhóm chyên độ "Mod" lại cần theo Fuji Concept cho dù đó là hàng hiệu hay bình dân thì chúng em vẫn tháo sạch sành sanh các thứ, sau đó Mod lại hết theo tính toán các điểm chịu lực của đọt cần, cán cần và thông số của từng cái máy câu, thường thì 1 cây cần em xài ngắn nhất và ít nhất cũng phải có 10 cái khoen. Hehehe, nói đến cần thì dài lắm bác ơi. Nhóm chúng em khoái chơi cần nhỏ máy nhỏ và dây câu cũng nhỏ để xực cá to nó mới khoái > tóm lại cái gì cũng nhỏ và phân loại theo tiêu chí "cá nào cần ấy". Hy vọng có dịp chiến đấu cùng với bác nhưng mà Phan Thiết cá bé lắm bác ơi, hehehe Côn Đảo nó mới phê Thân,[/quote] Phụ tùng của em cũng có 1 cây fuji. Nhắc đến mới nhớ, nhờ cây fiji này mà em mới mê câu cá, và nhờ cô bạn ở Phan Thiết em mới biết câu và câu nhiều ở Phan Thiết đến thế. Em thì không mod được cái gì, ngoại trừ cái giỏ câu bằng tre, nó cứng đến độ bác Tuấn HX ngồi lên không xi nhê gì,,, hề hề, làm được có bấy nhiêu thôi bác ah Từ ngày ra ngoài này, không câu kéo gì cả, vì trót câu biển rồi nên câu hồ không thích nên không câu nữa, với lại chủ yếu là còn phải đi kiếm cơm giống bác. Từ ngày trong đó, nhắc vài lần đi côn đảo câu khơi nhưng chưa đi được. Hy vọng được đi. Phan Thiết bởi nhiều người câu và lưới chài quăng đầy nên không có cá to mấy, nhưng có món CÁ LIỆT nhỏ xíu bằng ngón tay câu theo mùa khoái phải biết !!! :lol: :lol:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Thông báo mới nhất của chủ hồ cá lóc Bình Tân, sẽ khai trương lại vào ngày đầu năm dương lịch 2010 sau 6 tháng duy tu bảo dưỡng hồ, sáng ngày 1/1/2010. Giá vé 80k/nửa ngày. Các bác Audiophile mê câu cá Sài Gòn nếu thấy tay chân bứt rứt vì lâu ngày không được nắm cái cần, vui lòng a lô cho em nhé em tình nguyện làm hướng dẫn viên Cá Lóc Sài Thành Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Tiếc quá nhẩy. Em ở Hà Nội mất rồi. Còn cái cần Fuji đọt mềm, rất hợp với Cá Lóc !
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Kụ VNS ơi, có kụ nói xấu cụ này viewtopic.php?f=10&t=5151&start=200
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Hừm, hơi đâu mà chấp cái nhà lão "ngớ ngẩn" ấy :mrgreen: :lol: :lol: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Hội mod cần của bác hình như có bác Tuấn Anh béo béo thì phải, một tay mod cần rất tuyệt ở đất SG. Năm nay có Côn Đảo không bác? Em cũng định đi nhưng ngoài này ít người đi quá, không đủ chuyến nên em tính đi ghép với mấy bác SG
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ http://www.youtube.com/user/AnglingLines#p/u Mình cũng rất mê câu, bỏ đã lâu, nhưng không quên được. Các bác thấy cảnh này có hấp dẫn không?
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Chào Bác, Em thì k biết câu cá nhưng rất thích bắt cá :lol: Lại có ông anh cột chèo làm mấy món cá nhậu cực ngon + Ông già vợ có căn nhà sát bờ sông nữa....Bác chỉ giúp e cái in đậm phía trên đi ah, để phụ với ông anh cột chèo làm mồi nhậu với ông già vợ. :lol:
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Vâng, cái tay ấy là chiến hữu của em đấy ạ, ấy vậy mà hắn còn lấy danh là Chép Còm trong khi trọng lượng cỡ 3 chú GT cộng lại :mrgreen: Côn Đảo em không đi được vì vướng vào khoan khoáy, có đi thì cũng chỉ đánh lẻ với mấy chiến hữu thân cận chứ em không khoái ồn ào với mấy tay bên 4 số và hội quán vì suốt ngày mấy tay ấy toàn Beer và xài tiếng Đan mạch liên hồi :mrgreen: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Xin góp chút tin tức liên quan tới cá với các Audiophile mê câu cá. Bên vùng Đông Bắc nước Mỹ có một số vùng đi câu khỏi phải mang theo cần câu và mồi tuy nhiên rất nên mang theo áo giáp và mũ bảo hiểm. Theo như tin tức hình ảnh trên Truyền hình, những con cá tới to và nặng tầm vài ký-lô-gram lao thẳng vào người với tốc độ phóng, cộng với tốc độ tàu thuyền chạy => khá là nguy hiểm. Trên youtube có vài đoạn xem cảnh cá phóng lên, link: http://www.youtube.com/watch?v=6cieX6F5fLw http://www.youtube.com/watch?v=c_fUmx-HI0Q Đây là vấn đề mà chính quyền địa phương đã và đang phải đối phó là giới hạn sự tràn lan của dòng cá này, theo tin tức trên truyền hình thì hiện họ dùng sóng điện cao áp một số chỗ để ngăn loài cá này lan qua Ngũ Đại Hồ. Nhìn cá tự phóng lên tàu cũng dzui !!!..... dzui ..... nhưng lỡ mà bị phù mỏ thì mất vui nhỉ.
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Thứ 7 tuần rồi em và cậu em xuống Bình Chánh Lure cá lóc, hai anh em dùng Lure "mồi giả" đối chọi với mấy ông câu mồi nhái và cá sống, mấy tay câu địa phương nhìn bộ đồ nghề nhỏ tí và mấy con mồi giả trề môi dè bỉu "mồi thật đây còn chưa tới đâu, nhòm mấy con cá mủ phát gớm kia thì Dog nó cũng chả thèm nhai ấy chứ" Kệ mấy tay kia chê, em cứ cặm cụi quăng và kéo, hehehe sau 2 tiếng cật lực quăng kéo em lôi lên 16 chú lóc đen tầm 800gr-1kg và 1 chú lóc bông gấm 2,8kg và chưa kế vô số lần vuột cá giữa chừng vì lóc táp hờ chỉ dính tí mép. Bác nào muốn tìm lại cảm giác tay Manivel đang quay đều đều thì dây câu như bị ai đó túm lại ngang đường, đầu cần rung lên khựng lại rồi từ mặt nước bỗng nhiên có một vật gì đấy đen lùi lũi như quả ngư lôi vọt lên khoảng 0,5m, sau đó là một tiếng ùm rất ấn tượng nước bắn tung toé rồi tiếng Mobin xả rét rét điên dại như muốn bứt đứt dây câu, sau khoảng vài phút giằng co giữa người và cá thì cuối cùng nó đành thúc thủ với tuyệt chiêu cuối cùng l gỡ lưỡi bằng cách há rộng miệng và lắc ngang liên tục, nếu không cẩn thận và xử lý khéo léo thì đây là thời điểm đễ biến thành công cốc sau khi đã mài vài chục đường câu vì răng cá lóc rất nhiều và sắc, nó có thể nghiến đứt dây câu như ta nhai cọng rau muống vậy, đối với nhiều tay mê câu lóc thì đấy là cái mánh cũ mèm của tụi lóc đồng khi bị dồn vào chân tường. Kết quả của một ngày lao động cật lực như cử tạ là một nồi canh chua theo đúng khẩu vị Nam Bộ với nước mắm ớt cay nồng cùng với mùi vị của rau sống và khúc cá trắng tinh, hay món lóc nước trui thơm mùi rơm đi kèm với bún và rau sống, hehehe thôi em dừng tại đây, bác nào muốn tìm lại cảm giác thân quen thì cứ liên hệ với em nhé . Thân,