Re: GÓC NHỎ CỦA NHỮNG AUDIOPHILES MÊ CÂU HƠN MÊ CÁ Cụ Thánh Chỉ toàn câu ngâm thì chán lắm . Nếu máu thì thứ 6 tuần này đi chiến Lóc với em, chỉ có lóc mới mang lại cảm giác hồi hộp, gay cấn và phấn chấn cực độ thôi . @ Cụ Hamcq muốn chiến lóc thì phải chơi cần khác vì cái Telepole nó quá dẻo, lóc có táp vào thì nó làm suy giảm lực đóng của lữơi quá nhiều nên hầu như không dính. Thứ 6 tuần này cháu được nghỉ ngày Giỗ Tổ nên anh em lại tái chiến chú ạ, nếu rảnh chú đi với cháu Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA NHỮNG AUDIOPHILES MÊ CÂU HƠN MÊ CÁ Hic. Còn phải cho mẹ con họ nhà gấu đi chơi nữa nên phải thế thôi. Trốn đi rê lóc về chắc em bị ... lóc. :mrgreen: @Lâu quá không thấy bác ra HNS để tư vấn cho em vài chiêu. Trưa nay? :mrgreen:
Re: GÓC NHỎ CỦA NHỮNG AUDIOPHILES MÊ CÂU HƠN MÊ CÁ Dạo này đang chuẩn bị khoan giếng nước sâu với điều kiện thiết kế nhiệt độ cao và áp suất cao nên hầu như không có thời gian chuồn ra Cafe cụ ơi . Nếu cụ cần gì thì cứ trao đổi trên đây, em sẵn lòng hầu cụ ạ :wink: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Bác H ra ngay bờ sông gần nhà câu cá Tra cá Trê. Tha hồ nhé! Em chuyên trị Tra, Trê sông SG khu CSHC thôi, hơi ít cá nhưng cũng thoả mãn. Thân
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Câu trê chán lắm bác Luk ơi, em chỉ có vài lần câu chép thì bị trê táp mồi, cái giống cá ăn tục này nhìn không hề có thiện cảm tẹo nào :mrgreen: . Khi văn phòng còn ở Thanh Đa, mỗi tuần đôi ba lần em mài nhẵn đít quần ở các hồ câu Chép ở khu này để nhấm nháp sự kiên nhẫn và khéo léo khi phải đối mặt với 1 trong 2 loại cá nước ngọt tinhh ranh nhất Bây giờ thì em chỉ xơi món Lure các Lóc cho nó sạch sẽ, thoát khỏi cái cảnh quần áo tay chân toàn mùi cám, mùi bún chua và mùi mồi sống Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA NHỮNG AUDIOPHILES MÊ CÂU HƠN MÊ CÁ Kính chào các bậc cao nhân! Em tham gia diễn đàn hơn 1 năm rồi nhưng vì không biết gì nhiều về Audio cả nên chỉ giới hạn ở mức đọc và xem thông tin thôi. Hôm nay được ông anh họ là ThanhVNS cổ vũ đăng bài ở mục Audiophile mê câu cá nên em xin phép được tham gia. Chân thành cảm ơn sự góp ý của các bậc cao nhân! CÂU CÁ Ở CUBA Năm 1996, tôi may mắn nhận được một xuất học bổng tại Cộng hoà Cuba. Nhiều người bạn hỏi tại sao lại chọn Cuba mà không phải là Mỹ hay Pháp. Tôi chỉ cười và nói rằng: “Mình luôn thích đến những nơi ít người đến!” Thật vậy, nếu phải chọn lựa lại một lầ nữa, câu trả lời của tôi vẫn sẽ là Cuba. Cuba, một đảo quốc anh hùng nằm ngay cửa ngõ vào Vịnh Mexico trên biển Caribe, có diện tích bằng đúng 1/3 lãnh thổ nước ta và dân số khoảng 11 triệu người. Đất nước này có khí hậu nhiệt đới với hai mùa, mùa mưa và mùa khô, khá giống khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Ký túc xá của tôi ở Thủ đô Havana là một toà nhà 24 tầng nằm ngay trên bờ biển, băng qua đường là một bờ kè bê tông khá rộng và chắc chắn. Trong những đêm hè oi ả, đa số sinh viên chúng tôi và người dân thường ra ngồi hóng mát ở đấy. Trong một mùa hè như thế tôi thấy có vài người mang cần ra câu cá. Ngay dưới chân bờ kè nước tương đối sâu, khoảng 2 đến 3 mét. Kể từ dạo ấy, môn thể thao này đã thực sự cuốn hút tôi. Ngay hôm sau, tôi cùng vài người bạn Việt Nam cùng học quyết định dành một phần số tiền ít ỏi của mình mua ngay một bộ cần câu ra “học nghề” với các cần thủ Cuba. Có một điều hơi khó tin. Tuy là dân miền biển nhưng đa số người Cuba không thích ăn hải sản. Chính vì thế, ngành đánh bắt thuỷ sản ở nơi đây chưa được quan tâm đúng mức do nhu cầu thấp. Khách hàng đa số là thực khách nước ngoài tại các nhà hàng khách sạn và một số rất ít người Cuba. Chảy ngang qua vùng biển Cuba là một dòng hải lưu nóng, cộng với quy định cấm đánh bắt cá bằng lưới do đó cá ở Cuba nhiều vô kể. Ngay từ bờ kè, người ta có thể câu được cá nặng đến hàng chục ký. Vì là lính mới nên chúng tôi câu được cá một vài ký một con là vui lắm rồi. Thỉnh thoảng mấy anh em cũng có ít cá tươi cải thiện bữa ăn. Chúng tôi thường xuyên câu được cá tráp, cá đù (croaker) cá hồng, cá nhồng, bè lão, cá thu, cá chuối và thậm chí cả cá kiếm nhỏ nữa. Có lẽ mật độ cá quá dày nên kỹ thuật câu khá đơn giản. Với cá nhỏ chúng tôi chỉ cần một đoạn cước 0.50 mm dài khoảng 4 tấc để buộc thẻo và chì câu chìm. Mồi thường là mực hoặc tôm nước ngọt (tuy hơi khó kiếm) và chủ yếu là rươi. Nếu đêm nào muốn đi câu thì chiều hôm ấy chúng tôi phải ra bến cảng mua rươi do một số ngư dân chuyên đi bắt về bán cho dân câu. Khi kiếm được mồi rươi, cơm nước xong chúng tôi rủ nhau vào Quận Nautico cách KTX khoảng 7 km. Tại nơi này có một cửa sông nho nhỏ. Thả câu ở đây cá cắn giật mỏi tay, chủ yếu là cá đù bạc (Silver croaker), cá đù vàng (Yellow croaker) và cá tráp từ nửa ký trở lên. Nhiều khi vừa quăng cần giật ngay cũng dính cá. Rất hiếm khi chúng tôi về không. Hôm được nhiều nhất là chừng nửa bao tải đựng gạo sau 3 giờ câu. Câu được nhiều cá chúng tôi mang chia bớt cho chị em phụ nữ Việt Nam ở các tầng khác trong KTX. Thời ấy chỉ có khoảng 25 sinh viên Việt Nam tại Cuba nên chúng tôi khá gắn bó nhau. Có hôm ngại đi xa, chúng tôi cũng có thể ngồi ngay bờ kè câu cũng được tuy không giật liên tục như câu ở Quận Nautico. Dưới ánh đèn cao áp bên đường, cá chuối, cá mòi, cá nục và mực tụ tập sát chân bờ kè. Người ta hay dùng lưỡi chùm gắn silicon câu rê hoặc câu bằng mồi. Mồi câu là thịt cua đá bắt tại chỗ. Cua đá cũng nhiều vô kể, chỉ cần lấy đèn pin rọi cho chúng loá mắt đứng yên rồi vồ. Câu được cá mòi hay cá nục chúng tôi đem rán giòn hoặc kho. Nếu không muốn ăn thì có thể giữ làm mồi sống câu cá to. Kỹ thuật câu cá mồi sống của Cuba khá thú vị. Họ dùng thẻo làm bằng dây thắng xe đạp cho khỏi bị cá cắn đứt. Móc lưỡi câu vào lưng cá rồi ném ra ngoài tương tự như ở Việt Nam câu cá lóc bằng mồi cá rô con nhưng không cần phao. Họ cũng có thể dùng thùng các-tông đựng bia hoặc bao cao su thổi lên buộc vào dây câu tận dụng luồng hải lưu kéo thẻo ra xa khoảng 200 - 400 m. Câu kiểu này khá tốn dây nhưng thường được cá rất to. Có hôm chúng tôi thử câu cách này và kéo được một chú cá nhồng khoảng 9 kg. Chúng tôi cũng dùng mồi cá câu chìm để bắt cá hồng và cá chình. Ở Cuba cá chình nằm đầy các rạn san hô dưới đáy biển mà chẳng ai câu trong khi ở nước ta chúng được xếp vào hàng “cao lương mỹ vị”! Do nhiều cá con tập trung gần bờ nên các loại cá săn mồi cũng kéo vào kiếm ăn. Tuyệt nhất là xem cảnh cá lớn vây bắt cá con. Chúng quẫy ầm ầm, thậm chí vọt lên hẳn trên không. Trong những lúc ấy, các tay câu Cuba lập tức gắn Spoon (một loại mồi giả trông giống cái thìa, một đầu có gắn lưỡi câu cột lông gà) vào cần và quăng ra. Nếu dính cá thì thường là cá nhồng, cá khế, cá thu từ 5 kg trờ lên. Các ngư dân đánh bắt “xa bờ” cũng chỉ cần một chiếc xuồng bơi ra xa vài trăm mét là có cá lớn rồi. Hôm nào có tiết học trống vào buổi sáng, tôi hay mò ra cảng xem xuồng về. Chiếc nào cũng toàn cá to. Con to nhất mà tôi đã thấy họ câu được là một chú cá cờ nặng tầm 300 kg, hệt như Hemingway mô tả trong “Ông già và biển cả”! Ở Cuba người ta hay tổ chức các cuộc thi câu cá kiếm và cá cờ. Tuy nhiên, những cần thủ tham gia đa phần là khách du lịch thượng lưu đi tàu riêng từ nước khác sang hoặc thuê tại Cuba. Về khoản này thì sinh viên chúng tôi chỉ ngồi nhìn vì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội leo lên tàu với bệnh “viêm màng túi kinh niên” của mình! Vui là thế, đam mê là thế. Chẳng có một sở thích nào là không có hại khi ta không biết điểm dừng. Cũng chỉ vì mê câu kéo đến độ “đêm câu ngày ngủ” mà tôi từng bị liệt một năm đại học. Mong rằng không có thêm ai trong số chúng ta vấp phải chuyện tôi từng trải qua... Nguyễn Thanh Quang
Đây là một trong những gã Lóc đen béo phì trong hàng 3kgs mà em có cơ hội lôi lên hôm nọ. Thứ 6 tuần này mấy anh em lại tiếp tục tái chiến Lóc đen và Lóc bông gấm, các bác muốn tìm lại cảm giác hồi hộp và gay cấn hãy tham gia cùng chúng em Thân,
Bẩm cụ, hôm nay trở giời thế nào mà cụ lại bảo em là "thằng nhỏ 5 tuổi" . Hừm cụ có biết câu kéo gì không mà vào đây bình loạn thế nhẩy :mrgreen: :wink: Thân,
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Em chỉ thích câu thiên nhiên, ở SG chỉ câu được ở sông SG là thiên nhiên thôi, còn lại phải vào ... hồ dịch vụ. Sông SG bây giờ chỉ còn 2 laọi cá này thôi nên em cũng đành. Em câu cá trê nhưng chẳng bao giờ ăn, 1 thời gian sau hàng xóm xung quanh thấy em đi câu về là...trốn luôn vì ngán cá trê. Bây giờ em chỉ toàn canh me cá Tra sông thôi nhưng khó quá, có khi cả tháng không được em nào. Được cái cũng thư giãn, sạch sẽ (câu = chuối cau) và phải công nhận thịt cá tra sông thì không chê vào đâu được. Em cũng đã từng câu rê cá lóc khi còn nhỏ ở VT, phải công nhận là nó rất dễ gây nghiện, mê nó rồi thì ngó lơ luôn các thể loại kia cho coi. Hôm nào Bác cho em đu theo học lõm mấy chiêu DIY fuji concept và rê lóc nhé. Thân
Re: GÓC NHỎ CỦA CÁC AUDIOPHILE MÊ CÂU CÁ Thứ 6 tuần này, nếu bác rảnh thì nhập hội Lóc với em. Cần của em được độ lại theo Fuji Concept toàn bộ bác ạ Em chỉ câu bằng mồi giả/ Lure thế này thôi Thân,
@ Lukbandem: Fuji Concept là một chuẩn do hãng Fuji phát minh nhằm chia đều và tăng cường các điểm chịu lực trên thân cần câu > các cần câu được Mod lại theo chuẩn này thường tăng khả năng chịu lực lên 1,5 lần so với khi chưa Mod. Tuy nhiên trong lúc xếp lại toàn bộ các khoen chịu lực và tăng số lượng khoen, cái hay của người Mod là lực phần cứng nhất của cần câu/ hay còn gọi là "sống cần câu" lên vị trí chịu lực nhiều nhất của cần. Một ưu điểm nữa của Fuji Concept là dùng các khoen rất nhỏ được bố trí tại các vị trí chịu lực đã được tính toán nhằm nâng dây câu trên một đường thẳng, giúp dây câu thoát ra khỏi cần nhẹ hơn và xa hơn khi quăng hoặc thả, phá sức cá nhanh hơn khi cần bắt cá. Do vậy khi dùng Fuji Concept thì đấy là bắt cá bằng cần chứ không phải bắt cá bằng máy câu/ Spinning Reel. Em gửi vài cái hình của Fuji Concept để bác xem, đây là cây cần 2,1m em vừa độ xong để thứ 6 này chiến đấu Thân,
Cụ mê nhiều món quá cụ Vietnam Source . Câu cá ngoài thiết bị ra, thì "sát cá" cũng đóng vai trò quan trọng. Hồi còn nhỏ, em và ông anh trai toàn ra câu cá mương sông Hồng (nhà em trước gần sông Hồng, dân "ngoài đê" ), bằng mồi ruồi, nhưng em thường chỉ có năng suất bằng nửa ông anh em. Em lâu lắm không câu cá sống, toàn câu cá bơi trong nồi lẩu là nhanh thôi Kính cụ!
Hê hê, trong 5 món em mê gồm Audio, Camera, Billards, Fishing, Bonsai. Bây giờ chỉ còn 2 món là nghiện thì đúng hơn đó là Audio song hành cùng Fishing, các món khác vẫn mê nhưng không mê bằng 2 món này. Đi câu giúp em rèn kỹ năng NHẪN, KIÊN ĐỊNH và CƯƠNG NHU đúng lúc, ai không đủ Nhẫn thì không mê món này được. Hiện tại trong liên hoàn các tập hợp hồ câu lóc mà lâu nay mấy anh em nhà em chơi Lure, em và chú em Filipon đang giữ ngôi Sát Thủ Lóc đấy . Mấy ông câu mồi nhái, mồi cá sống mồi trùn thì ngồi đồng cả ngày mà có khi không lôi được chú nào lên bờ, trong khi đó em và chú em Filipon cứ lôi lên ào ào mà toàn hàng khủng :mrgreen: Thân,
Đây là em lóc đen 3.1 kg em mới túm được hôm thứ bảy vừa rồi ạ! Hôm ấy đi chung với anh ThanhVNS và chú Hamcq. Kính mời mọi người thưởng lãm! (Vì lý do trời rất nắng nên em phải bịt kín như ninja thế này đây...)
Còn đây là vài hình ảnh về đồ chơi của em ạ. Kèm cả tấm hình chụp với em cá tra khá to túm được năm ngoái tại Ao Đôi bằng mồi bún cột dây thun hehehe
Em nghiện câu cá là chính. Tuy nhiên, đi chơi với anh ThanhVNS hoài nên mới lây nghiện anh ý món Audio nên mới cắn răng sắm bộ đồ chơi thế này đây! Chưa đâu vào đâu cả ngoại trừ anh chàng Acc. Cặp loa em phải tạm chồng lên vì căn phòng em chật chỗ quá mặc dù anh ThanhVNS phản đối kịch liệt , hehe!
Trong nhiều thương hiệu cần câu có mặt tại Việt Nam mà em đã từng sử dụng như Shimano,Daiwa, Loomis, Pioneer thì thương hiệu sau đây là ưu việt nhất vì các đặc tính kỹ thuật, Design và giá thành của sản phẩm, đấy là LEMAX ROD. Lemax là một thương hiệu của Malaysia có các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn và thiết kế kỹ thuật của Japan. Hãng thường dùng các phụ kiện của Fuji như Base/Bát máy bằng Graphite, khoen Aloy, Sic hoặc Silicon Carbite. Tất cả các phụ kiện ấy được gắn lên thân cần/ Blank với các đặc tính kỹ thuật gồm High Modulus Carbon, Fast Action, Light Weight > Đối với các chất liệu này thì bất cứ tay nghiện món câu rê nào nghe qua cũng phải thèm vì đây là các tiêu chuẩn cao cấp nhất được áp dụng vào việc sản xuất cần câu hiện nay. Series cần em đang sử dụng là Red Sword/ Kiếm Đỏ để rê Lóc, đây là một trong vài Series được thừa hưởng tất cả các đặc tính ưu việt trên, nhưng để nó phát huy tối đa thì vẫn cần phải DIY lại một phần hay nhiều phần để cảm nhận được tất cả các xung động được truyền dẫn qua dây câu > đầu cần > thân cần > cán cần một khi lóc táp mồi Thân,
Hê hê, em cũng phải chia thời gian ra nhiều phần. Riêng món câu kéo thì thường là nửa ngày thứ 7, may mắn lắm thì được câu cả ngày. Các ngày khác trong tuần thì đi làm thuê kiếm cơm, "lúa" theo như bác nói thì em chả biết kiếm ở đâu, thế còn rau thì nhà có trồng một ít trong mấy cái xô nhựa gọi là có màu xanh với mấy cây Bonsai và Lan :mrgreen:. Ngoài ra em chả có tài gì cả mà bác vái em thì e có phần em không dám vì như vậy là phạm thượng bác ạ, hê hê hê còn đến lúc mà em được con em vái thì hy vọng cũng cỡ vài chục nữa chứ bây giờ có mong cũng quá khả năng của em Thân,
Bác ThanhVNS Mới đầu em đọc luớt qua cứ tưởng bác ở ngoài HN. Cái hình cá lóc bác vừa post có phải ở QM không? Thấy quen quá. Bác cũng DIY cần hả. Làm toàn bộ hay chỉ dựng lại khoen? Bác dựng theo Fuji concept hay new fuji concept? Con spinner đó cũng nhạy nhưng có mấy con của blue Fox nhạy kinh khủng luôn. Bữa nào anh em mình cùng rê lóc nhé. Trân trọng
@ pktuong Dạ không! em vốn quê gốc ở Bắc Ninh, vào Sài Gòn từ 1989 đến bây giờ bác ạ . Chúng em dựng lại cần theo New Fuji Concept có thể là từ Blank còn nguyên màu Carbon và cũng có thể là từ cần hàng hiệu mua về tháo sạch rồi DIY theo Fuji New Concept bác ạ. Bác xem hình đính kèm cây Red Sword của LEMAX đã được DIY lại thì sẽ rõ. Lâu nay em và chú em Felipon vẫn tung hoành tại QM, thi thoảng có gặp cả hội quán và 4 số ở đấy nhưng em không giao lưu vì không phải gu của em, gu của em câu là câu còn gu của các bác ấy Beer là chính :mrgreen: . Spinner câu khó hơn blue Fox của bác nhiều Thứ 6 tuần này chúng em lại tái chiến QM, nếu bác rảnh thì ghé cho vui Thân,
Chả bõ bèn gì đâu chú ơi, để cháu tăng thêm vài liều Adrenaline cho chú felipon về cái khoản Camera vì chú em toàn xài Mobile để chụp nên nó làm giảm giá trị của đồ câu lẫn đồ Audio Thứ 6 chú rảnh thì ghé xuống chỗ cũ làm cái lẩu Lóc dưới ao câu lên đi kèm rau đắng và bông So đũa nhân ngày Giỗ Tổ ................cháu vẫn còn mấy chai Vang Chile chưa có cơ hội tiêu thụ được ........... Thân,