Topic dành cho các bác cần những góp ý chân thành cho ảnh của mình ngày càng hoàn thiện. Yêu cầu: -Ảnh post cần ghi rõ các thông số setup khi chụp, loại máy sử dụng...vv... -Người "Chém" cần vạch rõ thiếu xót của ảnh cần được "Chém", góp ý những gì cần để có ảnh đẹp hơn trong trường hợp tương tự. -Mọi tranh luận cấp tiến, bám sát vấn đề được khuyến khích. Những góp ý theo kiểu vùi dập, áp đặt cá nhân (đại loại kiểu "ảnh này xấu, không đáng giữ...") không được hoan nghênh. Mong các bác bỏ bớt cái tôi để chia sẻ, góp ý nhằm tạo cho chúng ta 1 sân chơi lành mạnh, bổ ích và nâng cao thẩm mỹ hơn. Xin cảm ơn.
Em cũng xin mở hàng các bác chém giúp em cái ảnh em chụp gần đây trong 1 lần đi chơi ở làng Thổ Hà, Bắc Ninh. Máy ảnh sử dụng: Fuji 645zi, dạng máy P&S liền lens zoom 55-90mm f/4.5-6.9 Phim Ilford HP5 plus400, dev D76 stock ở 22°C Ảnh được chụp ở tiêu cự 55mm, f/5.6, 1/60 Scan âm bản máy Epson V700, soft Siverfast AI studio chế độ auto Bản chất khi sử dụng máy này được lợi thế auto forcus chụp nhanh nên với ảnh này em không có ý đồ gì nhiều, bắt gặp cảnh là bóp còn liền. Nên em cần các bác chém trên mọi phương diện, từ lúc bóp cò đến đoạn tráng phim...vv... Xin cảm ơn các bác.
Quên mất còn vấn đề nữa là ảnh trên em để nguyên xi không crop, viền đen chính là viền phim chứ không phải là bo kẻo các cụ hiểu nhầm chết em
Muốn được "chém" bác phải pót ảnh hớ hênh chứ. Cái này em nghĩ thấp máy hơn tý và tốc chậm hơn tý thì sẽ đẹp hơn tý ) em té.
Em vốn vừa hiền lành vừa dốt, chả biết chém ai bao giờ, nhưng thấy tốt mời thì chém: 1. Không rõ ý đồ cái phên ở góc phải? Chắc là để minh họa địa danh? 2. Ảnh nào của ông Xì tin cũng có tí dây điện or ống nước :mrgreen:
Lúc giữa trưa nên cô này chạy vội đi cất bánh đa đang phơi không thì nó bị vỡ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nên em không chau chuốt được nhiều, giơ máy lên bấm liền. Đúng như cụ nói, em ngồi xuống thì ngon hơn rồi. Tại em thấy cái này nó không ưng lắm nhưng vẫn muốn giữ nên mới nhờ các cụ chém hộ cho nó tiến bộ.
Hihi, ở Thổ Hà phên phơi bánh đa nó ở khắp nơi ạ. Em crop nó đi ổn không chị? Dây điện, ống nước ở mình nó hiện diện khắp nơi, âu cũng là hiện thực. Em có nên né tráng không ạ?
Em ngoài lề chút là bác nguyenstyle có cái hình nào chụp cổng làng Thổ Hà không cho em xin 1 tấm. Em thấy làng có cái cổng đẹp quá mà không có điều kiện đến nơi để ngắm. Thanks bác style nhiều nhiều.
Đùa tí thôi. Đọc kỹ từ đầu thì thấy đây là topic nghiêm túc, không nên đùa. Thôi thì nhờ mod nào dọn hộ bài spam của em nhé !
Cổng làng Thổ Hà không còn như xưa nữa, đợt rồi đi thấy treo mấy cái băng dôn, khẩu hiệu nên em chưa chụp.
Xem ảnh và có diễn giải thì em cũng như nhiều người khác thấy dễ hiểu hơn. Chứ cứ post ảnh không mà ko thấy ghi chú, hay chỉ post ảnh ko thì xem ảnh nhiều lúc cũng khó. Giả sử biết rõ nội dung, nơi đến trong ảnh thì không sao, chứ bản thân người xem mà chưa đến nơi đó bao giờ, chưa biết gì về nơi đó thì xem ảnh cũng khó để hiểu, và lạ thành đẹp. Mời các bác chém tiếp ạ ..
Em có cái ảnh có một chút cái cổng.. Em post theo đề xuất của bác Tai, nên ko phải là ảnh để chém nhá :lol: Chứ cái này thì chắc bị chém tả tơi. :lol:
hị hị, nhiều khi xem ảnh ít hoặc không có chữ lại gây tò mò, gợi trí tưởng tượng của người xem hơn ấy chứ. Xem rồi lại muốn xem lại Ghi chú thế nào cho vừa đủ hoặc đặt tên ảnh lại là cả 1 vấn đề nan giải, không khéo lại gây tác dụng ngược và có khi lại bị "chém" là tai tồ đỡ ảnh :mrgreen: :mrgreen:
Em cũng nhờ các cụ chém em phát cho nó khá lên. Leica M7 + 24mm f/1.4 Phim Ilford HP5 plus 400 push 800. f2 với 1/4s hay sao ấy. Cái này em không nhớ rõ.
Hì hì, cái ghi chú tốt thì hướng người xem hiểu đúng ý tác giả. Có nhiều cái mà người xem không biết thì sao mà hiểu đựoc chứ. Không có chữ và không có ghi chú, và chụp ở một nơi lạ thì rất khó để hiểu.. Như cái ảnh trên của bác Sule, em ko hiểu nội dung bức ảnh là gì? Bác sule giải thích giúp em với.
@ Cụ Gianker: Em đi qua cái nhà hàng, thấy nó vắng vẻ, lành lạnh, lại thấy cái cửa rất ư là hốt, e đứng một hồi chẳng thấy ai vào ăn. Thế cho nên e chụp lại. @ Cụ Nguyenstyle: Tráng + Scan thì em nhờ hàng làm hộ ạ. Sau rồi về nhà em resize + post lên mạng. Tiếp ảnh nữa Ảnh này em chụp khi mới bước ra khỏi phòng máy lạnh, ngoài trời rất nóng, cho nên tự dưng bị quả "hiệu ứng". Các cụ cho em hỏi bị như thế này còn giữ lại được không hay hỏng hẳn rồi ạ? Máy móc, lens, phim thì vẫn như trên.
Cái ảnh cánh cửa của bác sule em không nghĩ lens lux 24 lại chụp ra như vậy. Có thể do tráng rửa, scan chưa tốt, ảnh bị hạt nhiều, vùng tối bết, vùng sáng cháy. Trông không được như phim HP5 push 1 stop, nhưng do bác nhờ tráng và scan nên cũng hơi khó. Nhìn được phim thì dễ đoán hơn. Còn ảnh đường phố em thấy cũng có không khí hay hay tuy có hơi rối, góc máy thấp xuống chụp hất lên cõ lẽ đỡ hơn. Bác không nói là bị đọng hơi nước thì em lại tưởng bác dùng filter hiệu ứng. Nhưng có vẻ tráng cũng không ổn lắm, có thể non thời gian và nhiệt độ không tốt nên bị hạt. Nói chung chất lượng chưa đúng với lens và phim.
Cái ảnh của em là phim 120 nên chất lượng cũng hơn 135. Nói chung chụp đen trắng cố gắng tự tráng được là tốt nhất bác ạ, mình chủ động được hơn. Hạt như 3200 mới phê cơ
hehe Ảnh này chắc không phải cháu tự chụp nên cháu cứ chém thẳng tay ai chụp dìm hàng đê, có dịp thử lên đai luôn :mrgreen:
Em cũng có tấm ảnh Đám Cưới Đường Phố, em chụp ké nhờ các bác chém trên mọi phương diện, đặc biệt là góc chụp nào tốt hơn trong trường hợp này và tráng film tiệm này có được không... :wink: Hassy vuông, ống 80mm f2.8 Film HP5 Plus 400 Khẩu và tốc em chỉnh theo kiểu nam mô a di đà Địa điểm chụp: trong ngõ hẻm của ngôi chợ Public Market, Seattle Tráng film ở tiệm