Cái này treo hơn 1 ngày rồi. Em mạo muội chém trộm tý! Bác chụp gần hơn nữa sẽ đẹp hơn. (các n_hiếp ảnh ra.vn có lẽ sẽ chen vào giữa hai bạn gái để có góc đẹp) Có lẽ ko khí bên đó tốt hay sao mà film thấy tương phản mạnh quá. Ko giàu chi tiết như chất film ilford. Em đoán là do scan và cả tráng. Xin hết! Ps: góc chụp ko tưởng và tốt nhất là từ ...trên mái nhà)
Các bác, em không định nhờ chém giết gì cả :lol: Số là em có 2 cái ảnh như dưới đây, lại còn là đi test máy nữa, đương nhiên là không đẹp rồi. Nhưng nó là kỷ niệm đúng vào hôm em đau đầu nhức óc, lôi xe ra phi và bấm. Trông lại hai cái ảnh này là em nhớ ra tâm trạng lúc đó, em chỉ muốn chọn một cái giữ lại làm kỷ niệm còn đâu xóa béng, vứt cả phim luôn cho nó dứt khoát. Em muốn chia sẻ, em muốn nhờ các bác khuyên xem nên giữ lại cái nào (nếu bảo vứt cả hai thì khỏi khuyên vì em quyết phải giữ lại 1 :mrgreen: ). Trân trọng cảm ơn các bác
Nói bỏ cả 2 cái thì lại bảo là không cần khuyên :mrgreen: Thôi thì cho tôi cái thứ 2 còn cái thứ nhất ông giữ lại nhé :wink:
Em thấy cụ trưởng nói chuẩn rồi chính ủy ơi. Vì 2 cái y xì nhau, chênh sáng nhau tí, cái nào sáng hơn thì để thôi vậy. :lol:
Cái dưới thiếu sáng nhiều scan kích lên nên hạt nhiều. Cái trên đỡ hơn vì có tý sáng ở nền gạch và bóng người.
Em có 1 cái này, chụp film Kodak FotoXL 100, tráng C41... Với mức vênh sáng lớn như này thì xin hỏi mọi người có cách nào để làm rõ hơn chi tiết vùng tối mà vẫn giữ nguyên được mức vênh sáng thực tế ko ạ?
He he, chỉ muốn chia sẻ với các bác là có những lúc nhìn thấy cái gì càng xám xịt, đen ngòm càng thấy thích, chả quan tâm gì tới cái gì cả. Trong trường hợp này em lại thích cái đen xì ở dưới hơn. Trong đống ảnh chụp ở Hội An cũng thế. Đang mong là mấy ngày nữa lại thích lại được những cái màu mè sặc sỡ đây :mrgreen: . Xin cảm ơn
Flash thì mới hoàn hảo được. Còn giữ được chi tiết tương đối thì chỉ có..............hi hắt xì........
:lol: chắc em phải hắt xì hơi nhiều lần để cầu hắt xì thôi vậy. Hic... @Kun: nhiều lúc thiêu thiếu lại hay hơn là đu đủ chị nhỉ :lol:
Thì cái con mắt người nó rất là quái dị, độ vênh sáng thế nào nó cũng nhìn rõ hơn các thứ khác bởi vì nó còn nội, ngoại suy từ bộ nhớ ra các thứ này nọ... thế nên mới phải chụp ảnh để xem nó có hiệu ứng gì mới cho nó đỡ chán :lol:
Trứoc khi chụp chị chịu khó nheo mắt thì khác nào xem trước ảnh đâu ạ! Ngày xưa thầy giáo em dạy thế đấy ạ!
Nheo mắt vào thì chỉ tưởng tượng ra ảnh thôi bác ạ, mắt của mình nó lại gắn vào não nên khó điều trị lắm
Ý em là lim dim mắt để nhìn ánh sáng, giảm chi tiết (một thủ thuật bắt buộc khi học hình họa ạ). Dễ dùng và hữu ích! Hôm nào bác thử nhé!
:mrgreen: Topic ế ẩm quá, tự nhiên em nghĩ là nếu chờ các đại ka tự đóng góp ảnh mang lên chém thì hơi lâu. Sao các cụ không làm quả các mod chọn 1 vài ảnh (Với tiêu chí nào đó em không biết ạ ^^), đưa lên trên này, rồi nhờ anh em vào chém nhỉ? Em nghĩ là các tác gia nhà mình sẵn lòng nếu được chọn thôi, và vào chém chắc bọn trẻ con như em học được khối thứ ấy :lol: