The Mummy 3:Tom of The Dragon Emperor – Lăng Mộ Tần Vương Câu chuyện bắt đầu khi con trai của Rick và Evelyn - Alex O"Connell (Luke Ford) bị lợi dụng và vướng vào một trò chơi mạo hiểm chết người, vô tình đánh thức vị hoàng đế tàn bạo - Hán vương, đã chết và được chôn tại đỉnh Himalaya lạnh giá. Mắc phải lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác, tráo trở (Dương Tử Quỳnh), Hán đế (Lý Kiên Kiệt) và 10.000 binh lính của mình đã bị nguyền và ngủ quên ở vùng đất băng giá mà không ai biết đến. Được đánh thức khỏi lời nguyền của 2000 năm về trước, Hán vương tỉnh giấc và trở dậy, lập kế hoạch nhấn chìm thế giới trong sự tàn ác của mình để đạt đến giấc mộng bất tử cùng thời gian. Nhiệm vụ của gia đình O"Connell lần này là ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu và đối đầu với Hán đế cùng đội quân gồm 1 vạn tinh binh hắn. Xác ướp 3: Lăng của vua rồng - bộ phim tiếp theo của hai quả "bom tấn" Xác ướp Ai Cập và Xác ướp trở lại sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới và hứa hẹn sẽ không kém phần ly kỳ, hồi hộp như hai "người anh" trước. Bối cảnh lần này không còn là xứ sở sa mạc của Ai Cập với những lăng tẩm của các Pharaon, mà là Trung Hoa thời cổ đại hàng ngàn năm về trước và xác ướp sẽ là vị vua Trung Hoa cùng chiến binh sống dậy của mình. Xác ướp 3 do hãng phim nổi tiếng thế giới Universal sản xuất, là bộ phim được ra đời do sự ăn khách của hai tác phẩm trước đó là Xác ướp Ai Cập và Xác ướp trở lại đã từng làm mưa làm gió trên màn ảnh toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Và nếu là một khán giả yêu thích thể loại phim hành động, giả tưởng và kinh dị, chắc chắn bạn không nên bỏ qua Xác ướp 3, với tên Xác ướp: Lăng của vua rồng. Bối cảnh sa mạc hoang vu, rừng sâu thăm thẳm và những lăng mộ hùng vĩ của các Pharaon thời cổ đại của Ai Cập đã trở nên quá quen thuộc và không còn mới lạ với khán giả, nên các nhà làm phim đã di chuyển bối cảnh chính đến một vùng đất mới: Trung Hoa huyền bí với lăng mộ của các vị vua của hàng ngàn năm về trước. Người hùng Rick O’Connell, do ngôi sao hành động Brendan Fraser của Hollywood tiếp tục phiêu lưu cùng phần 3 của bộ phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng đạt giải Oscar, người thủ vai Evelyn Carnahan O’Connell trong phần 1 và 2 của phim, Rachel Weisz đã không song hành cùng "chồng yêu" của mình như trước. Đây là một điều đáng tiếc với khán giả yêu quý cặp đôi dễ thương này, và với bản thân Rachel, cô cũng cảm thấy buồn khi không sắp xếp được lịch làm việc để trở về với series phim Xác ướp - tác phẩm đã giúp cô trở nên nổi tiếng. Thay thế cô vào vai Everlyn là nữ diễn viên Maria Bello. • Gay cấn, hồi hộp nhưng cũng không kém phần hài hước, cả gia đình nhà O"Connell, gồm Rick, Everlyn- vợ anh, con trai - Alex và ông anh vợ nhiều chuyện Johnathan đã đưa người xem đến với Trung Quốc - Thượng Hải hoa lệ những năm 1946, rồi từ đó bước vào thế giới cổ đại 2000 năm về trước. Góp mặt và làm cuộc phiêu lưu của gia đình O"Connell thêm phần thu hút, là hai gương mặt châu Á nổi tiếng trên màn bạc thế giới: Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh. Lần này, ngôi sao hành động hàng đầu của châu Á sẽ vào vai phản diện Hán đế, vị vua tàn ác với giấc mộng bá vương và trường sinh bất tử. Đạo diễn của phim - ông Rob Cohen đã không ngừng tán dương khả năng võ thuật của siêu sao này. Tham gia trong phim còn có gương mặt gạo gội của Hồng Kông - Huỳnh Thu Sanh và nữ diễn viên trẻ Lương Lạc Thi. Vai diễn của Lương Lạc Thi ban đầu được nhắm cho nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Diệc Phi, nhưng cuối cùng, gương mặt khả ái, khả năng tiếng Anh thành thạo và sự giới thiệu của Dương Tử Quỳnh, Lương Lạc Thi đã giành được vai diễn trong bộ phim đang được mong chờ này.
The X-Files: I Want to Believe : Hồ Sơ Chết Đạo diễn: Chris Carter Kịch bản: Frank Spotnitz, Chris Carter Ngày phát hành: 25/07/2008 (USA) Thể loại: Hành động, Huyền bí, Khoa học viễn tưởng Website chính thức: http://www.xfiles.com Nước sản xuất: Mỹ, Canada Hãng sản xuất: Crying Box Productions Các diễn viên chính: David Duchovny ... Fox Mulder Gillian Anderson ... Dana Scully Amanda Peet ... Dakota Whitney Mitch Pileggi ... Walter Skinner Xzibit (as Alvin 'Xzibit' Joiner) Spencer Maybee ... Blair Finch Steve Stafford ... FBI Helicopter Pilot Marci T. House ... Tow Truck Driver Denis Krasnogolov ... Alex - Young Russian Assistant Nội dung chính: Fox Mulder nhận lời hợp tác với FBI, khi những vụ giết người hàng loạt xảy ra tại bang Virginia (Mỹ). Một linh mục giúp cảnh sát tìm thấy những phần cơ thể người bị cắt rời và chôn dưới tuyết. Sáu năm đã trôi qua, Fox Mulder (David Duchovny) sống tại một nơi hẻo lánh để trốn tránh sự truy tìm của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Vẫn ám ảnh về sự biến mất của cô em gái khi còn nhỏ, anh thường sưu tầm tin tức về các vụ án mất tích bí ẩn và luôn tin rằng em gái bị người ngoài trái đất bắt cóc. Đồng nghiệp của anh, Dana Scully (Gillian Anderson), cũng đã rời khỏi FBI để đi làm bác sĩ. Lúc này, hàng loạt vụ mất tích và sát hại dã man liên tục xảy ra. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ. FBI vào cuộc với sự trợ giúp của một cựu linh mục, người từng phải đi tù vì tội lạm dụng tình dục với trẻ em. Cha Joseph (Billy Connolly) chính là người báo với cảnh sát về những liên hệ đặc biệt của ông với người đầu tiên bị mất tích, một đặc vụ FBI. Ông còn giúp tìm thấy một cánh tay bị đứt rời vùi sâu dưới tuyết. Nhưng khả năng ngoại cảm bất ngờ của người đàn ông từng dẫn dắt các con chiên cũng chỉ có giới hạn, buộc cảnh sát phải cầu viện tới sự trợ giúp của Mulder. Được Scully thuyết phục và thêm lời hứa bỏ qua lời buộc tội của FBI, Mulder đồng ý tham gia cuộc điều tra. Anh không một chút nghi ngờ những linh cảm của cha Joseph, trong khi Scully tỏ ra tức giận khi cho rằng đó chỉ là những mánh khóe lừa dối nhằm chuộc lại những lỗi lầm mà người đàn ông này đã mắc phải trong quá khứ. Nữ bác sĩ từng là nhân viên FBI rời khỏi nhóm điều tra và quay trở lại với công việc hiện tại. Nhưng một vụ mất tích khác lại xảy ra, và lần này cũng chính cha Joseph cung cấp thông tin cho cảnh sát nhờ những linh cảm đặc biệt. Ông đưa FBI tới một nơi có liên quan tới người mất tích, và họ tìm thấy nhiều bộ phận của cơ thể người bị cắt rời và chôn dưới băng lạnh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà cha Joe mang lại, khiến ngay chính cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ vào trò chơi linh cảm của ông. Trong lúc đó, chuyện tình cảm của Scully và Mulder cũng trở nên căng thẳng. Mulder đắm chìm trong ký ức xa xưa, không thể dứt bỏ chuyện cô em gái ra khỏi đầu khiến Scully ngày càng khó chấp nhận. Sau bao nhiêu năm trời, mối tình thầm lặng của họ mới đơm hoa kết trái, nhưng sự gắn kết ấy lại gặp phải những rào cản do chính họ tạo ra. Vừa phải giải quyết những vướng mắc riêng tư, hai cựu đặc vụ FBI còn phải đối đầu với vụ giết người hàng loạt bí ẩn và ghê rợn.
Get Smart - Điệp Viên 86 Trước khi coi phim này cứ nghĩ nó chỉ là 1 bộ phim hài pha chút hành động rẻ tiền theo thị hiếu khán giả ngày nay thôi,đại loại như là 1 phiên bản hài hước của James Bond vậy,ai ngờ đâu coi xong lại thấy thích phim này Steve Carell được giao đóng cái vai chàng điệp viên hậu đậu Max Smart quá hợp .Cái kiểu hài mặt tỉnh tỉnh lại lạnh lùng kiểu này đúng là đệ tử gia truyền của Steve Martin Mình nghĩ 1 phần thành công của phim cũng là do Steve này đấy,vai này mà ko giao cho Steve Martin thì khó có ai hợp hơn được.Còn Anne ,trong phim này xinh đáo để.Trong phim Anne vào vai điệp viên 99 mới vừa giải phẩu thẩm mỹ để kẻ thù khỏi nhận diện.Do cả tổ chức CONTROL đã bị nhận mặt nên Anne và anh Max này phải bất đắc dĩ thực hiện nhiệm vụ phá tan âm mưa khủng bố thế giới của trùm Siegfried.Thế là Anne này vừa phải thực hiện nhiệm vụ,vừa phải đi cùng canh chừng cái anh "Smart" ngớ ngẩn này. Nói đi cũng phải nói lại,ngoài 2 nhân vật chính ra,các nhân vật phụ đóng cũng rất đạt,từ ông sếp đến mấy thằng trùm.Coi phim ko bíêt có ai nhận ra Khali trong Smack down ko ta,anh này đóng vai Dalip,cái anh bự con khóc nhè xong ôm anh Smart đó Ngoài ra phim còn có sự xuất hiện đặc biệt của Bill Murray(đóng vai ông đặc vụ 13 bị nhốt trong cái cây á Masi Oka,anh chàng quen mặt trong series Heroes nè. Phim hài thì tất nhiên phải có hài rồi.Từ đấu đến cuối phim,ko thiếu các đoạn chọc cười khiến khán giả phải lăn lộn với cái anh điệp viên Smart này.Ko hiểu ở đâu anh này có thể nghĩa ra được cách giải quyết các tình huống điên rồ,đọc đáo đến vậy.Mà phim này gọi là phim hài chớ phần hành động ko tệ chút nào nhá.Tất nhiên ko thể ác liệt dữ dội như các phim hành động thuần nhưng các pha hành động trong phim cũng đủ làm người xem phải thót tim.Hay nhất là cảnh gần cuối phim khi Smart và Anne đánh nhau trên xe hơi với.......ai ấy nhỉ(ko nói được kẻo mất hay )rồi cảnh tông xe lửa nữa,coi hồi hộp . Thể loại này nếu ko có 1 kịch bản tốt rất dễ dẫn đến thất bại và sẽ được coi như 1 dạng phim nhái của của 007,giống mấy series Scary movie á.Nhưng nói chung là kịch bản phim này khá chặt chẽ và độc đáo,các pha hài gây cười xen với hành động rất hợp lí,ko gượng gạo.Phim ko những chỉ có các pha gây cười mà còn những đoạn chùng xuống rồi lại bất ngờ bị đầy lên cao trào. Kịch bản khá,diễn viên đạt,phim vui,các cảnh hành động vừa đủ đối với 1 bộ phim hài,xen lẫn vào đó là những cảnh quay lãng mạn,như vậy còn có thể chê gì được nữa.Tuy ko thể so sánh với các siêu phẩm ra mắt trong cùng mùa hè này nhưng Get Smart-với kinh phí đầu tư lên đến 80 triệu $,1 con số quá xa xỉ cho 1 bộ phim hài-vẫn là 1 tác phẩm đáng xem và đáp ứng tốt được nhu cầu giải trí của tất cả mọi lứa tuổi trong dịp hè này.