Em vừa nhận được tin qua Mail của cậu em gửi từ China về. Tuyệt đối không ăn cam, quýt, Lê, Nho các loại hoa quả từ Trung Quốc, bên đó lên Ti Vi phát lệnh cấm dân ăn, vì có chất gây phá hủy nội tạng. TQ lập tức đẩy hàng sang VN bán. Mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn hoa quả của chính TQ sản xuất Các bác đọc xong nhớ dặn các Chị em và các Cụ tránh xa trái cây của China ra nhé. Thân,
KHỦNG KHIẾP VÀ DÃ MAN QUÁ, MAY LÀ EM CŨNG KHÔNG THÍCH ĂN HOA QUẢ ,ĂN VÀO LOẠI NÀY CHẮC CHẮN KO SỚM THÌ MUỘN CŨNG..ĐẦY BỆNH TRONG NGƯỜI :mrgreen: CÁM ƠN BÁC THANHVNS ĐÃ NHẮC NHỞ ANH EM
Chà! mấy cái đĩa trái cây trong chốn karaoke không biết của nông dân ta trồng hay khựa nhỉ? :lol: Vậy là có khi lại phải nhịn cả karaoke nữa rùi!
Hề hề, các bác mà cứ off ở Điện Ảnh thì cũng xem chừng. Lúc tây tây mấy cô Show hết trái cây ra thì làm sao chịu nổi, he he cẩn thận không thì cơ hội Upgrade giàn máy nó ngắn đi bất ngờ đấy :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hề hề, em sợ lúc ấy bác không nhận ra nổi đâu là bưởi ta đâu là bửơi hàng xóm ấy chứ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Lại cái bọn khựa, vải vóc quần áo thì chúng nó toàn hồ vải bằng Formalin, mấy món tim cật lòng trứng cũng ướp for, chim (vịt) quay cũng for, trái cây thì từ khuya chúng nó cũng toàn dùng chất đó rùi bác ơi, giờ thì dân mình cũng tẩy chay dần dần nên nó lại quay về bán vào nội địa thì bị mấy thằng QL phát hiện ra, giờ nó lại sang ta với giá cực rẻ :mrgreen: các bác đã từng thử để quả lê, táo, cam bên khựa bán sang ta xem bao lâu thì nó thối chưa :?:
Nếu ở bên China thì ăn thoải mái các bác ạ . Còn hàng nhập về VN mới có hóa chất . Mà hóa chất là do mấy ông buôn VN mình làm . .
Bác quang nói rất đúng (phần nhiều ). vì phải vận chuyển đi xa nên họ mới sử dụng hóa chất, dùng quá nhiều nghĩ mà hãi
Hóa chất bq có xuất xứ TQ ợ cảnh báo có từ lâu roài các kụ kô để ý http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Hoa ... 40974/407/
Anh có nhầm không đóa, một số bưởi VN cũng có dùng hóa chất trong đó, nhiều lúc đi ngang thấy show hàng lúc nào cũng căng mộng, bóng và to bất thường, nhìn mà thấy ớn :mrgreen:
K phải mấy ôg buôn nhà mình làm, mà là yêu cầu khựa nó cho vào cho nó thành độc dược, như thế bán mới đắt hàng ( à mấy năm gần đây thì bà con ta mua về dùng bảo quản cho cây quất tết cũng rất tốt) món quất ngâm em cũng chào thân ái từ đấy vì năm kia thử để cây quất ở Vp mà quả nó cứ trơ trơ trên cây tận 6 tháng :mrgreen:
Mấy bác Tung Của này rắc rối nhỉ. Khôg biết cái CDP Tàu của em nó có ướp cái gì vào không nữa. Hay là đem bán nhể? :mrgreen:
Bác vẫn sài cái CDP có cái chân chống như cái bẫy chuột đấy hả bác ? Nếu bây h nó vẫn chưa héo thì chắc cũng phải bán thôi :mrgreen:
Không phải vậy đâu bác ơi. Em dẫn chứng nhé : - Nho đỏ China em mua bên đấy giá lúc hàng mới nhập là 25 tệ/ kg ( khoảng 70.000/kg) , sau 3 ngày nó giảm còn 15 tệ/ kg vì gần hỏng .Đến ngày thứ 4-5 là nó vứt đi luôn . Cũng nho đấy nhập về VN mình thành nho Mỹ bán giá từ 180.000- 220.000/ kg , dưng mà để đến 10 ngày vẫn không hỏng chỉ mềm mềm đi 1 tí thôi . Hôm nọ em mua để quên ở nhà gần 2 tuần , sau nhớ ra vẫn chưa hỏng , thế mới kinh. :shock: - Còn việc cho hóa chất vào hoa quả về VN theo em biết là toàn làm ở bên VN mình thôi. Cái này các bác nào ở vùng biên sát TQ là rõ nhất . Mà sự thật bây giờ thực phẩm hầu hết toàn nhập TQ về , phun đầy chất bảo quản , từ hải sản đến nội tạng động vật . Ở đây em không có ý bênh vực TQ , nhưng thực ra là do các bác nhập hàng về VN nên anh em ta bị đầu độc. P/S bác Taitrau : cái CDP của bác cũng bị tẩm ướp rồi, bán rẻ cho em đi. :lol:
Bác nào muốn đi xem thì cứ đi xe khách lên cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, ngủ lại 1 tối là có thể xem được công nghệ tẩm ướp hóa chất.
Nội tạng là sao hả bác ? chắc là chỉ lục phủ ngũ tạng teo thôi Mà chẳng cú hoa quả đâu, nhà em chỉ có mỗi cái dây Van-đen-hui nghe nói làm ở Tàu : sờ tay vào thấy đã ngứa ngứa rùi, nghe thì ko thấy xuất sắc lắm nghe Media nói cáp điện tàu nó bơm cái chất gây ung thư gì gì đó . Dân chơi loa đài coi cái tai nghe là thứ cần bảo vệ nghiêm ngặt, ko bít nó có bị sao không nhể ? hic
Chắc cũng do mấy thằng khựa này mà gần đây dưới Văn Điển gặp rất nhiều trường hợp đến kỳ thay áo mà mấy cụ chẳng tiêu gì cả, còn gần y nguyên :mrgreen:
Không ăn đồ Trung Quốc cũng chưa biết nên ăn cái gì? Mấy ông nông dân VN thì có thể không ướp nhưng phun thì chắc là có. Cũng chưa biết giữa phun và ướp thì cái nào đi nhanh hơn. Mắt thường không phân biệt được chỉ có cách sàng lọc bằng niềm tin thôi.
Thông tin nghiêm trọng như vậy mà sao không thấy ai cấm nhập, cấm bán, các siêu thị lớn thì tràn ngập, các quầy các chợ thì bao la, người mua thì cứ vô tư. Mỗi khi ai cần đi đám ma, đám giỗ, đi thăm nom người bệnh... thì cứ hồn nhiên mua lê nho táo... đẹp nhất ngoài chợ mà dâng lên bàn thờ, mà biếu bệnh nhân. Nghĩ ghê thật, mà biết mua cái gì bây giờ?