"Trà đá" cho phim hay nhất trước thềm Oscar đi a e ơi!

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo_2005, 3/3/10.

  1. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Oscar có nhiều giải lắm,bản thân e cũng chưa xem hết được nên thôi tạm lấy 1 giải ra để a em bình "loạn" 1 chút cho zui.
    - Theo đề cử Phim hay nhất : Avatar, Precious, The Hurt Locker, District 9, The Blind Side, An Education, Inglourious Basterds, A Serious Man, Up, Up In The Air.
    Theo ý kiến của e thì có lẽ Avatar vì thực sự đây là 1 gã khổng lồ,thậm chí hơi có phần lạc lõng so với các đối thủ do nó đưa ra 1 khái niệm mới về điện ảnh,mà lại theo 1 cách quá "hoành tráng" nên cũng đành gật đầu vậy,dù rất tiếc nuối với Inglourious Basterds và Up In The Air.Ditrisct 9 cũng là một phim hay vì có 1 kịch bản lạ về phim ET và được sản xuất với 1 chi phí tương đối thấp.The Hurt Locker thành công trong "góc nhìn nhỏ hẹp" về cuộc sống nguy hiểm,ngột ngạt về những người lính Mỹ dũng cảm nhưng có lẽ chính vì cái sự "nhỏ" ấy chưa hẳn đã được khai thác hết nên lại cũng trở thành hạn chế của phim.Còn lại thì các bác cho thêm ... mấy cốc trà nhé!
     
    Tags:
  2. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: "Trà đá" trước cho phim hay nhất trước thềm Oscar đi a e ơi!

    Up In The Air - em rất thích phim này. Đề tài hay (nhất là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên đến 10% :lol: ), diễn viên xuất sắc - nhất là 2 vai nữ chính (em già hay hơn em trẻ), mặt duyên, body đẹp, diễn cứ nhẹ như không. Thích nhất là các diễn viên phụ vào vai những người bị sa thải, mỗi người một thái độ, một tâm trạng. Phim chẳng có gì, cao trào cũng rất dễ đoán, thế mà mình cứ bị cuốn vào bộ phim, không dứt ra được.
    District 9 ngoài kịch bản ra em thấy bình thường, vì kiểu làm phim dạng tài liệu - phóng sự lẫn vào phim truyện cũng không mới. Avatar thì khó bàn. Xuất sắc về khía cạnh giải trí nhưng để làm vừa lòng mấy vị ở Viện Hàn Lâm thì chưa chắc.
    Inglourious Barsterds chú diễn viên người Áo quá xuất sắc rồi, tổng thể phim cũng rất hay - đây là phim em mê nhất năm 2009. Nhưng phim vẫn có sạn - cho dù Q.Tarantino đã làm theo kiểu alternative về lịch sử nhưng có lẽ cũng khó được chấp nhận.
    Mấy phim kia em chưa xem nên chả dám bàn. Nếu chọn riêng trong 3 phim này thì em vote cho Up In The Air. Một phim tưởng chừng như không có gì mà làm thành có rất nhiều thứ - Oscar là xứng đáng.
     

Share This Page

Loading...