Lâu lắm rồi em mới có dịp quay lại vùng đất Yên Tử và hành hương cúng phật hoàng. Em xin trình bày vài tấm hình để bác nào chưa có dịp tới thăm cũng có chút khái niệm. Hình ảnh của em đơn sơ, chưa lột tả hết được sự linh thiêng, huyền bí và hùng vĩ của vùng đất này nên....các bác nên tới một lần. " Trăm năm tích đức tu hành Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu"
Hôm nay là một ngày tương đối lạnh, 5g sáng, tụi em từ Hải Phòng trực chỉ Yên Tử... :lol:. Lạnh sun cả... Bỏ qua chùa Trình nằm trên QL 18, tụi em chạy vào thẳng Yên Tử...Khu vực Yên Tử đầy mây và sương mù, trời như lạnh hơn. Đường vào.... Nếu các bác lựa chọn option đi bộ lên chùa thì những cây gậy như thế này là rất cần thiết cho chuyến đi. Còn em thì....đi cáp treo...cho nó lành....Già rồi, không "đú" được.
Ơ thế hoá rà bác đang ở đất Phật với "đối tác" nào thế, sáng nay em vẫn thấy đối tác của bác ở Sài gòn Hôm qua em mới xem phóng sự về nơi này, chiều nay đã có tin tức cập nhật........hehehe Cám ơn bác MET Thân,
Tiếp theo là chùa Giải Oan. Tương truyền vua Trần Nhân Tông cùng đoàn tùy tùng đi tới vùng đất này thì vua đuổi đoàn tùy tùng quay về để một mình lên núi tu hành. Rất nhiều các cung tần, mỹ nữ và tùy tùng của vua không chịu quay về và gieo mình xuống sông tự vẫn. Vua bèn lập đàn cúng tế để giải oan, siêu thoát cho các linh hồn đã quyên sinh. Sau này lập thành chùa gọi là Giải Oan, để thờ những linh hồn đó. Đường vào chùa....
@wildbird: em cũng tình cờ đi họp, kèm.....đi chơi :lol: @ThanhVNS: Có mình em đi thôi mà, "đối tác" cho ở nhà bác ạ :lol:.
Hì, mới chớm tới quê bác...còn xa mới tới bác mà. Em chỉ tới Yên Tử, không chạy tới được Hạ Long . Mong có cơ hội được học hỏi bác....
Em tiếp tục bằng một bài thơ của THI VÂN YÊN TỬ.... " Trăng treo lơ lửng trên cành tùng Trăng rắc vàng lên cánh hoa nhung Sương đêm sực nức mùi hoa dại Mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng Lung linh huyền ảo ánh trăng rơi Tiếng hạc trong đêm tận cõi trời Hạ giới trần tiên hay đất phật Chị Hằng, chú Cuội mãi rong chơi" Em copy ở đây này
Bác Metal được du xuân sướng quá, thảo nào em đến Bình Trưng Đông rồi mà lại lỡ cơ hội thưởng thức Kharma. Thôi đành see you. :lol:
Cảm ơn các bác... Thấy chùa Giải Oan không có gì nhiều....em lại tiếp tục đi tiếp và chặng dừng chân tiếp theo sẽ là Vườn Tháp Huệ Quang..... Đường đi từ chùa Giải Oan sang Vườn tháp Huệ Quang..Một con đường nhỏ nhưng rất đẹp
Đường lên bắt đầu gập ghềnh với những bậc thang làm bằng đá, em nghe nói trước đây thì không có những bậc thang này....các cụ để bậc tự nhiên, chỉ gọt ít đá, phạt cây lấy đường lên thôi. Những bậc thang dốc ngược báo hiệu chặng đường lên cửa phật phía trước còn nhiều cam go.... Đáng tiếc là phía cổng, ban quản lý di tích lại để nhiều hàng quán bán quá...mất đi tính hoang sơ, huyền ảo.
tức là leo thang nãy giờ vưỡn chưa tới chổ cáp treo hả anh ? em nghe nói lên đến đỉnh chùa... mà đi bộ thì phải tầm cỡ vận động viên
Không cần vận động viên đâu bác sỹ, em thấy có mấy chị gánh thuê, người gầy nhom mà gánh mấy chục kg hàng đi phăm phăm lên đỉnh đấy bác sỹ ạ.
@tcqanh: chưa tới phần đó, bình tĩnh :lol: @nhapmon: hì...tụi nó ngày gánh cả chục gánh lên xuống, da thịt có mà cứng hơn...võ sư Thiếu Lâm bác nhỉ....
Em tiếp.... Điểm tiếp theo là khu vực cáp treo đi lên Vườn tháp Huệ Quang và chùa Hoa Yên... Khu vực này xây dựng mô phỏng như hình chùa Có bàn thờ phật Lối đi vào khu vực cáp treo Hình ảnh chụp từ cabin Sau khi leo lên mấy trăm bậc đá, xa xa là Vường tháp Huệ Quang. Nghe nói đây là nơi lưu những tro cốt của các bậc chân tu từng tu hành tại Yên Tử...Chi tiết hơn các bác đọc ở đây Muốn vào bên trong khu vực tháp thì phải chui qua cái ô cửa "tò vò" này. Em cũng không hiểu sao cửa lại nhỏ thế, có lẽ là các cụ thiết kế thế để bắt mọi người, ai vào khu tháp phải cúi mình...???
Ô hay, bác là ai mà lại biết...em thế.. :lol: :lol:...nói chơi vậy thôi, đó là ông bạn em. Bác ở VT thì chắc biết rồi vì đồng chí đó hơi bị...nổi tiếng.
các cụ ngày xưa từ tuổi thọ, tầm vóc, sức khỏe đều kém bây giờ các bạc ạ. giờ các cháu toàn uống sữa DHA, Growth... nên cao to hơn, bự con hơn
Em tiếp tục.... Khi em vào bên trong đã có rất nhiều người đang cúng khấn... Và đây là tòa tháp chính...