@ThanhVNS: cảm ơn bác... @Wildbird: Em đang tiếp tục show đây, em đang dành thời gian quy hoạch một chút....lúc chụp em "bờm" quá nên toàn để file RAW, giờ chỉ mỗi việc chuyển sang jpeg cũng mất khối thời gian...
Em tiếp, sau khi làm thủ tục khấn vái một chút, em ôm máy chạy ra vòng ngoài. Ở bên ngoài khu tháp chính còn có nhiều tháp nhỏ....cũng có nhiều tháp của các vương tôn, công chúa....đã giũ áo đi tu và mất ở đó. Em không có nhiều thời gian xem chi tiết từng cái....
Vậy là em đã kết thúc chặng dừng chân ở Vườn Tháp Huệ Quang...trước khi dắt các bác đi thăm tiếp, các bác xem lại hình tổng thể của khu này.
Chặng dừng chân tiếp theo sẽ là Chùa Hoa Yên. Ngay khi qua Vườn tháp Huệ Quang, trước mặt em là một cầu thang đá dài, dốc rất cao và không biết...dẫn về đâu?. Nhìn bậc thang này, tụi em quyết định sẽ lựa chọn phương tiện lên chùa Hoa Yên là...cáp treo. Từ khu vực Tháp tới chùa Hoa Yên là khoảng 1,6km leo núi (em nhìn bảng thấy thế... ). Em mà trẻ được vài tuổi là chết với em...nhưng.. Bậc thang lên ngay sau Vườn Tháp Bên cạnh đó là vài cái cây dáng.....bonsai, em chụp cho sinh động Lối đường đi cũng loằn ngoằn vách đá lắm....mặc dù đây chỉ là đường đi về phía có cáp treo... Mặc dù đã 9.00 sáng, nhưng mây mù vẫn bao phủ dầy đặc, đi nhìn người phía trước cứ mờ mờ
Em có chút nhầm lẫn..già rồi. Từ dưới Chùa Giải Oan muốn lên được Vườn tháp Huệ Quang phải đi cáp treo trước, còn từ Vườn tháp Huệ Quang lên Chùa Hoa Yên thì...đi bộ. Em cập nhật đi cáp treo ở trang trước.....
Em tiếp.... Đây là chùa Hoa Yên, với kiến trúc mái đình cong cong, đặc chưng của lối kiến trúc đình chùa Việt Nam.
Hehehe Bác cứ ghẹo em thế này Nhớ quá đi thôi...... Em bây giờ nếu đi thì Em thích đi ngược mùa hơn.Ngày xưa trẻ chen lấn xô đẩy đựơc. bây giờ thì sợ người ta Đẩy té nên Em chỉ khoái đi khi nào không ai đi thoai
E cũng đã đến YT cách đây 4 năm. Phải nói là leo lên thì phê luôn, xuống thì đường dốc,trơn trượt, đi như đi trên không vì chen nhau chân không chạm đất, ấn tượng mãi đến bây giờ. Chẳng biết bao giờ có dịp trở lại
Bác thinhgia giống em dù nhà em cách Yên Tử chỉ có chục cây số, bây giờ đã có cáp treo đầy đủ nhưng em vẫn thích đi bằng đường bộ từ Giải Oan lên chùa Đồng với khung cảnh càng vắng người càng tốt. Đi vào mùa lễ hội này chỉ độ người với người thôi. Bác mà về chơi mùa hè em xin nhận làm hướng dẫn viên cho bác
Thời ấy nom cụ cũng hao hao như Cao tăng nhẩy hehehe tay cắp tàng kinh, chả bù cho bây giờ :mrgreen: Thân,
Vâng cám ơn bác trước. Có duyên thì thế nào cũng gặp,Vô duyên thì chán lắm Em cũng có thế về dịp hè này, Về cái schematic của 211 em có nhận được theo máy,nhưng cuốn ấy khá dầy tài liệu.em không biết khi nào mới copy được cho bác đây.......Chữ Phạn không à bác chơi được hôn?
Dừng lại Hoa Yên một chút, em lại tiếp tục đi lên Chùa Đồng, chặng dừng chân cuối cùng.... Em lại quyết định đi bằng....cáp treo... .
Nhìn xa xa trong mây là nhà ga cáp treo lên Chùa đồng. Cáp treo này tương đối dựng đứng so với tuyết số 1 từ Chùa Giải Oan lên Vườn Tháp Huệ Quang.
Và đây là nhà ga cáp treo phía trên gần Chùa Đồng....sưong mù dầy đặc ở đây quá nên em chỉ chụp được mờ mờ. Và rồi lại những bước chân lẫm lũi leo lên...đoạn đường này là hiểm trở nhất (bật mí, bác nào đi ngày vằng thì leo lên bằng lối dành cho người đi xuống... , lối này dễ đi hơn lối đi lên nhiều ).
Và cuối cùng, sau hơn một tiếng vật lộn leo trèo, em đã tới nơi cần tới.....Chùa Đồng. Cái chuông đồng vẫn còn đó, nhưng ôi sao người ở đâu ra mà đông thế, chen lấn, xô đẩy làm việc tác nghiệp của em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và đây là hình ảnh ngôi chùa mới, làm hoàn toàn bằng đồng. Nghe nói cũng chỉ mới hoàn thành mấy năm nay thôi. Trước đây thì vẫn chỉ có cái am nhỏ....em cố gắng tìm đến chỗ am cũ để chụp nhưng không thành Cái hình này em định đưa sang topic hoa nhưng lại thôi :lol:
Sau môt hồi lâu...vật lộn, em cũng tới được sát chùa, đặt bó hương....cúng cái vài câu. Cuối cùng là làm quen với mấy đồng chí...nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp tại chỗ. Nhờ đồng chí ấy ghi lại hình em với giá ưu đãi...
mọi năm em đi yên tử,chùa hương,phủ giầy,lạng sơn......năm nay ko đi được thấy bác đi em nhớ đường về quê hương quá