Trúc lâm Yên Tử

Discussion in 'Thiên nhiên, phong cảnh' started by metalworks, 15/2/11.

  1. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    531
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Đừng có khen em thế ,ngại lém :(
    Về thì có plans rồi,Visa free,Sợ mỗi Quê mình thôi...
    Ah tiện thế nhắn nhủ luôn là Gift đầu năm của bác mình mới gửi hôm nay qua VN Airline chắc vài hôm có cho Bác...có gì mình gọi cho.Độ này bận quá nên lười điện thoại..
     
  2. tohoanganh

    tohoanganh Advanced Member

    Joined:
    18/5/10
    Messages:
    1.305
    Likes Received:
    5
    Location:
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Cán ơn bác metalworks có bộ ảnh về Yên Tử quê em rất đẹp, em đã 4 lần leo bộ từ chùa Giải oan lên chùa Đồng, trong đó có một lần ngủ đêm tại chùa Hoa Yên (cùng ampli vô địch lúc đang yêu năm 1995) 8) nếu đi chùa thì Yên Tử là nơi đáng đến nhất các bác ạ.
     
  3. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    ngủ thì yên tâm, chứ thức thì cũng nhiều chuyện bác nhỉ ? Mà chốn đó ai dám "thức" :wink:
     
  4. tohoanganh

    tohoanganh Advanced Member

    Joined:
    18/5/10
    Messages:
    1.305
    Likes Received:
    5
    Location:
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Chú king soi anh kinh nhỉ :lol: tất cả mọi người nằm chung trên một cái sạp gỗ, trải nghiệm một đêm trong cảnh tĩnh mịch, thâm sâu của núi rừng Yên Tử cũng là một điều thật thú vị :idea:
     
  5. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Thời sinh viên bọn em cũng vài lần đi những chuyến qua đêm như vậy, tương đối vui. Ngủ kiểu đó bọn em gọi là úp thìa. Mà giờ cũng chẳng nhớ nằm cạnh những đứa nào nữa :lol: Và cũng có 1 lần trên chính Yên Tử.
    Em không may mắn như bác, mấy cái đứa nằm cạnh mình chẳng đứa nào giờ này ở chung nhà với em cả :wink:
     
  6. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Giờ mới thấy tiếc bác Kinh nhỉ :lol:

    @Tohoanganh: em chia sẻ cảm xúc với bác...đợt vừa rồi đi cũng là lâu lắm em mới đi lại, đi xong thấy lòng thanh thản hơn.
     
  7. tohoanganh

    tohoanganh Advanced Member

    Joined:
    18/5/10
    Messages:
    1.305
    Likes Received:
    5
    Location:
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Vâng cám ơn Bác, khi trèo lên đến chùa Đồng nhìn thấy cảnh hùng vĩ của non sông đất nước, nhìn thây mây bay ngay dưới chân mình, được hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng. Lúc đó bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên, thanh thản đến lạ lùng Bác ạ. Trong cuộc đời con người ta, ít khi có được những cảm giác đó.
     

Share This Page

Loading...