Tưởng rằng chỉ có đồ mới như dây tín hiệu mới thì mới phải burn, chạy rà. Ai ngờ hôm rồi dùng sợi tín hiệu cũ Purist mà ngày đầu nghe thì khác, mấy bữa sau cũng sợi đó nghe thấy bass gọn và sâu hơn. Thế mới lạ. Bác bạn audio cũng nghe sợi đó mấy hôm trước, bữa nay nghe lại cũng ngạc nhiên luôn (cùng nghe bài A Groovy Kind of Love do Jheena Lodwick hát trên cùng một bộ dàn). Cũng chẳng hiểu nổi!
Em chẳng hiểu sao cứ càng đổ tiền vào Audio....càng thấy hay Thật chẳng hiểu... Em chẳng hiểu sao khi say nghe nhạc dễ ngủ hơn lúc tỉnh Em chẳng hiểu sao lúc tỉnh nghe nhạc thấy hay hơn lúc say Thật chẳng hiểu...
Em đã từng tin rằng ... hàng nguyên bản là tốt nhất! Em đã từng tin rằng ... đồ DIY làm sao có thể bằng đồ hãng! Em đã từng tin rằng ... nguồn điện là điều cuối cùng phải nghĩ đến khi nâng cấp! Em đã từng tin rằng ... việc phối ghép phải theo những công thức và những tỷ lệ nhất định! Và Em vẫn đang tin rằng ... sẽ có lúc em dừng cuộc chơi!
Em đã từng nghe... Dây nguồn, dây tín hiệu không thể thay đổi chất âm. Em đã từng nghe ... CD chép không khác CD gốc ... Nhưng, chỉ khi đến tận mắt chứng kiến những phối ghép "đẳng cấp" E mới hiểu: Trăm nghe không bằng một thấy!
Xin đừng tranh luận, phản biện gì trong topic này. Hãy đơn giản chỉ chia sẻ trải nghiệm của bản thân thôi. và hãy để anh em tự chiêm nghiệm, tự nâng cao nhận thức của bản thân. Xin chỉ chia sẻ trải nghiệm thực tế chứ không phải lý luận hay suy luận logic! Vì đã có quá nhiều topic bàn về lý luận, lý thuyết rồi. Em có thói quen sau một ngày dành vài phút để suy tư lại, ngày hôm nay mình có gì chưa làm được, có gì cư sử ko tốt, có gì nói ko hay............ về phòng nghe nhạc nhìn hệ thống có cái gì kêu chưa hay, lại ngồi nghe, nghe rồi tìm người chia sẻ góp ý, giúp đỡ. Chắc ở đây anh em mình ai cũng chải qua và đang chải qua giai đoạn này, thậm chí mình cũng trở thành các nhà tư vấn, giúp đỡ người khác. :| Vấn đề ở chỗ chia sẻ, giúp đỡ, tư vấn hay lấy cái tôi của mình, hay cái hiểu biết hơn để lấn át, để thể hiện tài giỏi. Thêm bạn bớt thù, chúng ta ko thể vì audio mà ko có thêm bạn mới, hơn thế nữa ko vì cái tôi trong audio để mất những người bạn........ em xin hết
"Break in" có nghĩa là chạy rà. "Burn in" là hãng sản xuất cho máy chạy trong điều kiện khắc nghiệt để xem nó sẻ bị hư không. http://en.wikipedia.org/wiki/Burn_in
EM thì không ngờ là đĩa Gốc hay hơn đĩa chép Lại không ngờ khi có SID lại hay hơn khi không có SID! :lol:
Em thì không ngờ đĩa gốc đắt hơn đĩa chép Càng không ngờ bỏ SID vào nghe dở hơn không có SID Cái này là em không phản biện , tranh luận hay lý luận logic với bác Ngtatliem đâu nhé , chỉ là chia sẻ & trải nghiệm thực tế của em thôi ạ... :lol:
... và suy nghĩ ấy đã thay đổi. bác tamtam sẽ còn nghĩ loa diy còn lâu mới bằng loa hãng khi các cậu test bằng lỗ tai, còn hãng nghe bằng máy... cho đến một ngày... bác qua nhà những thằng như em... :wink:
Ngày em giã từ Audio Hi End cũng là ngày em được trở lại nghe nhiều album nhạc mà mình từng đã và đang thích nhất ... Ngày em giã từ Audio Hi End cũng là ngày em được nghe nhạc một cách tự do và thanh thản nhất cả không gian lẫn thời gian ... :wink:
[/quote] Xin bo sung them: Loa thì cần break in đã đành, tại sao những thứ khác cũng break in? Cái vấn đề "break in" vẩn còn rất là bí ẩn.[/quote] Bác giúp em với. Break in là gì vậy? Xin cảm ơn bác[/quote] Chắc là bị nhầm với Burn in :mrgreen:[/quote] "Break in" có nghĩa là chạy rà. "Burn in" là hãng sản xuất cho máy chạy trong điều kiện khắc nghiệt để xem nó sẻ bị hư không. http://en.wikipedia.org/wiki/Burn_in[/quote] Cảm ơn hai bác. Nhờ đó em học đuợc 2 từ mới.
- Em đã từng tin rằng sách vở lý thuyết bao quát đc hết mọi vấn đề kỹ thuật... - Em đã từng tin rằng Tây phải giỏi hơn Ta mọi mặt về kỹ thuật... - Em đã từng tin rằng những người được đào tạo ở nước ngoài sẽ giỏi hơn hẳn người đc đào tạo ở trong nước... - Em từng tin rằng đồ Âu, Mỹ đẳng cấp hơn đồ Nhật... - Em từng tin rằng đồ Tàu là đồng nghĩa với chất lượng kém... - .....................
Tưởng rằng ELCB có dòng rò 15mA chỉ chống điện giật. Hôm qua sét đánh ngay gần nhà em (rất gần, tưởng như ỗng đánh vào nhà hay vào cột thu lôi của nhà em không chừng), Cũng may cái ELCB có dòng rò 15 mA cho dàn Audio nhà em nó nhảy, ngắt điện toàn bộ, không thì chẳng biết sao đây! (em đi dây riêng từ đồng hồ cái cho dàn audio) Hú hồn, làm em loay hoay hoài mà dàn máy không chịu kêu. Tưởng tiêu hết rồi! Đến khi xem lại cái ELCB, thấy thanh gạt nó nằm ở vị trí bị sập (lưng chừng), phải nhấn lại cái nút reset (hình như vậy vì nó toàn tiếng Nhật) thì phải nó mới đấu điện lại cho toàn hệ thống. Cái ELCB tổng nhà em có dòng rò 30 mA không chịu nhảy. Chắc do không bị sét đánh trực tiếp lên đuờng dây. Chỉ bị cảm ứng thôi nên cái nào nhạy hơn thì cái đó nhảy
À, không hẳn như vậy! Nó không "đánh bẹp" mà nó đánh cho "xính vính" nếu khinh thường nó. Không quá cực tả, không quá cực hữu, tin vào cả mắt thấy và tai nghe đó là quan điểm của em hiện nay. Bây giờ em đặt quan điểm mình vào trong biểu tượng Thái Cực của kinh dịch Trung Hoa vậy. Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Tứ Tượng Sinh Bát Quái Bát Quái tạo Càn Khôn ... biến hóa vô cùng! :lol:
Number 1 :lol: Sau khi loay hoay thay đổi gần 2 năm trời bây giờ em mới có thể tạm dừng lại (mai sau chưa biết) và để thực sự thưởng thức thứ âm nhạc mà mình thực sự yêu thích... đó là... nhạc vàng! Em thấy mình giống bác! Thưởng thức âm nhạc (không phải âm thanh nhé :lol:!) không thể với bộ dàn quá dở, nhưng cũng chả cần bộ dàn khủng! :mrgreen:
Hú hồn hả bác hồi trước nhà em bị sét đánh trực tiếp vào cột thu lôi, mặc dù ELCB tầng tầng lớp lớp, tất cả đều nhảy nhưng vẫn cháy đèn --> sợ quá phải đầu tư hệ thống thu lôi đạt tiêu chuẩn. Ah ELCB của LG nhạy với sét hơn các hãng khác thì phải. Em đã từng không hiểu tại sao đầu CD lại mắc hơn đầu DVD Em đã từng không tin mình lại có sở thích audio Em đã từng không ngờ người hay uống cafe đánh cờ với mình mỗi trưa lại là một cao thủ audio Em đã từng không nghĩ những đồ cũ (cổ) mà vẫn hoạt động tốt đến như vậy (và rồi vừa nghe nhạc vừa cầu trời đừng hư)
Cảm ơn bác. Em tưởng là đã phải chia tay audio một thời gian dài, ai dè ông trời còn thương. Còn mấy cái điện thoại bàn ngủm rồi bác ạ. Không biết còn cái gì trong nhà bị tẻo không nữa!!! Sau cái vụ dàn audio này bị tấn công! em mới nhận thức đuợc tầm quan trọng của cột thu lôi. Trước giờ cứ tưởng nó chỉ dùng làm chỗ cho chim nó đậu :mrgreen: À, mà chắc sau này có mua thêm ELCB cho dàn audio em chỉ chơi loại dòng rò nhỏ hơn hoặc bằng 15ma thôi. Loại 30ma coi bộ không đủ nhạy. mà nhạy quá thì nó nhảy liên tục cũng khổ!
5 năm trước khi sang Hà Lan được nghe bộ audio của anh đồng nghiệp với loa cổ Philips Vintage, receiver vintage và đĩa than thì em nghĩ bộ đấy là tuyệt đỉnh của âm thanh, với chất âm tự nhiên, mộc mạc... :shock: Giờ em cũng đang ngồi trong phòng anh bạn bên Hà Lan, nghe đúng bộ đấy ghép với những đĩa đấy... em thấy cũng thường thôi, có khi còn dở hơn bộ cỏ của em ở VN 8) Trước khi sang Hà Lan lần này thì em nghĩ sẽ kiếm 1 bộ turntable và xách đĩa LP về nghe. Sau khi nghe xong LP ở đây thì em lại nghĩ mình nên trung thành với CD. Trước đây em nghĩ muốn nghe nhạc hay cần có bộ dàn hay, nhưng giờ em thấy quan trọng hơn là có hiểu biết về âm nhạc và cả về âm thanh khi thưởng thức.
Theo em nghe nhạc cứ nên trải nghiệm và tận hưởng thôi. Sở thích con người ta cũng không phải là bất biến. Hồi cấp 2, em nghe nhạc vàng cũng thấy mùi mẫn, nhưng chưa trải đời nên cũng ko thấy gì thú vị mấy. Sau này ra đời, trải nghiệm cuộc sống nghe nhạc vàng tự nhiên thấy vào hẳn. Nhạc rock cũng thế, ngày xưa xem Queen trình diễn em không hiểu sao có ai tiêu hóa được cái thể loại nhạc ầm ĩ này. Đến khi học đại học lại trở thành fan của Queen luôn. Sau này có tuổi chắc lại nghe thêm classic và vocal giống như các cụ trên này
Em muốn nói thật mà em sợ các bác giận em thật. :mrgreen: Em mà không nghe thật,không đo thật,không làm thật,không kiểm tra thật... thì em cứ nghĩ cảm nhận của các bác đều có thật. :roll: Máu sắp đổ :lol:
Chơi đậm thía này cho nó....giống nè :lol: Dào ôi, nghe thật, đo thật, làm thật, kiểm tra thật, linh tinh thật vưỡn chửa to nhé, vì tất cả những cái đó đều thua một thứ : CẢM NHẬN. Dì rõ chửa :mrgreen: