Cảm nhận, quan điểm về cái "hay trong audio" rất khác nhau tùy từng người. Vì vậy tốt nhất nên tự trải nghiệm về thiết bị audio mình muốn mua. Nhiều khi cái mà người này cho là dở, lại là cái mà người khác cho là hay! Ngay chính trên một cá nhân, mà cảm nhận, quan điểm về cái hay, cái đẹp cũng thay đổi rất nhiều theo thời gian. Nhiều khi còn mang tính đối nghịch nữa! Test mù là tốt. Nhưng không phải test mù luôn tốt trong mọi trường hợp.
Mới đây e lại tin nguồn điện từ Nhà máy thủy điện nghe dở hơn nguồn điện từ nhà máy điện hạt nhân :lol:
Việc đầu tư thiết bị mới có thể dẫn đến cải thiện chất lượng âm thanh của hệ thống một cách tức thời. Nhưng việc đầu tư vào một phòng nghe nhạc cho tốt sẽ đem đến kết quả cải thiện âm thanh rất lớn, lâu dài và là tiền đề, cơ sở để việc nâng cấp các thiết bị mới có hiệu quả, và kết quả tốt hơn rất nhiều. Việc lạm dụng sử dụng tiêu tán âm sẽ đem đến kết quả rất tệ cho chất lượng âm thanh.
Nhưng vẫn sẽ loay hoay trong việc tìm kiếm thiết bị nào,phối ghép ra sao...để có "kết quả cải thiện âm thanh rất lớn,lâu dài và là tiên đề..." và xứng đáng với việc đầu tư cái phòng nghe. Tóm lại thì cũng sẽ vẫn mãi lăn tăn ko hết bệnh được đâu bác ơi.
Bác càng ngày càng nghiên cứu và phát biểu nhiều điều hay quá.Cảm ơn Bác. Tiếc là đa số dân chơi nhạc VN có "nổi đau" là phòng nghe nên cố gắng làm sao nghe ưng ý là được.
Dải thấp (âm trầm) quá lố do thiết bị hoặc do cộng hưởng phòng (kích thước phòng so với bước sóng, sóng đứng...) là thủ phạm chính phá hoại âm nền làm nhiễu toàn bộ hệ thống, và là tác nhân làm mất cân đối trong hamonics (tạm dịch là họa âm) và tàn phá Partials. Sẽ làm giảm rất nhiều sự rung động của người nghe đối với âm thanh do thiết bị tái tạo lại. Tuy nhiên, nếu dải tần mid low có hơi bị méo một tí theo hướng dày hơn chút đỉnh nhiều khi lại làm người nghe thấy phê hơn. Chính vì vậy nếu không thể kiểm soát được dải tần thấp thì đừng nên chơi driver dải tần thấp có đường kính quá lớn vì lợi bất cập hại. Nếu đã quyết tâm chơi thì phải tính đến điều kiện phòng ốc! Chơi với driver tần số thấp lớn là chơi với con dao hai lưỡi. Cũng tương tự khi chơi với loa lớn đặt trong phòng nhỏ! Hoặc loa quá nhỏ đặt trong phòng lớn.
PS: nhiều khi mấy cái driver phụ trách dải tần low bass to đùng chỉ để trang trí nhiều hơn là góp phần làm âm thanh của hệ thống thêm tốt hơn.
He he. Chú Tưởng mới sắp xếp lại phòng nghe, đã tìm ra "chân lý" hay sao mà phát biểu nghe "khủng" quá Kiểu này chắc là em phải chuyển xuống loa bass nhỏ nghe cho chắc cú các bác ạ! :lol: Brgds. Lonelywolf
Anh lại ghẹo em nữa rồi. Nghe mấy cặp driver bass to tầm trên 30 cm đánh phê chịu không nổi anh ạ. Được cả "thanh" lẫn "lực". Nhưng rất tiếc là chẳng mấy chủ nhân của những cặp loa ấy phối ghép + phòng ốc mà khai thác được bọn "cứng đầu này". Mà trong nhiều trường hợp thì phòng ốc là lý do chính dẫn đến thất bại! (tài liệu nói rằng mấy thằng dải tần dưới 150hz rất khó trị. nếu trị nó thì "thuốc thang" cũng có "tác dụng phụ" rất nhiều). Bọn "cứng đầu này" rất hung hãn và rất thừa năng lượng. Chúng "không ăn được" là đạp đổ, quay ra "phá làng, phá xóm" làm bản nhạc nghe chẳng chút "bình yên", cứ rối cả lên Đâm ra có bọn chúng mà không trị được lại bị ép phê ngược và chỉ làm kiểng, hù dọa là chính! Nhìn cấy cặp loa có driver bass khủng lại thấy ..... thèm. Nhưng tính đi tính lại lại đâm ra ..... sờ sợ! Thôi thì yếu không dám ra gió. Đũa mốc chẳng dám chòi mâm son.
Ai bảo bác mở volume lớn làm chi. Em thấy các bác chơi loa càng to càng khủng thì lại càng nghe nhỏ xíu mới lạ. :wink:
Rõ khổ, đồ khủng nó khác, đồ cỏ nó khác! Bác mà mở volume nhỏ thì chỉ nghe được cái "thanh" chứ không "cảm" được cái "lực" Mà không chỉ bọn "cứng đầu này" mà các "nàng tiểu thư đỏng đảnh" ở dải trên cũng vậy. Khi đến một âm lượng nào đó mới "cảm được" sự "mơn trớn", ve vãn của các ẽm xung quanh ta khiến cảm thấy phê hơn ạ! Mà cụ cũng biết mở cỡ 80db nó mới phê nhưng nghe hoài sợ bị điếc quá. Còn mấy "thằng cứng đầu" thì mỗi khi nó mở miệng là SPL vọt lên hơn 80 db liền (nếu mức mở bình quân là 80db). Thật đúng là trong "cái sướng" nó có "cái khổ". Chẳng gì là trọn vẹn đôi đường cả. :lol:
Em cũng may mắn được các bác cho nghe ké một số bộ dàn khủng. Cũng gặp một số bộ dàn do điều kiện phòng ốc không có mà các bác ấy buộc phải dùng các thiết bị để phối ghép "hãm" bớt "bọn cứng đầu này". Đây là một trong những giải pháp em thấy tối ưu để xử bọn nó nếu điều kiện phòng ốc không cho phép.!
Loa nhỏ chất lượng đánh phòng lớn không tồi chút nào phải không Bác. Cứ nghe nhiều loa nhỏ rồi dần dần sẽ thay đổi suy nghĩ. Vấn đề còn lại là gu nghe mà thôi.
Em từng tin rằng DIY không đến nơi đến chốn ... kết quả tệ hơn "vợ thằng Đậu". Em từng tin rằng thay dây AV, dây loa đắt tiền hơn ... kết quả nghe hay hơn, lớn hơn. Em từng tin rằng thay dây dẫn tín hiệu bằng chất liệu khác nhau .. kết quả âm thanh hoàn toàn khác nhau. Em từng tin rằng thay switch, relay đắt tiền hơn .. kết quả âm thanh cũng hoàn toàn khác nhau. Em từng tin rằng hàng nội địa nghe hay hơn hàng box ... kết quả đúng vậy. Và cuối cùng em cũng tin rằng sắm 1 bộ nghe cả đời ... kết quả là càng nghe càng tốn lúa.
Quá Đúng A N đổi gu nghe đi để cặp Dyn cho em. Yêu rồi. :mrgreen: ps: đĩa nhạc tình cảm lắm. Út cám ơn nghen.
Chủ nhật nhìn mắt anh không thấy anh cầu cứu ai bê em nó dùm anh đấy sao, giá thì để sẳn trên loa mà không ai bê. Bây giờ thì muộn rồi em.
Một cặp loa bookshelf giá vài ngàn USD (5-10 ngàn USD) thì chắc chắn âm chất không thể dở được. Với những cặp loa mắc tiền thì vấn đề dải tần và âm sắc "tốt" ta không phải bàn cãi. Chỉ phải xem nó có hợp với sở thích của mình hay không thôi. Em thực sự cho rằng những cặp book shelf vừa rồi sẽ chơi rất hay khi được đặt đúng môi trường của nó. Ép ga em nó quá thì tội em nó lẫn lỗ tai người nghe và dễ đánh giá sai lệch về khả năng em nó. PS: Thật ngạc nhiên khi trong môi trường "khắc nghiệt" ấy mà một số cặp loa nghe khá bác ạ! (âm nền hôm rồi của phòng ồn quá, không sạch, lại bị tạp âm bên ngoài phòng lọt vào nhiều.....)
Hôm trước em được nghe 1 đôi loa bé tý, nhẹ như cái lông hồng; Đầu tiên nhìn chả thấy có ấn tượng gì cả thế mà khi em nó hát xém chút em ngã bệt xuống đất. Đúng là phải nghe mới tin, chứ nhìn qua ảnh thì chả bao giờ em mua cái đôi loa bé tí xíu đó cả :lol: Quên, em nó hình như tên là Totem The one thì phải.