Ai cũng hiểu và cũng biết những trở ngại khách quan, nhất là những người yêu quý loa BS. Một cầu thủ khi đá bằng 100% sức mà vẫn đá tốt thì khi đá 80-90% sức thì ngoài tốt ra độ uyển chuyển đẹp mắt còn cao hơn. Em nói nôm na thế các Bác đừng cười em.
Em khẳng định điều này vì chính tay em đã bê em nó và đã nghe em nó. Đúng là " TRĂM THẤY KHÔNG BẰNG MỘT NGHE" và đôi khi nghe nhiều nghe nhiều mới biết được.
Totem The one như Bác chủ đã nói. Loa nhỏ mà có võ, em nhiều loa nhỏ nghe thử thấy hay nhưng không bê. Nếu có thêm chữ S thì chắc khỏi phải suy nghĩ.
Hôm rồi ngồi chơi nói chuyện với các cụ chơi audio thấy trong ăn uống với chơi audio cũng chẳng khác nhau mấy. Cứ hễ vừa miệng là ngon, "hợp" nhĩ là hay. Còn như thế nào là vừa miệng, "hợp" nhĩ là tùy sở thích. Ví như cái việc ăn thịt chó ấy. Nếu thích ăn thì chẳng thấy việc ấy là "dã man"! còn bằng không thì....... :twisted: Vậy nên nếu đã thích ăn thịt chó thì cứ mua hẳn thịt chó mà ăn cho nó "ngon - bổ - rẻ" còn mà lấy thịt heo để làm "giả cầy" thì heo vẫn hoàn heo dù có nêm nếm khéo hết cỡ! Chơi âm thanh cũng vậy, nếu cảm thấy thích chất âm nào " ví như analogue" thì cứ chơi hẳn một cặp loa cho ra chất tiếng đó mà chơi rồi phối ghép các thiết bị đi theo cho nó hợp, Chứ nếu bẻ cua qua "analogue" bằng việc dùng cặp loa có chất âm digital rồi dùng phối ghép để chỉnh thì tốn kém lắm mà "heo vẫn hoàn heo" PS: thịt heo hay thịt chó ngon, vừa miệng hơn là sở thích của từng người. Riêng em thì thịt gì cũng thấy ngon cả, còn ngon nhất là phải xét theo từng món được nấu bằng thịt gì. Vài dòng chia sẻ, không có ý gì khác.
Sự ảnh hưởng của dây tín hiệu, dây loa....đến chất âm, khả năng trình diễn, độ truyền cảm... càng lớn khi bộ dàn càng lớn. Và đến một lúc nào đó, một số anh em audiophile dám bỏ tiền nhiều hơn cả cặp loa cho những thứ kể trên mà trước đây được một số người xem là "phụ kiện". Càng chơi càng thấy có nhiều thứ vượt ra ngoài sự hiểu biết lẫn sự "tưởng tượng" của chúng ra! P/s Trong audio, chẳng có gì là tuyệt đối, là chân lý cả. Với người này, nó là cứu cánh, là chân lý còn với người khác nó chỉ là vô giá trị, vô dụng.
nhiều thiết bị mình sài rất lâu và nghĩ rằng rất hiểu biết về nó, thế nhưng khi nói chuyện với các bác khác thì thấy rằng mình chả biết gì về nó hết ..hic
. Bạn có ý " hay " khi nói có anh em dám bỏ tiền nhiều hơn cả cặp loa cho cặp dây loa , nguồn , , phụ kiện ..... Mình tôn trọng nên không dám chê nhưng trong các truyện chưởng luôn có các nhân vật bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện võ công tới cảnh giới siêu cao .
Hi hi, em cũng hay đọc truyện chưởng, em viết lại lời bác lenamvl cho dễ hiểu, ko biết có luận đúng ko, sai các bác chỉnh giúp em : tẩu hỏa nhập ma, tức là bị điên đấy, và theo ngôn từ y học tức là bị tâm thần đấy. :wink: Không biết ở topic này, đã có bác nào chơi Audio tới cảnh giới cao siêu bị tẩu hỏa nhập ma chưa nhỉ ? :lol:
Em thì em thấy vị trí kê loa ảnh hưởng đến chất âm QUÁ NHIỀU nhất là loa có lỗ thông hơi sau. Gấp...100 lần dây dợ (hơi qúa thì phải). Sau khi vác về cặp loa mới loay hoay mãi em mới rút ra được bài học này dù đã từng đocj vài lần rồi
. Những người bị rơi vào ma trận dây nguồn , biến áp cách ly ... phụ kiện nhiều đấy bạn . Tuy nhiên do họ giỏi kiếm tiền nên họ rất tự tin mặc dù họ không biết rằng bản thân đã bị rơi vào bẫy của các chủ cửa hàng . Dây tín hiệu rất quan trọng , tiếp đến là dây loa . Theo các chuyên gia của hãng loa Chario - Ý thì dây loa + tín hiệu nên chiếm 10 % giá trị bộ dàn là hợp lý . Có bác chủ cho mượn dây nguồn giá 500 US 1 sợi về thử nhưng mình không thấy ép phê gì hết nên trả Việc kê loa quan trọng nên mình nghĩ điều này ai cũng biết vì trừ khi bạn mua loa cũ còn các con loa nguyên thùng xốp luôn có Advice của nhà chế tạo về việc kê đặt .. Nếu có điều kiện bạn mua mấy tấm vải dạ dán tường phía sau loa sẽ còn ép phê hơn . Có anh bạn nói với mình việc trang bị vật liệu thẩm âm sẽ làm tăng chất lượng dàn máy lên 20 - 30 % .Mình thử rồi và thấy đúng , còn nó chiếm bao nhiêu phần trăm thì mình không ước lượng được .
Bác khuyên dùng mấy tấm dạ dán đằng sau tường.......................Thật không thể tin được. :shock: Mà lắp "vật liệu thẩm âm" là cái gì vậy bác ? :roll: Qua comment này em đã hiểu "trình của bác" đến đâu rồi ah. :mrgreen:
Có gì mà chị ADN k0 thể tin được, chắc hồi nhỏ chị it đọc báo Thiếu niên tiền phong, chiên mục "Khéo tay hay làm" :mrgreen: :lol:
Xin các bác giữ hoà khí Mình không cảm nhận được, không thấy, không đo được bằng máy móc..... không có nghĩa là không tồn tại. Xin mở rộng tâm hồn và con tim để đón nhận chia sẻ của AE. Vậy nên các bác sẽ đồng cảm và thương những anh em khiếm thị, khiếm thính.... hơn. Càng thấy câu ông bà ta kể chuyện "mù sờ voi" thâm thuý.! Xin cảm ơn. Trân trong!
Hi bác chủ,bác lập ra topic nầy rất hay để cho anh em đọc và suy ngẫm có nên hay không,riêng em cũng đã rút được sợi dây kinh ngiệm dài rồi hồi trước phòng nhỏ nghe loa to,bây giờ nghe lại loa nhỏ ít tiền hơn 10 lần mà nghe lại phê hơn,không biết có đúng kg nhưng các bác cứ ném đá thoải mái,theo em topic nầy chia sẻ những gì anh em audio mình chưa hiểu hay chưa gặp qua để chia sẻ cho nhau những cái hay,cũng như bác chủ anh em nên giử hoà khí chia sẻ lẩn nhau cho vui.thân
Thấy mà chưa nghe là...dính chưởng các bác ơi, vì đây là audio mà. Mình đã từng thèm sợi dây tín hiệu 12 tr, nhưng khi thử thực tế thì thua xa sợi dây 4 tr, hay bộ chêm máy 2 tr lại nghe chán hơn cục chêm 30 nghìn. Nói chung là...hợp hay không thôi, nên anh em ai cần cải thiên cái gì thì hú nhau, ai có sẳn cái gì thì gở ra đem tới thử cho chắc trước khi.... hạ thủ.