Kinh khủng thật. Em mới tập chơi. Đầu tư chưa quá 60 chai mà nghe các bác bàn luận xong em đoá cả mắt bùng cả tai. Tự dưng em muốn bệnh theo bác tai_trau. Con đường phía trước coi bộ... no lỗ tai đói lỗ miệng rồi. Các bác đừng bàn nữa nhé. Bàn tiếp em ra gầm cầu ôm bộ dàn luôn á
Vừa có thằng bạn qua khen hệ thống của em sau khi nâng cấp tiếng tách bạch hơn, rõ ràng và dầy hơn. Tiếng tép tơi và chi tiết. Tiếng ấm và dầy, âm hình rõ ràng.
Đôi tai vàng đó bác. Nghe ra được vậy không phải ai cũng có khả năng đâu ạ. Khi thay đổi mấy phụ kiện kiểu này em phải căng tai, căng óc may ra mới thấy một vài khác biệt.
Em biết đây là con đường đau khổ mà. Sắp tới em muốn lắp loa củ JBL 375 mầu ghi, bass Altec 515b mới tinh và cặp Tweeter T350 Electro Voice. Kèn Altec 1505b. Thằng bạn em nó đang khuyên dùng phân tần N1200 đời tem giấy, tweeter thì lắp thêm cục tụ Rel-Cap 1uf là xong. Bác Hoangtrong cho em ý kiến với
Em còn thiếu thùng và crossover nữa thôi, mua hết những thứ khác rồi bác. Thingf có thể bạn em sẽ cho một cặp.
Em có chia sẻ thế này các bác ạ. Em thì rõ ràng là dân ngoại đạo, mới tập tững nghe nhạc vui cửa vui nhà thôi. Em xin trình bày thế này: cuối tuần em vô tình cắm nhầm điện 220V (em dùng Amp piooner VSX1123) thế là cháy cái cầu chì (dĩ nhiên là ko cháy nguồn). Cuối tuần đang máu nghe nhạc cho bớt stress mà lại bị hỏng, bí quá em lấy sợi bé trong dây dây điện 2.5mm Trần phú em cuốn vào cái cầu chì bị đứt cắm vào khe. Ôi thôi, không hiểu sao nghe hay hơn hẳn, rõ nhất là âm lượng. Trước em toàn vặn to mới nghe đc (em lấy nguồn phát từ cổng Optical từ tivi xuống AMP). Em cũng ko hiểu sao, vô tình hôm nay đọc được bài của chủ bài và em vào chia sẻ góp vui. Cảm ơn các bác đã comment trong bài chia sẻ. Chúc mọi người vui vẻ thư thái khi đến với âm nhạc.
Bác ơi cho em hỏi là cầu chì bắt buộc phải thay vào của Loa ạ? cặp Kef ls50w nhà em không biết thay thế nào? Em có thể mua cầu chì Furutech rồi bắt vào Áp tơ mát của ổ cắm tổng của phòng có tác dụng không?