Re: Re: ......................... Em cũng đồng cảm với bác vầy . Trần Thái Hòa có chất giọng và kỹ thuật rất tốt ,nhưng em thấy anh này trình bầy các ca khúc cứ na ná nhau vậy ,lúc nào cũng sung mãn và ấm áp ...em nghe anh này hát đến bài thứ 5 là nhức hết cả đầu . Nghe Thái Hòa hát thấy mộc mạc và sâu lắng hơn nhiều .
Em chỉ biết bác T.Thái Hòa gầy khẳng khiu, mặt dài. Còn bác còn lại thì chưa biết. Em rất thích bài "Thu trong mắt em" mà T. Thái Hòa hát trong album Những tình khúc chọn lọc. Nhạc sỹ: Phạm Mạnh Cương Trong mắt em mùa thu về đây Nghe nhớ thương nặng chĩu vai gầy Làn mây tím đậm buồn đôi mi Heo maygợi sầu chia ly Nhắc ai xuôi ngoài vạn lý Đôi mắt em buồn thương mùa thu Xa vắng như một giải Ngân Hà Câu thước giọt lệ Chức Nữ Khóc than tình chàng Ngưu Lang Gió thu khơi động nguồn cơn Qua mấy năm tròn đợi chờ Làm cho mắt hoen lệ mờ Dĩ vãng đã chìm vào đời Và giòng sông vắng nước truôn về khơi Theo bóng mây thời gian chậm trôi Em nhớ ai giờ cách xa rồi Chiều thu đến gợi sầu tiếc nhớ Biết bao kỷ niệm xa xưa Mắt em tan vào mùa thu
Riêng em thích nghe nhất Thái Hoà hát Phúc Âm Buồn bằng ... băng cassette (thâu từ đĩa gốc, nghe phê phê) Nghĩ cũng hơi kỳ
Hai Trần Thái Hòa đều gầy bác ạ, nhưng chất giọng qua bài bác vừa nói chắc là Trần Thái Hòa (già hơn chút), còn Trần Thái Hòa (trẻ) em nghĩ không hợp giọng bài này. Đĩa Trần Thái Hòa - Những tình khúc chọn lọc phía trên cũng là đĩa em khoái nhất của Trần Thái Hoà. Rất hay.
Bài này đúng là Trần Thái Hòa hát quá tuyệt vời, không có gì để mà chê cả Theo em chất giọng của Trần Thái Hòa quá ấm áp, truyền cảm, ngọt ngào, chính vì vậy có bác nói là nghe nhiều bài liên tục chịu không nỗi :wink: , em nghĩ điều là là bình thường thôi, rất nhiều ca sĩ hay mà mấy khi nghe được nguyên album của họ
[quote="minhtriet Bài này đúng là Trần Thái Hòa hát quá tuyệt vời, không có gì để mà chê cả Theo em chất giọng của Trần Thái Hòa quá ấm áp, truyền cảm, ngọt ngào, chính vì vậy có bác nói là nghe nhiều bài liên tục chịu không nỗi :wink: , em nghĩ điều là là bình thường thôi, rất nhiều ca sĩ hay mà mấy khi nghe được nguyên album của họ [/quote] Trần Thái Hòa, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Thái Hiền là những ca sỹ em có thể nghe trọn vẹn 1 album Có thể là do chất ngọt ngào trong giọng ca của họ cộng với phong cách những bài hát họ chọn khiến mình nghe hoài không chán chăng? 1 bài nữa của Trần Thái Hòa mà em rất thích, bài Trở về bến mơ của nhạc sỹ Ngọc Bích. Ngày nào một giấc mơ! Ðâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa! Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa Một chiều mùa chiến chinh Xuân ngát hương thanh bình say mối tình Khi ánh trăng về vui đời thắm xinh Bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh! Nhớ những phút sống bên nhau đêm nàỏ Trăng quyến đôi tâm hồn dìu về đâủ Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm Tuy vắng xa nhưng lòng còn xao xuyến! Nghẹn ngào niềm nhớ nhau! Thương xót ai trăng sầu bên mái lầu! Hay đớn đau vì câu ''Chờ kiếp sau!'' Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao!
Một ca khúc mà em thấy Trần Thái Hòa (Thúy Nga) trình bày rất thành công: Nhớ Một Chiều Xuân Nguyễn Văn Đông - Sáng tác đầu thập niên 60 Nhịp 4/4 Điệu Slow Hợp âm Rê trưởng Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ Người nơi xa xăm phương trời ấy Người còn buồn còn thương còn nhớ Nắng phai rồi . . . em ơi ! Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm Một tình thương nơi . . . phương trời cũ Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá Chiều tàn dần phai trên ngàn lá Tìm đâu bóng . . . hình ai ? Người vê còn nhớ . . . khúc hát Người yêu dấu bên bờ thành Vienne Lòng này còn quyến . . . luyến mãi Đêm Xuân dài mà đâu có hay Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm Buồn tìm về tình ai đằm thắm Giờ vun vút trời mây . . . http://mp3.baamboo.com/d/1/240672/Nho-mot-chieu-xuan
Em cũng rất thích các Album của Thiên Phượng , thích không hoàn toàn do giọng hát mà một phần do các Album này được hòa âm bởi Duy Cường .
Có một bài hát mà theo em Trần Thái Hòa thể hiện rất thành công, đó là bài "Cây đàn bỏ quên" trong album "Cô Láng Giềng" - Một bài hát rất hay. Không riêng gì bài "Cây đàn bỏ quên" mà nguyên album "Cô Láng Giềng" này, chất lượng âm thanh thu âm rất tốt, đây cũng là một trong những album thành công của Trần thái Hòa. Thân Bala
Các Bán nên tìm Album: " Cõi Vắng " của Trần Thái Hòa, nghe hát mấy bài của Diệu Hương : "Hạt Mưa Buồn", Cõi Vắng"... Rất hay.
Thôi chết em cũng mua nhầm phải Trần Thái ...thịt rồi thảo nào nghe chán quá...hihi chả biết đâu mà lần.
Thu về Trong Mắt em qua giọng ca Trần Đức nghe ngạo nghễ và thú vị thật các bác nhỉ sao ko thấy topic nào của quý ông này nhỉ http://tdbe.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-ha ... EZUC6.html
Em thì yêu Thái hòa hát nhạc trịnh nhất nếu là giọng nam. Còn riêng giọng nữ đối với em cứ nghĩ về Trịnh công sơn là nghĩ về Khánh ly.
Cho mình hỏi tại VN có bán CD gốc của TN ko nhỉ? Mình muốn mua CD Tình Khúc Tiền Chiến của anh Trần Thái Hòa mà ko biết chỗ nào bán đĩa gốc. Gửi bưu điện về VN thì ko thể! Please help!!!! Mình ở Sài Gòn nhen! Vui lòng p.m qua skype: Kim_TTH! Thanks các bạn!
Hic hic...ko hiểu bác này thế nào mà ko phân biệt được giọng hát Trần Thái Hòa và Thái Hòa. Nói thật em nghe cái ông Thái Hòa (Trịnh) này cực kỳ buồn ngủ...
Vâng cái này em biết rồi ạ, bài nào cũng sai lời...đến mức em phải đặt câu hỏi rằng anh này cố tình sửa lời chăng ??? Nhưng em vẫn thích anh ấy hát nhạc Trịnh, chỉ Trịnh thôi nhé...
như thế nào là đỉnh????? sáng sớm mở mắt ra chưa cà fé bác mở thử 1 bài khánh ly hay Toàn Nguyễn nghe thử có lọt tai không nhé !( khỏi đi làm lun).Nnghe ca sĩ nào hay bài nhạc nào thì bác phải vào tâm trạng đó thì lúc đó mới phê nhạc nà! và quan trọng nhất vẫn là chọn lựa nhạc thích hợp để cuộc dời thêm vui và ý nghĩa
Thái Hòa hát nhạc Trịnh nghe thư thái hơn, nói chung dễ nghe hơn và nên nghe váo trưa hay đêm tối Sáng chuẩn bị đi làm chỉ có Classic on the Air là make me Sung nhất thôi :lol:
Một trong những bài hát em thích nghe nhất do Trần Thái Hoà trình bày, thật tình cảm. Một ca khúc Ngô Thuỵ Miên: Nỗi đau từ đấy. http://www.youtube.com/watch?v=nIBCBCqQ6PU Truly,