Hí hí, bác hiểu em thía.. :lol: :lol: Cuối cùng em cũng ko hiểu nổi ông Thái Hòa nào ra đĩa "Lặng lẽ nơi này" là Thái Hòa nào, rồi ông Thái Hòa nào hát Diễm xưa còn có cả tiếng Nhật dẫn lời... Lại còn Thái Hòa khác nữa,... Tuổi em còn nhỏ, nên nghe Khánh Ly thi thoảng thì rất hay, chứ nghe liền tù tì là sầu muộn luôn à, và nghe Toàn Nguyễn đến bài thứ 2 là em tẩu hỏa liền à.
Cả 2 ông Thái Hòa đều hát mới ác :mrgreen: Một ông già một ông trẻ :lol: Khánh Ly em nghe thấy ghét cái giọng thời trẻ.Sau này thì nghe mới vào :mrgreen:
EM thì ngược lại thích KL hồi trẻ, giờ nghe khàn, rát quá bác ạ! KL nghe hồi trẻ không tin vào tai mình, tưởng cô ca sỹ nào chứ!
Vâng, giọng Khánh Ly hiện tại nghe để...hoài cổ là chính :lol: Em nói hồi trẻ là cái hồi trẻ măng ấy, nghe the thé thế nào ý, não hết cả lòng :mrgreen:
Đã đến mức uống Cà phê không đường mà khen ngon thì được xếp loại siêu hạng "hết thuốc chữa" ... rồi ạ ! ... he ... he ... :lol: Em thấy cái anh Thái Hòa này còn "đắng" lắm ... ạ, nếu không cho thêm đường thì cũng phải ngậm sẵn mấy viên kẹo ... thì mới uống được ạ ! :lol: (Em xin lỗi các bác thích cà phê ... không đường nhá ! Là tại em không uống được chứ em không có ý gì ... đâu ạ !) Thân mến !
Góp phần cho topic thêm xôm tụ ấy mà Bác. Cũng như các Bác ấy bàn thêm về nghề nghiệp tay trái của ca sĩ ấy mà(nếu có).
Đã xác định được danh tính của 2 ca sĩ này là khác nhau thì các bác không nên so sánh giữa họ. Mỗi người đều có cái hay riêng. Không thể kết luận người này hay hơn người kia hoàn toàn. Em thì thích cả 2, tùy mỗi lúc cao hứng mà chọn đĩa. Nghe bác Thái Hòa hát thấy vướng vất chất giọng của cụ Trịnh làm em nhớ cụ nhiều hơn. Nghe thử bài "Ru ta ngậm ngùi" do Thái Hòa hát cùng tiếng guitar ngọt ngào da diết như lưỡi dao cứa vào tâm khảm. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ru-ta-ngam-ngui.IW6UEC8C.html
Em thì lại thấy Thái Châu hay thật là hay hơn TTH nhiều,( e chưa nghe TH). Ban đầu e còn tưởng 2 ông này là bố con cơ đấy.
Không biết bác này so sánh kiểu gì? TC & TTH là 2 trường phái khác nhau! Không so sánh kiểu "mắm tôm" nhà mình ngon hơn "phô mai" của Cô Gái Hà Lan được! :lol:
E xin nói thêm: cả TC & TTH e đều thích! Dĩ nhiên là thích giọng hát, chứ ko phải đẹp trai vì e ko phải dân GAY! Nhưng nhìn thì cũng thấy 2 bác này đẹp trai đấy nhỉ!!!