Em có chú CD Sony 557 ESD, trước vẫn hót như thường Hàng mới, tụ mạch sáng chóe mấy hôm nay trời ẩm, mưa phùn với lại em cũng quẳng dưới đất cả tháng có khi mới sờ tới em nó thì đang nghe bị dừng tiếng vài giây sau đó lại chạy tiếp. Có lúc thì mắt ngừng đọc rồi báo Dick Memory. Các Bác phán bệnh dùm em với, có phải chạy chữa thuốc men thế nào các Bác bốc thuốc kê đơn hộ nhà em. Thanks các Bác
Cảm ơn các bác . Cái đó cũng nhiều tuổi rồi nhưng mà time sử dụng của nó chắc ngắn, em đoán vậy vì mới keng xà beng chứ ko thì em cũng cho lên đường lâu rồi. Em lấy máy sấy sây rồi, lấy tăm bông thấm cồn ngoáy ngoáy cho vài nhát . Kết quả chưa thấy khả quan lắm, có khi bị mốc mắt Laser. Bác nào biết cách khắc phục mốc Laser ko ạ ???? @ Bác nhoang: Tại em vứt em nó lăn lóc ko dùng, gầm sàn thì ẩm nên mới trở chứng thế bác ạ, khổ thân em nó.
Trời đất, bác đừng làm thế hãy bật điện cho nó cả ngày là yên tâm nó lại hoạt động bình thường, mắt của thằng này không dễ mốc kiểu đấy đâu, nó mà mốc thì đã từ nhiều năm trước rồi.
Cái vụ máy sấy thì chỉ để chữa bệnh cảm cúm nhức đầu của mấy em bé , chứ cụ 557 này còn tóc đâu mà sấy, phải vào viện mổ mắt TW thôi :lol: Liên hệ ngay bác sĩ hungbeo, có mắt thay hê hê :shock:
Đốc tờ hungbeo ơi, em có 2 cdp grass vất cũng lâu dưới gầm giường, 1 teac và 1 ken wud, hiện tượng y chang bác làm ơn giúp cho em nó nhìn thấy ánh ság đc kô ạ? Kính bác
Hê hê em xưng danh bác sĩ cho oai thôi, chứ thật ra em làm CÒ bệnh viện mắt thôi bác ợ 8) Thôi thì ngày 15-4 em nhào vô SG, bác taitrau muốn tìm mắt gì em mang jup bác và bác pha-lê 1 thể
May quá, để mai em điẹn về hỏi model 2 chú cdp đã rồi pi em cho bác. Lâu quá kô nghe em quên khuấy mất. Em cám ơn bác
Bác chịu khó vất vả tìm em cái nhé , mắt nó là KSS-190 A :lol: . hình như dùng chung mắt với DA R1, Em Pó tay.com vụ này :cry: