Em vốn bị chứng mất ngủ ,nhưng khi ở triển lãm nghe nhìn về nghe bộ đồ xem phim trong phòng ngủ lại đúng hôm nghe basso đều đều 3 phút sau em ngủ ngày . [glow=red]Em nhờ [/glow]các bác tư vấn một bộ tầm 5-7 tr với nhu cầu nghe như sau : [glow=red]Em thích [/glow]nghe giọng nam trầm kiểu như don wiliam hay trần thái hòa... Loa nhỏ cho rễ ngủ,có tý đèn lung linh trước gió cho thơ mộng... :lol: [glow=red]Em định [/glow]dóng một đôi loa đồng trục ở chỗ bác hiền già và một bộ amp đèn của bác nào đó còn thừa,em còn đang rảnh một cdp teac 7 và acc 202 và rề của bác teablue,theo các bác em phải làm thế nào cho hợp lý ạ.Thân
Bác mua thêm 1 cái pow nội địa Nhật công suất nhỏ, khoảng 700K. Đóng 1 cặp loa toàn dải hết khoảng 1500K, 1 cái đài bom cũng của Nhật khoảng 250K, 1 đèn dầu loại cổ bằng số tiền còn lại. Set up như sau: - Bước 2: Treo cái đèn dầu phía trên cái cái đài bom đặt giữa cửa sổ phòng ngủ (che chắn kỹ vào kẻo tắt). Cho đĩa Basso vào, và ấn Play rồi đi ngủ. Nếu vẫn thấy khó ngủ thì thực hiện thêm Bước 1 dưới đây để cải tạo phòng nghe. - Bước 1: Kêu cái taxi, chuyển Teac 7, acc202, loa và pre sang nhà em để nhờ. Lý do: Phòng ngủ càng thông thoáng càng dễ ngủ. - Bước 1/2: Đưa em số ĐT của Danh thủ Kiều Chinh. Thứ 7 này bác đá được không đấy?
Bộ phòng ngủ mơ ước của em: Đầu đĩa than Thorens 124; cần SME 9300; Phono 6922; Ampli 2A3; Loa Lowther. Bộ này nghe hát hoặc nhạc của Rossini thì cứ gọi là bá chấy. Nghe xong ngủ ngay. Mỗi tội phải có bộ hẹn giờ tự tắt vì ngủ rồi không ai tắt hộ, hề hề.