Trinh nữ bán đấu giá “cái ngàn vàng”

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by caithang, 12/9/08.

  1. Đan Lê

    Đan Lê Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    115
    Likes Received:
    6
    Em chỉ mong bác làm đại biểu QH cho anh em nhờ, điều chỉnh sao cho giá cả sẽ vừa túi tiền bác nhé :D
     
  2. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Nếu làm đại biểu quốc hội, điều đầu tiên mình để nghị là bãi bỏ lệnh cấm nhập đồ điện tử cũ. Cả thế giới người ta vẫn dùng, chỉ riêng mình sợ "rác điện tử" không cho nhập.Lúc ấy đôi ar 3a có giá ở Mỹ 600u$. Ship đường biển thành 700u$. Các lái cạnh tranh nhau chỉ bán 800 là anh em mình múc được. Nhưng đại biểu chỉ đề nghị thôi, còn phải biểu quyết. Trước mắt vận động lấy chức tổ phó dân phố đã :lol:
     
  3. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Tổ phó đân phố có phải tương đương với chức hương lý ngày xưa ko bác nhỉ ? vì hình như tổ trưởng, trưởng thôn = lý trưởng thì phải. Thế bác đã chuẩn bị đc bao nhiêu rượu thịt rồi mà đòi vận động chức tổ phó trong khi hàng ngày vẫn phải đi đánh vữa hồ XD :lol:
     
  4. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Xem ra bác Khỉ rỏi kỹ thuật bao nhiêu thì kém trính chị bấy nhiêu.
    Này nhé: Phường = Xã
    Cụm = Thôn
    Tổ = Xóm.
    Tổ phó dân phố là ngang với phó chủ tịch xóm.
    Đa số các vụ phạm pháp hình sự lại được phát hiện từ cấp cơ sỏ nhỏ nhất là chính quyền xóm đấy ạ. Mà tôi chả cần rượu thịt để vận động. Chỉ cần signal trong tổ tôi ông nào tham gia đấu giá cái ngàn vàng với cấp trên là đủ lập công rùi. Chắc chắn ông đó sẽ bị truy tố tội mua dâm. Mở rộng điều tra ra thì nguồn gốc số tiền hàng triệu đô rắp tâm đem đi đấu giá lấy ở đâu ra. Vận đỏ thì có khi vớ được vụ tham nhũng cỡ "Bờ-mu 16" ấy chứ.
    Mà bác đừng coi thường nghề phu hồ của tôi nhé. Mỗi ngày 5 cối vữa không bị ăn bớt xi moong, tôi đóng góp cho xã hội còn hơn mấy vị quan tham. Thời bao cấp, trong quốc hội ta có chị đại biểu là công nhân quét rác. Vậy mà QH vẫn có những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. :)
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Đâu ? đâu ?


    :D
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Hồi còn đi học chắc chắn bác này chuyên trốn môn chính trị. Thiếu hồng thì chuyên giỏi cỡ nào cũng khó cơ cấu lắm. :lol: :lol: :lol:
     
  7. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vừa dọa báo công an mà các vị đã sợ xanh mặt, chẳng ai dám bid, mình thắng rồi, giá rẻ bất ngờ. Mà thôi không nói ra kẻo các bác lại tiếc thắt ruột. :lol: :lol: :lol:
     
  8. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Bác nhớ kiểm tra hàng cẩn thận nhé vì kỹ thuật vi phẫu của khoai tây bây giờ siêu lắm, chúc bác vui vẻ. Khui hàng chạy rà xong thấy ngọt rồi thì nhớ gọi em đến " thẩm " nhá. :lol:
    Chẹp, ở VN chỉ cần có 5T là cái bọn " ngàn vàng " này nó tranh nhau bid mình :lol: , thế bác bid hết nhiêu vậy ? nếu sợ bị kiểm tra tài sản thì PM cho em cũng được. :mrgreen:
     
  9. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Cảm ơn bác Khỉ đã nhắc. Mình cũng chuẩn bị sẵn " máu mào gà" để so sánh. Nhưng nếu nó vá "siêu" thế thì Mã Giám Sinh cũng chào thua. Mấy chục năm nay quên mất cái "ngàn vàng" nó thế nào rồi. Cần thử trước ở nhà cho chắc, nhưng 5 triệu vẫn nhiều quá, bán chục cái đĩa quý đi mới đủ tiền để bid. Hay là các bác quyên góp giúp tôi 5T đi, khi về tôi sẽ kể lại cho mọi người cùng thưởng thức . Kể băng máy quay phim luôn nhé. :D
     

Share This Page

Loading...