em thích nhất mấy chương trình tác giả - tác phẩm của Thuý Nga, phải nói là rất hay, giúp em mở mang ra nhiều kiến thức âm nhạc, về nền lịch sử tân nhạc VN. Còn lại mấy thứ lai căng linh tinh thì xem cho vui mắt thôi. Có tiếc thì tiếc mấy em singer, dancer trông đã mắt quá...
nói gì đi nữa nếu đóng cửa thì sẽ rất tiếc cho âm nhạc, và anh em mình mất đi 1 nguồn nhạc việt hay để thưởng thức
mấy vị này cũng "nhép" hết bác ạ . Vì đa phần các chương trình của TN PBN là thu hình trực tiếp, thi thoảng mới có live show, nhưng cũng ko phải bài nào cũng "live" . Âm thanh tốt như vậy là từ playback mà có thôi. Bác thử nghe Minh Tuyết hát thu hình và hát live(em không nhớ rõ số nào" nhưng chất lượng âm thanh khác nhau rất rõ
[quote="thao_prosound Chính vì cái hát nhép này mà mình dị ứng với PBN mặc dù nó có tất cả những điểm tốt mà anh em đã nói ở trên. Xem anh Nguyễn Hưng nhảy tưng tưng khắp sân khấu mà giọng hát vẫn khỏe khoắn mượt mà (cho dù hình như anh này không phải ca sĩ chuyên nghiệp). Có thể quan điểm của người sản xuất là để phục vụ kinh doanh DVD là chính chứ không phải làm 1 live concert cho nên mọi thứ phải được dàn dựng chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ cho nên xem rất ít thấy cảm giác của việc xem và nghe nhạc mà có cảm giác của 1 chương trình tạp kỹ nhiều hơn. Việc có bạn nói là trong nhà cả đứa bé đến cụ già đều thích xem PBN phần nào nói lên điều đó. Đúng là 1 chương trình văn hóa văn nghệ tốt nhưng chưa phải là 1 chương trình âm nhạc đúng nghĩa cho những người chỉ thích nghe nhạc. [/quote] mấy vị này cũng "nhép" hết bác ạ . Vì đa phần các chương trình của TN PBN là thu hình trực tiếp, thi thoảng mới có live show, nhưng cũng ko phải bài nào cũng "live" . Âm thanh tốt như vậy là từ playback mà có thôi. Bác thử nghe Minh Tuyết hát thu hình và hát live(em không nhớ rõ số nào" nhưng chất lượng âm thanh khác nhau rất rõ[/quote]
Hát nhép thì trong nước còn kinh khủng hơn nhiều, các bác ạ. Vấn đề là Thúy Nga công nghệ cao hơn, tinh vi hơn trong nước nhiều!
Hát nhép nếu ở trong nước thì em không có ý kiến vì ca sỹ trong nước họ cố che dấu khán giả là mình đang hát nhép. Còn ở Thúy Nga thì khác bác ạ, họ công khai nói rõ cho khán giả biết luôn đấy, đây là điều mà các nhà tổ chức ca nhạc trong nước mình cần học hỏi! Em nhớ không lầm thì TN có làm 1 cuốn DVD thu âm trực tiếp nhưng âm thanh thu được (để bán đĩa DVD) không như mong muốn nên họ thôi đó. Thân Bala
Re: Trung tâm Thúy Nga có nguy cơ đóng của!!!. Đúng đó, hồi xưa mấy cái Tuấn Vũ Chế Linh của Thúy Anh, Giáng Ngọc ê hề không mua, giờ mấy triệu/ cái. DVD Thúy nga có 500k/cặp. Mai em đi lùng mua hết về, sau này tóc mình bạc thì mình sẽ hốt bạc
Re: Trung tâm Thúy Nga có nguy cơ đóng của!!!. Em thik kiểu om hàng này của bác, 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực :lol: Nói chung TN ko dẹp đâu các bác ơi, ở đó mà lo chuyện bên bển, ko có Thúy Nga thì nó mọc ra Thúy Ngọc ngay đó mà :mrgreen:
Các bác đừng nói đến chuyện hát nhép, vì TN đã quảng cáo là đại nhạc hội thu hình chứ không phải live concerts.
Chính xác. PBN 88 Đường Về quê hương nhạc Lam Phương đó, hát live gần như hết, Bằng Kiều chẳng hát Phút Cuối đấy là gì
em mơí vừa xem lại chương trình Xuân tha hương. thâý hay ghê các bác ạ. . thằng em của em nó noí TN đã bán cho 1 vị đại gia ở VN mà em ko tiện nêu tên. tin naỳ mà đúng thì shock quá.
Quá nhầm, cầm mic vẫn là hát nhép như thường, cầm chẳng qua chỉ là cầm cho có cớ thôi, cứ mic tắt rồi lấy đâu ra mà hát. Hát xong lúc hết bài, bộ phận kỹ thuật mới bật lên để ca sỹ nói vài câu chào khán giả, hay bác tưởng thế là hát.
Từ lâu khi mua đĩa thấy hình ông này hoặc một số ông bà khác nữa (VD như ĐT, PT) là em không mua đĩa đó luôn mặc dù trong đĩa đó có một số ca sỹ khác mà em thích ./.
Có thể về giọng ca thì còn nhiều điều phải nói. Nhưng phải nói là em rất khâm phục khả năng làm việc của ông ấy! Chính xác là 1 con người "tay không làm nên sự nghiệp"!
Tất cả thông tin đều chưa được chính thức xác nhận thì vẫn chỉ là tin đồn. Mà điều này e là khó vì không dễ để người ta đóng cửa được tt TN.