Nếu bác nghe ở bên Pháp thì kô phạm luật, nếu bác mang về nghe ở VN vi phạm vì luật cấm "vận chuyển, lưu hành, tàng trữ và sử dụng..." cơ. Bác có điều kiện thật, sang tận Pháp mua DVD TN. Bên này quê ta mua được thì khó khăn lắm. Dân chơi cứ loanh quanh mấy băng lậu, kể cũng hèn quá đi chứ.
Ơ, bác TrungQuoc, bác có nghe hòa âm Duy Cường đâu. Bác thấy anh em VN hèn bác chẳng thông cảm thì thôi, lại còn làm anh em tủi :cry:
Này, anh quá lời, em bảo cái bọn ở bên hải ngoại ấy, chứ ai nói bên VN mình. Bên này khó khăn. Bên kia dù sao cũng hơn, thế mà lại đi mua đĩa nhái, thế chẳng là hèn à. CD Hoàng Lan đó đâu phải Duy Cường hòa âm, mà là Tùng Châu, cũng không hay nhưng hiếm, mua về đầu cơ tích trữ
Bác này làm nhầm thêm lần nữa. Anh em bên kia (bác không nên gọi là bọn bên hải ngoại) sống cũng chật vật lắm. Bác đi nhiều chắc cũng hiểu rõ tình cảnh nhiều anh em chứ nhỉ? Em không ủng hộ việc sử dụng đĩa chép, nhưng ngườ tiêu dùng nên là người đáng trách cuối cùng trong chuỗi giá trị thị trường bác à.
À vâng, lần này thì em lại quá lời giống Caithang. Thì "ANH EM NHÀ MÌNH Ở BỂN". Chính xác chúng ta là những người đáng trách mỗi khi mua đĩa lởm, đĩa nhái dù với bất cứ lý do gì. NHưng mà em theo đạo thiên chúa, cứ mỗi lần tội lỗi thế, đi xưng tội, thế là coi như hết tội
Chết thật, em quá lời à. Em chỉ trách móc tí tẹo thôi, vì bác tỏ ý coi thường anh em VN k có đk đi nước ngoài nên phải mua đĩa nhái.
Nếu trách nhầm thật cho em xin lỗi. Lần này em trách hẳn hoi, bác đừng tỏ vẻ nhạo báng đạo Thiên chúa thế
Em không mua đĩa lởm, đĩa nhái. Em xem Thuý Nga bằng HDbox, tự nhiên trong HDbox nó có sẵn. Thế thì có tội không ạ? :mrgreen:
Tội bác nặng quá đi chứ, bác không trực tiếp(làm dĩa nhái) nhưng gián tiếp làm TN sập tiệm cơ.... :evil: :lol: :mrgreen: Nhưng mà em cũng tội nặng như bác.... :mrgreen:
Bao nhiêu % VNAVer xem (chứ ko fai là nghe) TN nhỉ? Theo em mod nào thử làm cái poll xem sao. Với em TN có tồn tại hay ko cũng chả ảnh hưởng gì tới thú nghe nhạc của ai hết, e xem mỗi Hoài Linh trên TN, mà giờ HL cũng về VN quảng cáo mỳ tôm roài.
Nó làm mình không mua thì sao, chửi gì nó, cuộc sống nó phải làm để nó sống. Không ai mua thì nó không làm nữa. Không đủ bản lĩnh bỏ ra 500k mà chỉ đủ bản lĩnh bỏ ra 50k còn kêu ai. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
mấy cái dvd thúy nga thì cũng là bình dân tạp vụ thôi mà xem một vài lần rồi bỏ có gì đâu mà một số bác coi trọng nó vậy. Đâu cần thiết phải cố lùng sục mua bằng được đĩa gốc tận bên trời tây rồi lén lút mang về xem như là đồ quý hiếm rồi nghĩ mình có bản lĩnh , đúng là tư duy quá hèn
tất cả những ai coi trọng DVD THUYNGA , thích nghe nhac TN em ko thấy hèn ghì ở đây ,DVD THUÝNGA đều phát hành nhưng ca khúc của nhạc sỹ người VN , những ca khúc đậm chất quê hương , nên nhưng người thích nghe nhạc TN là nhưng người yêu quê hương , yêu đất nước , có tinh thần dân tộc , còn tại sao nên chọn mua dvd chính hãng chứ ko mua dvd TQ , vì mua dvd chính hãng tức là mua cho người VN mình cả chứ còn mua dvd TQ nhái là ko yêu nước , tiếp tay cho " nước lạ " có tiền mua vũ khí xâm chiếm quê hương em tuy ko có dvd của TN nhưng tất cả chỗ cd hải ngoại của em đều của TTTN và em ko có 1 cái cd TQ nhái nào hết
Các bác lại nóng rồi,có mỗi vậy mà cứ nói qua nói lại.Anh em lại mếch lòng nhau,thôi em chẳng nghe PBN lên em cũng chẳng quan tâm! :mrgreen: em xin phép bác trungquoc em chuồn!
Đây chẳng cần lùng sục, mà cũng chẳng phải lén lút, mà nó bán đầy ra, kể cả VN cũng có. Vấn đề không phải là bình dân hay coi trọng mà là mua đồ thật hay mua đồ nhái. Nếu không thích không nói làm gì, còn đã thích thì có dám chơi đồ xịn không? Không dám chơi đồ xịn thì chơi đồ nhái, cũng được, nhưng đừng có đi chửi kẻ làm đồ nhái. Đúng là nghèo quá hóa hèn, nghèo hèn mà. Thế nên mấy ông giàu có cũng biết tý chút về nghệ thuật xem vài lần rồi bỏ đi cũng chẳng sai. Phí thế, sao không từ thiện cho mấy kẻ hèn mọn này mà lại vứt đi thế. Cái đĩa cũng là sức lao động cả đấy, đĩa tàu cũng là sức người làm ra đấy, có khi tư duy thế mới gọi là hèn, quá hèn!
Thôi anh Quân ơi, đi xa quá rồi lại bị kêu là tư duy hèn đấy. Ừ thì hèn, hèn đi xem Thúy Nga với nhau đi thôi anh ơi.
Đâu, có ai nóng đâu. Đang ngồi điều hòa xem PBN mát rười rượi, chân dài nhún nhẩy đẹp quá, hình ảnh đẹp, sân khấu đẹp.
Ủa tại sao thưởng thức văn hóa phẩm lại có vụ Sang/Hèn vậy cà ? Mà tại sao video PBN và những văn hóa phẩm VN hải ngoại khác lại bị cấm nhập. Cái này mới là hèn à ngen Còn hàng Trung quốc nhái, copy, ăn cắp bản quyền thì được phát hành thoải mái đầy đầu đường, xó chợ. Cái này thì không những Hèn mà còn Bẩn á. Người Việt trong nước, không hèn khi phải nuốt hàng nhái, copy. Vì không có hàng thật, nguyên bản để mua. Tôi thấy việc cấm nhập, văn hóa phẩm Việt Nam từ hải ngoại là việc làm xxx dốt và Hèn. Văn hóa phẩm của ngoại quốc thì OK salem hết, vụ này không hèn thì là gì ?