Trung Thu gương sáng như trăng Nhi đồng ra phố, chị Hằng buồn thiu Em định cho bọn trẻ con ra Bờ Hồ ngắm Trăng, phá cỗ, thả đèn giời. Nhưng nghe nói đông người và chật chội lắm, mà năm nay cấm thả đèn giời hay sao ý. Đang ngắm nghía cái hồ Đền Lừ gần nhà. Còn các bác thì sao?
o nhà cho nó khỏe , trẻ con nó bé ra bờ hồ hit hơi xăng cho nó hại người , lại lắm tệ nan chỉ chuốc bực vào người , mà chắc bác cũng chẳng len lên trên dó dược đâu
.....Trung thu là Tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều .....Chơi nhiều rồi lại làm liều Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Để khỏi tai tiếng cứ để thiếu nhi đi đâu thì đi còn mình ở nhà thôi các Bác ạ . Thân,
Hôm nay Trung thu! Em bế thằng nhóc ra ngắm... mưa! Chắc em phải đề nghị đổi ngày Trung Thu sang rằm tháng 9 ! Vì 18 năm rồi! Em toàn đón trung thu trong mưa!
Hehe, từ khi bế thằng nhóc Bác mới biết Trung thu... mưa, chứ ngày trước Trung thu bế... mẹ thằng nhóc Bác có biết Trung thu là... gì đâu :shock: . Thôi năm nay biết Trung thu có mưa là được rồi Bác Tám ơi . Thân,
Hôm nay các đệ tử của em lại thích ở nhà coi "Xứ sở kỳ diệu". Em cũng không còn hứng gì nữa khi nghĩ đến bọn trẻ miền Trung đang chèo thuyền và ăn mì tôm