Sự độc quyền của các đài TH đã đẩy những người có thu nhập thấp có nguy cơ kg được theo giỏi giải BĐ hấp dẫn nhất hành tinh. http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1E52B/ Vậy theo các bác có nên nghe theo cộng đồng mạng tẩy chay kênh K+ kg ?
theo em là nên ,ko phải vì mình ko thể theo được cái giá đó hay ko ,mà ta cũng nên tạo một sức ép để hy vọng có được sự tôn trọng cần thiết .Xưa nay những nhà cung cấp ở Việt nam thường bắt mọi người chạy theo họ .Em rất mong mọi người cùng chung sức thay đổi điều này .Vừa nãy em cũng tìm hiểu về các gói cước của K+ thì thấy nó chỉ đưa ra mức thu tiền ,còn các kênh phát là kên nào thì ko hóa ra muốn biết những gì họ phát mình có thích hay ko thì phải bỏ tiền ra để thử dùng mới biết .CHÁN TOÀN TẬP
Em nghĩ đây là xu thế tất yếu của công nghệ truyền hình bây giờ. Những thứ xem miễn phí thì thường là không có độ hot nữa. Tuy nhiên, lật ngược lại vấn đề, là các hãng truyền thông của ta hiện vẫn còn được ưu ái khá nhiều và độc quyền trong nhiều thứ. Được ưu ái nhưng vẫn bóp cổ người xem thì quá đáng. Em là em kô có xem mấy cái Ka Pờ Lút này. Ngoài ra, nhân nói về truyền hình, em thấy kênh HTV1 của thủ đô hiện nay xem khá tệ. Chất lượng phát sóng không tốt, các readers thì rất xinh nhưng giọng đọc rất buồn thảm, nghe thiếu sinh khí. Ngoài ra HTV Hà Nội quảng cáo quá nhiều thứ nhảm nhí, đặc biệt là các "dịch vụ nhắn tin" và tải chuông. Các chương tình ca nhạc ban đêm thì khủng khiếp vì toàn các bài thuộc hàng tóp của "thảm họa V-POP". Không xứng tầm là 1 đài TH thủ đô.
Em xung phong tẩy chay đầu tiên, tự nhiên đang xem truyền hình cáp bây giờ phải lắp thêm cái này cũng từng ấy kênh thêm có mỗi kênh bóng đá mà lại phải trả thêm tiền :evil: . Cái đáng nói là K+ lại do VTV đẻ ra mới tức. Trước đây lắp truyền hình cáp cũng để xem bóng đá và cho thằng nhóc xem phim hoạt hình. Bây giờ nó chuyển bóng đá sang K+, vài năm nữa nó lại chuyển sang K- thì thế nào các bác nhỉ?
Tẩy chay đi bà con. Bọn này coi đồng tiền trên cả tinh thần và lợi ích dân tộc chúng nó chắc cội nguồn không phải người Việt mà gốc ở một dân tộc có tên tiếng anh là "Son of bitch". Mình chẳng máu bóng đá nhưng ghét cái lũ tham tiền quên lợi ích dân tộc!
Cái gì cũng cấm thật là buồn. Bây giờ thì lại phải giải trí với giá cao. Nếu chúng ta có các tờ báo, đài truyền hình tư nhân cùng nhau cạnh tranh thì không nên nỗi. Người ta đang dùng tiền của dân để bóp cổ dân. Thu nhập của nhân viên nhà đài thuộc hàng top nhưng nhưng người tiêu dùng sản phẩm thì cùng cực vậy mà chả thấy anh nào dám đả động. Đấy là chưa kể các khoản khác mà nghề nghiệp mang lại do vị trí độc quyền. Quá buồn Việt nam tổ quốc ta ơi.
Chả việc gì phải buồn Không được xem trực tiếp thì ta nghe trực tiếp cũng được...hehehe Giải V-League dạo này cũng hấp dẫn phết đấy. K+ mà hoành hành dân ta có ối trò cù nhầy , Truyền hình cáp 1 tháng có 60 ngàn còn bị câu móc trộm lung tung , chia sẻ cả xóm bây giờ tự nhiên bắt mua đầu kỹ thuật số mấy triệu lại đóng thêm mấy trăm 1 tháng...nằm mơ Chỉ lo cho ngài VTV không hiểu lấy tiền thuế của dân để làm gì khi để dân phải cù nhầy với K+ Các bác cho em hỏi giải ngoại hạng Anh & Tây Ban Nha phát sóng trực tiếp trên tần số nào nhỉ...em đang tính mua catsette về dò ạ :lol:
Em thì ủng hộ việc phải bỏ tiền ra mới được xem. Chưa thấy ở đâu các trận đấu được truyền hình , tường thuật trực tiếp vô tội vạ như ở VN cả. Mà đi kèm với các trận đấu em thấy vui ít , buồn nhiều :roll:
Trước đây em xài DTH để xem giải ngoại hạng Anh cho rõ,đến lúc DTH kg còn phát nữa thì chuyển sang truyền hình cáp xem kênh của VTC.Bây giờ VTC kg phát nữa nên giờ muốn xem thì phải mua chảo xem kênh của K+,mà k+là của VTV góp vốn 51% với đài TH Canal+ của Pháp.Chẳng lẽ mai mốt đây k+ kg phát nữa thì lại phải chạy theo kênh khác nữa,thiệt là bở hơi tai. :evil: Chắc là em cũng tẩy chay quá.
250.000/tháng là quá cao .chỉ có thêm k+.còn lại chỉ cũng như SCTV thôi.thật là bất hơp lý quá.........
Huh, em thì có ông anh mua xe bọn nó tặng cho 1 cái đầu K+ sáu tháng free. Nhưng nghe các bác em cũng éo thèm lấy luôn. Tẩy chay hết các bác ah ...
Nghĩ chuyện mình tháng nào cũng bỏ tiền ra nuôi 1 ông kễnh mà ông kễnh này chỉ tìm cách moi thêm tiền của mình cũng bực thật :wink: Lần này ông ấy còn liên kết với 1 thằng người Pháp (Cannal +) để moi thêm cho tiện!
Theo quan điểm của em, thì EPL lâu mới có một trận đấu đáng xem thôi, chứ ba cái trận đấu làm nhàm mà bỏ ra 250K/tháng thì để cho nhà đài tự coi và bình luận với nhau luôn, lâu rồi em thấy bội thực bóng đá cho nên em cũng chả quan tâm k+ hay K Plus làm gì. Hiện tại người ta vẫn nói thị trường việt nam là thị trường cấp 2, bao giờ chất lượng phát sóng và thị trường chuyển lên được thị trường chuyên nghiệp thì em mới xem xét lại, còn bây giờ thì em quên cái vụ bóng đá lâu lắm rồi. Hiện tại bà con mình đang sài truyên hình trả tiền mà, có sài chùa của ai đâu ta? Thank
Vài trăm ngàn/tháng là trước mắt thôi nhá....yên tâm đi các bác , sau này rồi sẽ quay về đúng với cái máng của các nhà đài là...Tính thêm đầu tivi thứ 2 , thứ 3 , thứ ++++ Nhà mà lắm phòng , nhiều tivi là chết luôn Trót xem rồi , trót nghiện rồi đành cắn răng bấm bụng thôi chứ biết làm sao các bác nhể...Thôi , cai sớm chừng nào sướng chừng đó. Đọc báo cho nó rẻ và kinh tế...Lạy giời Báo Thể Thao đừng lên giá Tương lai chúng ta sẽ xem kiểu tổng hợp thế này trong các bản tin thể thao 24/7 :lol: Sướng chán...heheheh http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1E55C/
Phải nói là rất nhiều giải đấu hay SERI A,LIGA,và gải ngoại hạng Anh(Trận super sunday) đều được K+ mua hết bản quyền nhưng họ lại độc quyền trong việc phân phốí nên giá đưa ra là đắt so với thu nhập bình quân của đại đa số người dùng.Em nghĩ giá độ 100k thì chấp nhận được. Nhưng ko biết là khi bắt chảo có mưa gió thì chất lượng như thế Lào.
Cắt cử người lên nóc nhà che ô che dù cho chảo chứ sao bác :lol: Khỏi lo bác ơi...Mấy bác DIYer VNAV nhà mình kiểu gì cũng DIY được cái đầu thu bé tẹo của ông K+ thôi...hehehe
Em đang lăn tăn múc con Fisher đèn cổ đẹp long lanh bắt được tuner AM luôn để nghe BLV Hoài Sơn, Đình Khải khi xem đá banh bác baohun00 khuyên có nên múc kô? Tình hình Ca Cộng "K+" kinh quá.
Cá nhân em cũng kg thích coi miễn phí,cái gì miễn thì phục vụ kg được tốt lắm.Nhưng nếu tính phí thì cũng nên xem lại mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân.Bản thân cái ông VTV là kênh TH nhà nước ,mà của nhà nước thì kinh phí hoạt động từ sự đóng thuế của người dân.Vậy mà ông lại đi cộng tác với ông Tây để dùng sức mạnh đánh bật ông VTC ra khỏi cuôc chơi (VTC bây giờ chỉ được phát trên kênh HD vào duy nhất ngày thứ 7)đẩy người có thu nhập thấp vào tình thế khó (lỡ trót nghiện :lol: ),nếu đóng thêm khoản cước mấy trăm ngàn một tháng thì e rằng không kham nỗi.Thật là bất công quá ! :evil:
Không biết K+ có gói cước nào tính theo trận không các bác ? Hay thay vì tẩy chay ta đề xuất K+ áp dụng thêm gói cước tính theo trận hoặc tính theo phút :cry: :cry: :cry:
Tiền bỏ ra để mua K+ thì tốt nhất là ra quán ngồi, vừa có tiền uống cafe vừa được xem MEC trên màn hình lớn hơn ở nhà vừa được cổ vũ trong không khí cuồng nhiệt của cả quán thế có sướng hơn ko. Tuần chỉ có 4 lần thôi mà ta có tới gần 200.000đ tiền chênh lệch so với truyền hình thông thường để uống cafe lận.