Ấy ấy, bác Con trai Cả Họ Phùng nói sai rồi. Em vẫn xem HTV đấy chứ, có khối thứ hay trên đài thủ đô mà. Nhân tiện, thấy bài này hay hay, em tặng bác đọc chơi bác nhé. http://phanthanhvan.vnweblogs.com/post/8200/237271 P/s: Bác cứ quen tay bóp, làm em giật cả mình. Ai lại ăn nói kém nhã thế các em nhìn vào anh cả nhỡ đâu lại học theo.... :mrgreen: :mrgreen:
Em thích và xem AC từ thời Van Basten chưa giải nghệ nên giờ TBN với Ý đá như thế nào em kệ...chả buồn xem bác ạ. :lol:
Em thì cứ có bóng đá đỉnh cao,có trận siêu kinh điển là em khoái bất kể giải gì kể cả OM-PRS ở giải Ligue 1 nếu có thời gian là em xem hết.Ko giống bác chỉ xem giải Anh với cả U19,17 trong nước. :lol:
Hê hê, nhà Bác lại dịch sai ý của em rồi: cỡ như chú PTS làm sao ĐỦ TRÌNH SO VỚI EM...để em phải NỊNH NỌT nhể, không tin Bác cứ hỏi chú ấy thì biết :mrgreen: .... Dân quê em nổi tiếng là nhã nhặn đấy Bác ợ (ngày xưa nếu không tách tỉnh thì em với Bác là đồng hương đấy ), hay là do em lấy vợ có quê ở cái vùng....CHUYÊN ĐI NÓI TỨC...nên mới ra cơ sự đó nhể. Rõ khổ cái thân em ....
Em thích xem Champion League và V-League. Giải Anh, TBN, Ý xem hay không xem gì cũng được. Nên anh K+ có cho xemi hay không gì cũng vậy.
Hà Nội TV phát sóng miễn phí giải Ngoại hạng Anh (Dân trí) - Trong lúc các đài truyền hình trả tiền chưa tìm ra được tiếng nói chung về việc chia sẻ bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật, Hà Nội TV đã quyết định phát sóng miễn phí giải Ngoại hạng Anh thứ Bảy và thứ Hai vì nhu cầu khán giả... >> K+ phải chia sẻ quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh >> Lãnh đạo K+ nói gì về độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh? Sau một thời gian dài thương thảo, sáng nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Hà Nội TV) đã có bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày thứ Bẩy và thứ Hai trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2010 - 2013. Chính thức nắm giữ bản quyền, Hà Nội TV đã có một bước đi táo bạo khi quyết định phát truyền hình miễn phí trên hai kênh H1 và H2, thuộc hệ truyền hình quảng bá phục vụ khán giả. Như vậy, Hà Nội TV là đài truyền hình đầu tiên tại Việt Nam phát sóng miễn phí giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2010 - 2011. Khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức giải Ngoại hạng Anh miễn phí Hà Nội TV sẽ có bản quyền tất cả các trận đấu diễn ra ngày thứ Bảy và thứ Hai, theo thông tin từ Hà Nội TV cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để phát sóng trực tiếp trên cả hai kênh H1 và H2 theo chuẩn SD. Số trận Hà Nội TV có bản quyền chiếm 2/3 tổng số trận của giải Ngoại hạng Anh. Hà Nội TV dự kiến truyền hình tối thiểu 5 trận/1 tuần và tối đa 7 trận/tuần. Trong khi có 2 trận đấu hấp dẫn diễn ra cùng giờ, Hà Nội TV sẽ truyền trực tiếp trên cả 2 kênh sóng. Nếu tất cả các trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật, Hà Nội TV có quyền chọn lựa 2 trận phát sóng phục vụ người hâm mộ. Theo đại diện HTV cho biết, sóng truyền hình giải Ngoại hạng Anh mà Hà Nội TV sở hữu là sóng sạch với chất lượng cao nên sẽ không có kèm theo logo quảng cáo giống như đã xuất hiện trên sóng các đối tác truyền hình trả tiền ở những mùa giải Ngoại hạng Anh trước đây. Ngoài những trận đấu truyền hình trực tiếp ngày thứ Bảy và thứ Hai, khán giả còn có thể theo dõi chương trình tổng hợp vòng đấu được phát sóng hàng tuần, cùng những chương trình bình luận trước và sau các trận đấu. Trận đấu đầu tiên được phát sóng trên Hà Nội TV sẽ là cặp đấu Tottenham - Manchester City diễn ra vào 18h45’ ngày 14/8 trên kênh H2. Trong buổi họp giới thiệu kế hoạch truyền hình giải Ngoại hạng Anh, lãnh đạo Hà Nội TV khẳng định khán giả ở tất cả các tỉnh phía Bắc đều có thể được xem giải đấu trên sóng truyền hình quảng bá HTV. Khán giải ở các tỉnh trong cả nước cũng được thưởng thức thông qua hệ thống truyền hình cáp địa phương, nơi được tiếp sóng miễn phí các chương trình thuộc hệ thống truyền hình cáp Hà Nội. Giải thích về quyết định phát sóng miễn phí giải Ngoại hạng Anh ngày thứ Bảy và thứ Hai, ông Trần Gia Thái, Tổng GĐ - Tổng biên tập Hà Nội TV cho biết: Mục đích mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh là phục vụ cho số đông người hâm mộ, chúng tôi đã nỗ lực đàm phán mang về những trận đấu miễn phí cho khán giả trên kênh H1 và H2. Đây có thể coi là món quà mà Hà Nội TV dành tặng cho khán giả Thủ đô, cùng người hâm mộ cả nước, Hà Nội TV không đặt nặng tính thương mại khi phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Ông Thái cũng cho biết thêm, Hà Nội TV đã quyết định mua bản quyền phát sóng miễn phí phục vụ khán giả sau khi chứng kiến buổi họp căng thẳng đươc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giữa các nhà đài vào sáng 28/4 nhằm tìm hướng giải quyết vấn đề bản quyền giải Ngoại hạng Anh. Cũng theo người đứng đầu Hà Nội TV, việc có nhiều đài truyền hình của Việt Nam đều tham gia đàm phán mua bản quyền đã đẩy giá bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh và nhiều giải đấu châu Âu tại Việt Nam lên quá cao. Ngoài việc phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày thứ Bảy và thứ Hai, Hà Nội TV khẳng định sẵn sàng phát sóng những trận đấu ngày Chủ nhật nếu phía K+ đồng ý cho tiếp sóng miễn phí các trận đấu mà đối tác này nắm giữ bản quyền.
Em vào theo link của bác thì nó báo: He thong dang duoc nang cap. Mong cac ban thong cam va quay lai sau it phut nua...
Em chẳng hiểu khi post bài này Bác có nghĩ không nữa :twisted: Có lẽ em đã bắt đầu tin vào dòng slogan của Bác là có thật với .... AI ĐÓ rồi....
:mrgreen: cụ caphung ơi!ý của cụ phidiep là đợi bác k+ cho phát sóng miễn phí các trân đấu vào ngày chủ nhật thì đừng mơ!em nói có đúng ý cụ phidiep kô? :wink:
Xin chúc mừng các cụ ở trong nam nha,HTVC đã đạt được thoả thuận với Ca cộng phát sóng các trận supper sunday nha,cung hỉ!Em thì đang quan tâm giải Italia có ac milan mà vẫn chửa thấy gì?chán thật.Ở SCTV còn có cả ACMILAN.TV nữa chứ?tiếc thật.
Bác chờ đi biết đâu lại có TH phát miễn phí AC của bác. Em lại hổng care đến giải Ý dù Inter vừa lập cú hát trích mùa giải dzừa wa. Em cứ giải nào có MU em xem, MU sang TBN thì em bỏ EPL. :lol:
Hôm qua, 2 kênh truyền hình Star Sport và ESPN đã công bố lịch phát sóng giải Ngoại hạng Anh ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cụ thể ESPN, Star Sport sẽ duy trì lịch phát sóng tất cả những trận đấu của giải Ngoại hạng Anh (bao gồm cả Super Sunday) giống như những mùa giải trước đây. http://www.bongda.com.vn/Nhan-vat-Su-kien/115687.aspx Khi nghệ sỹ lên tiếng http://www.tinthethao.com.vn/Nhan-vat-S ... 15613.aspx
Họ chỉ nhầm thôi cụ ơi !Em cứ tưởng phen này bọn k+ toi rồi,ai có dè đâu. Mời cụ xem : http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/08/3BA1EF99/
Cụ nói quá đúng ý em. Em nghĩ xong rồi em mới post bác Cà ợ! Em chỉ không hiểu trước khi post bài hỏi em nghĩ bác đã đọc kỹ post của em chưa thôi ợ...??? Bác làm em nghĩ cái Slogan của em hóa ra... đúng thật.
Phù...em moi Topic này lên hỏi các bác chút. Bữa giờ em sống đời sống không K+ thấy cũng chẳng sao hết dù trước đó em lo lắm Nhưng mà dạo này đột nhiên có bác bảo là dù cho K+ không cho các đài khác tiếp sóng khi chưa mua bản quyền của K+ nhưng VTV3 vẫn phát được 1 số trận đỉnh vào ngày chủ nhật ạ. Cụ thể là 1 số trận rất hay của Real & Barca. Họ bảo cứ dò lại máy đi , kiểu gì cũng có :?: Có bác nào thử và có kết quả chưa ạ ? P/S : Bực ghê , K+ thì không được xem mà vẫn bị trả thêm 11k / tháng mới đau chứ :twisted:
Trước khi K+ chưa chơi bài đòi độc quyền chủ Nhật thì nhiều đài mua được do bản quyền giá rẻ. Ngoài ra ESPN, Starsport, Gold S Sport... phát cả giải Anh, Spain, Italia... Từ khi ông VTV đẻ ra ông K+, dở bài độc quyền nên giá mua bản quyền đắt lên vô lý, các kênh thể thao quốc tế khác tự dưng không phát nữa (đáng nhẽ vẫn phát, nhưng do ông K+ làm "chòe" nên không phát nữa). Cứ cái đà này ông K+ làm tới mua độc quyền nốt EURO và Worldcup thì bà con ta cứ gọi là "nghe bóng đá" qua đài như thập niên 70 đầu 80. Cho nên, để tránh cho đứa con lai "tạp chủng" này làm loạn, anh em ta phải bài trừ nó thôi. Tiếp tay cho nó thì 1-2 năm nữa lại có thêm ông X... Y... Z+ mua độc quyền nữa thì dân ta lại càng khổ.
Em cũng ghét thằng này lắm, cơ mà hôm trước xem trận MU-Liverpool lại thấy cảm giác khoai khoái, thế mới chán. Bản lĩnh cách mạng kém quá các bác ợ. :x :x
Hôm nọ xem trận MU-Liv kô được mà xem qua nét giựt giựt khó chịu quá em chạy ra ngay đầu phố nơi có Cà Phê K+ quán nào cũng hết chỗ, nhiều bác dựng xe máy giữa đường xem chùa luôn, may quá em len lỏi kiếm được hai chỗ uống ly nước mà Berbatop ghi hát trích trong đó có bàn có thể cho vào sách giáo khoa giờ còn mừng đây các bác ạ, nhưng em nhất quyết kô mua K+, lỡ MU đá vào chủ nhật thì ra quán cafe, nước rẻ mà pháo thoải mái. :lol:
:wink: bác ơi!nếu như bác nói vậy ta lại phải hỏi"ai sinh ra k+là chung sức ...đồng bào"à? Em rất hâm mộ bóng đá nói chung và AC MILAN nói riêng nhưng nghĩ cảnh mình cứ phải chạy theo các bác television mà em cay,nên mặc dù muà này ac milan tăng cường toàn đồ second hand nhưng" còn mới 90% và chỉ thiếu hộp xốp" tuy nhiên em cũng nhất quyết tảy chay k+. Em dám cá rằng chỉ vài tháng nữa thôi là VCTV sẽ có bản quyền phát sóng tất cả các giải đấu.vì VCTV và K+ cùng chung 1 mẹ,chẳng thế mà có mấy anh BLV của VCTV đang bình luận cho k+đấy thôi :wink: các bác cứ nghĩ là sẽ thấy ngay.
Bác này đang bị lung lay,giữ vững quan điểm chứ bác.Cương quyết kg cho bọn độc quyền lộng hành.Em nghiện giải ngoại hạng Anh lắm,nhưng em nhịn từ hôm đó tới giờ mà thấy có sao đâu.Có khi còn được vợ khen :lol: .Cố gắng đi bác.