Hồi xưa em còn đi học Đại học , ở trọ nhà ông cậu, nhà ông cậu có dàn loa gì đó của Nga, hình như nó cao kg quá 40 cm, loa bass thì không quá 25cm, vỏ gỗ màu nâu hơi đen đen, vân gỗ rỏ ràng, trông rất chất khỏe, quýnh cùng với Amp+receiver của Yamaha model gì kg biết luôn, chỉ ấn tượng với cái Master VOL to đùng, 3 nút bass mid tép, và 2 cần gạt lên gạt xuống, trông nó rất to và nặng Kết hợp 2 cái này quánh nhạc Dance nghe tức ngực luôn Có bác nào đoán ra nó là hiệu gì và model nào kg, cho em hay với, em đang muốn tìm lại hồi ức , cái cảm giác lần đầu tiên được thưởng thức âm nhạc thật sự Mong các ACE cùng chia sẽ! :arrow:
Đúng rồi, như bác tả thì em nó là Radiotehika S90D, công suất 90W. Đây là một trong hai cặp loa nghe hay nhất của Nga hồi bấy giờ, cặp kia là Radiotenika S30D. S90D chẳng hiểu củ loa thế nào, nhưng nói về trọng lượng thì nặng vãi hàng luôn, và tiếng bass nghe rất phê.