Căn nhà xưa là của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn mà đâu phải của Diệu Hương. CD Tuấn Ngọc thu âm và hòa âm hay nhất theo em là Tâm Sự Gủi Về Đâu và Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. CD Phôi Phai nhạc thì hay nhưng thu âm nhiều treble quá nên hơi tiếc. Đó là đáng giá chủ quan của em. Em cũng là fan của Tuấn Ngọc vì em thấy ca sĩ này ngoài tài năng còn có phong cách rất hay. Thời gian đâu chừa 1 ai, nhưng Tuấn Ngọc cũng đã kịp để lại 1 gia tài bài hát khá lớn cho khán giả. Đâu có bao nhiêu ca sĩ VN có được chỗ đứng lâu như vậy các bác nhỉ!
Trước em có nhờ thu lại của 1 ông tiệm may có người gửi về bộ 2 đĩa của Tuấn Ngọc thu ở Mỹ, tuyệt hay, em trả 1 triệu mà ổng không thèm đoái hoài . Xui xẻo , bi giờ 2 cái đĩa mất tiêu tín hiệu rồi tiếc quá.
Em cũng rất thích TN. cho em bổ xung thêm bài nhá: Trên bờ môi dấu yêu, Như giọt buồn rơi... Em hay nghe TN ở cafe TN Tân Bình chắc các pác SG cũng bít quán đấy, ngày xưa quán ngồi thoải mái lắm giờ ghé qua sao ....nhiều muỗi quá Theo em, chỉ nghe TN hát thôi chứ nhìn thì...thế lào ấy..cứ như đang uống rượu bàu đá ...vất vả thật. (TN hát ở đĩa MP3 vẫn hay.. thế mới lạ chứ).
Bác căn giờ nào mà cái máy bơm hòn non bộ nó không hoạt động thì vô đó sẽ khong có muỗi. Vì khi kg bơm muỗi nó nằm yên trong vách đá. Khi máy bơm hoạt động nó mới bay ra và xơi quí khách
Hay hôm nào pác vào đấy ...mang theo cái kéo ...cắt dùm em cái dây điện lòng thòng ở hòn non để quí khách mặc dầm khỏi bị hoa ở chân với. cám ơn pác trước nhé!
TN khoảng 5 năm trở lại đây thích thử nghiệm, bác ấy hay hát tông cao lên, trong khi giọng lại xuống nên thấy run và hơi đuối rồi. Nếu bác ấy giảm tông đi 1 ít thì chẳng sao. Bác ấy còn thử nghiệm sang hát nhạc vàng nữa. Có album gì em quên tựa nhưng hình như là "Thói đời" thì phải. Bác ấy hát chung với Chế Linh. Bác ấy chuyên hát những bài Chế Linh đã hát thành công (Thành phố buồn, Thao thức vì em, linh hồn tượng đá...) - còn Chế Linh chuyên hát những bài lcủa TN (Riêng 1 góc trời, Mộng dưới hoa, chiếc lá cuối cùng...)
Em cũng nghe TN hát nhạc CL rồi...dưng mà hai ông ấy mà đổi nhạc cho nhau thì.............có mà loạn mất. Ví dụ: TN mà mặc đồ lính thì giống....biệt kích lắm....vì lâu ngày toàn phải ăn lương khô em nghĩ thế...sai các pác pỏ quá cho em!
Đồng ý với bác là 2 album đó hay thiệt. Còn về phát âm chuẩn thì em nghe Tuấn Ngọc phát âm chữ "tr" và "ch" đều như nhau???
hé hé ... vậy là Bác này không biết hát Karaoke rồi, Bác chỉ biết hát Karanhuke thôi khi hát mà Bác ca chữ "tr" rõ mồn một không như chữ "ch" thì fan chạy mất dép :lol: spam Pác chút đừng dzận nha thân
Cái không hoàn hảo của Tuấn Ngọc là đôi khi phát âm không chuẩn mà bác, chính vì chỗ đó mà mấy anh sau này đi theo dòng nhạc của Tuấn Ngọc hát không đạt là vì hát quá tròn vành rõ chữ đâm ra mất phiêu, em nghĩ bác Tea nói phát âm dể nghe là chỗ này nghe nó gần gủi. Có lần trả lởi phỏng vấn TN về vấn đền này thì Tuấn Ngọc nói là ổng biết chứ, thành tật rồi không bỏ được, nhưng đôi khi ổng ca hay là nhờ như vậy đó mới chết chứ !
Nói về TN thì không còn gì để bàn cãi, dầu thời gian nó quá tàn nhẫn không riêng gì ai. Nếu được dịp nghe, tôi đề nghị 2 bản: 1- Mây ngàn lối xưa 2- Tình yêu như mũi tên. . . . ............
nghe các bác bàn mà thèm quá, em cũng khoái ca sĩ này mà chưa có cd xịn nào, bác nào thương tình để hữu nghị cho em một chiếc gọi là chia sẻ đi
Bác nào có bản gốc của 2 CD "Tâm sự gửi về đâu và Giọt lệ ngàn sau" có điều kiện ghi cho anh em cái file Image để anh em có thể burn ra đĩa ạ. Các bác up lên cho aE tải về là đc. Đĩa xịn bi giờ kiếm đâu ra
CD "Tâm sự gửi về đâu" thì các bác vào trang web này download còn "Giọt lệ cho ngàn sau" thì chịu, chưa tìm ra link. http://avaxsphere.com/music/tuan_ngoc_t ... vedau.html
Nói đến Tuấn Ngọc thì lại phải nói đến Ngô Thụy Miên !!! Em thích nhất hai bài của Ngô Thụy Miên là Riêng Một góc trời (Tuấn Ngọc) và Niệm Khúc Cuối (Sỹ Phú)