Em thì nghĩ khác, khôn nhất là thằng chồng, xxx nhất là con vợ. Còn thằng cha GD kia thì đúng là tham thì thâm. :lol:
Các cụ có tin được vụ này không, riêu cua giá 1,5 triệu đồng/bát? Đắt hơn phở bò Kobe rồi nhỉ. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-ch ... hoi-ngong/ @ Em nghĩ chú phóng viên nửa mùa này "chém Zó" hoặc quá nai tơ để một thằng thiếu gia nó "chém zó" cho nghe.
Tiền cho mấy ông nhõi này đốt thực ra toàn tiền các bố quan chức rồi đại gia ăn cắp của dân nên chúng nó có biết tiếc là gì đâu. Chuyện thì cũng có nhiều "gió" nhưng cũng phản ánh đúng 1 phần bộ mặt xã hội hiện nay.
Em nghĩ hơi khác bác phidiep. Mấy bác pv này mới thật sự có nghề, có tâm và dũng cảm khi họ đưa những vấn đề nhức nhối của XH lên mặt báo một cách khéo léo (theo kiểu xxx ngơ, tay mơ...). :wink:
Bác phóng viên này có nghề, có tâm và dũng cảm k ạ ? Chồng đứng trân trân nhìn vợ ân ái với... ma http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/6932 ... ---ma.html Anh sửng sốt khi thấy vợ mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, và có những động tác cuống cuồng trong cơn yêu cuồng loạn với một kẻ vô hình.
Bất động sản với xây dựng đang sống dở chết dở mà anh "đại gia ngành xây dựng" này vẫn xông xênh thế nhỉ :roll: ??? http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/thu-choi-xa-xi-cua-bau-thuy/
Những bàn luận không có lợi cho diễn đàn sẽ được dọn dẹp. Mong các bác thông cảm mà tiết chế bớt những bức xúc của mình.
Hôm qua bác nào bức xúc gì mà để bác Tai phải dọn sạch bong thế này ? :roll: Sáng này e đến vừa đến công ty,thấy em kế toán chạy ra đưa ngay cho 2 tờ công văn của Phòng cảnh sát PC&CC,nói là đại diện tòa nhà vừa gửi cho mình. "Tờ 1 : Công văn số 125..... Thực hiện quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy..... ....mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người đứng đầu cơ quan,tổ chức trên địa bàn..... ....nội dung : phổ biến lý thuyết (kiến thức pháp luật,thông tư v.v..) và thực hành sử dụng và bảo dưỡng các phương tiện PCC v.v.... Cuối cùng có chữ ký,dấu đóng đàng hoàng." Oài,văn minh tiến bộ quá! Hớn hở thay! "Tờ 2: Giấy đề nghị... Phòng Cảnh sát PC&CC...đề nghị lãnh đạo cơ sở hỗ trợ kinh phí ......tổng = 300.000đ/1 học viên (trong đó có kinh phí bồi dưỡng học viên ăn trưa là 50.000đ).... Cuối cùng có ký tên nhưng không dấu má gì hết" Oài,tưởng dư lào! - Hỏi em là sao em không hỏi là không đi có được không,em bảo em hỏi rồi. - Anh ý bảo không đi thì vẫn cứ phải đưa 300.000 vào cái phong bì để anh còn đi nộp! - Mình không đi tức là không ăn,thì chỉ đưa 250.000 thôi chứ. - Không,không đi vẫn phải nộp đủ,vì danh sách doanh nghiệp ở tòa nhà họ có cả rồi! Chắc cũng chỉ còn biết cười.
Hàng xóm nhà em bán kính râm, hôm qua vừa được các anh QLTT đến thăm hỏi. Đi xe con 6 chỗ biển tư nhân mới cứng, đẹp cực (chắc của anh nào trong hội), thêm mấy anh đi xe máy nữa là hơn chục mạng ào vào cái cửa hàng toen hoẻn chục mét vuông, đứng lố nhố, hừng hực khí thế tấn công. Đầu tiên bắt bỏ hết đám kính tàu khựa dán tem nilon Rayban, Police...xuống cho vào thùng giấy. Sau đó sờ đến kính xịn hàng 2end (toàn mấy trẹo/chú), hỏi hóa đơn rồi giấy nhập khẩu :shock: :?: . Chủ hàng trình bày có mấy cái em mua lại của người dùng thì làm gì có giấy tờ gì, mà toàn kính từ những năm 6x, 7x thì em lấy đâu ra hóa đơn. Anh đội trưởng gằn giọng :"Không cần biết, luật là luật, tịch thu, có gì lên chi cục làm việc..."............rồi năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc, rồi gằn giọng, lên gân, rồi nhẹ nhàng, rồi lại gằn giọng lên gân..... Chuyện còn dài nhưng em kể ra đây để các bác mua bán, vận chuyển hàng audio phải cẩn thận vì thời buổi thóc cao gạo kém, luật chồng luật, cả rừng luật bủa vây, vận dụng luật thì tùy hứng....khi các anh ấy hứng lên sờ đến thì kiểu gì cũng có tội, nhẹ thì tịch thu, phạt, làm luật. Nặng thì truy tố... :evil: .
Chắc là Công ty bác 10 mèo ăn nên làm ra, xông xênh nên các anh ý nhòm ngó là phải rồi :lol: Như em đây đang "đói", các đoàn thể phường xã vào xin tiền, bán vé xem xiếc... em "đuổi" thẳng cổ :evil: Công trường làm vật vờ, mấy ông thanh "cha" XD vào này kia, chú chỉ huy công trường của em bảo thẳng luôn: bọn em từ tết đến giờ chả được thanh toán đồng mẹ nào, cho nên 1 là các anh ra quyết định phạt, 2 là nếu linh động ko phạt thì cho bọn em nợ tiền "nháy nháy" đến khi nào chủ đầu tư giả tiền :lol: . Thế là êm, chả thấy phạt phiếc giề, mà cũng chưa phải đưa tiền "nháy nháy" :mrgreen:
Cụ Thanh ơi! quả này em không ngờ,hỏi ra thì quá nhiều luôn.Nhưng khác ở 1 điểm,công ty chúng em là dân văn phòng,công ty các cụ là dân thi công. (tất nhiên,1 khi mà "đói" thực sự,chúng em cũng dek ngán gì,vì cũng còn qué gì mà nộp )
Ơ em ủng hộ bác mà, mấy chú ấy đói nên sinh ra thế mà, phải em thì... cũng chịu thôi. Trước cty em cũng bị 1 vụ ủng hộ CAQ HBT kỷ niệm ngày gì thì em quên rồi, mua mất 5 cái vé xem văn nghệ gì đó... mất mấy trăm, cho bọn nhân viên mà chẳng đứa nào đi cuối cùng để ở văn phòng làm kỷ niệm :lol: