Tuyển : những chuyện khó tin.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ThuyLT, 3/4/08.

  1. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Khi đồng bào Cơ Tu mê phim Hàn

    SGTT - Xem phim Hàn, mê phim Hàn, đến mức lấy họ cả tên diễn viên đặt tên khai sinh cho con mình. Đó là câu chuyện có thật đang xảy ra với đồng bào Cơ Tu ở huyện miền núi Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), cho thấy sức tác động của văn hoá tinh thần đã vượt khỏi tưởng tượng của nhiều người, kể cả những cơ quan chức năng về văn hoá, truyền thông!

    Thông tin ban đầu của một cán bộ văn hoá, cho biết: “Tụi trẻ trên đó xem phim Hàn Quốc, thích quá nên đổi tên theo diễn viên, nhân vật trong phim cho vui”. Tuy nhiên, khi lên tới nơi thì câu chuyện không đơn giản như vậy.

    Nửa Cơ Tu, nửa Hàn Quốc

    Bling Ria, cán bộ tư pháp xã A Tiêng (huyện Tây Giang) lật sổ hộ tịch chỉ một danh sách dài dằng dặc những cái tên “nửa Cơ Tu, nửa Hàn Quốc”, như: Pơloong San Diu, sinh năm 2008, con của anh Pơloong A Gương; A Lăng Na Ra, sinh tháng 7.2008, con của A Lăng Ân; Briu Thị Hy Su, sinh tháng 1.2009, con Briu Nhỏ; Riah Thị Su U, sinh tháng 10.2008, con của Riah Như; Blup Thị Na Su, sinh tháng 10.2008, con của Blup Né...

    Lần theo danh sách, thậm chí chúng tôi “bắt gặp” nhiều đứa trẻ con của cán bộ xã cũng được đặt tên theo phim. Ví như cán bộ văn thư xã Pơloong Huân, cả ba đứa con đều được theo tên ba chị em trong bộ phim Mối tình đầu. Đứa con gái đầu được Pơloong Huân đặt tên là Pơloong San Ốc năm nay lên tám tuổi, học lớp ba trường tiểu học A Tiêng, tiếp theo là bé gái Pơloong San Ân và bé trai Pơloong San U.

    “Hồi đi học, tao xem phim Mối tình đầu thấy cô San Ốc ngồ ngộ, dễ thương, thích lắm. Nên khi tao có con, tao quyết định đặt theo nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc đầu tiên tao xem. Ba tao không chịu nhưng tao thích quá thì tao đặt thôi”, Pơloong Huân giải thích.

    Vừa đến đầu làng văn hoá Zơ Rượt, xã A Tiêng, Tây Giang, chúng tôi đã gặp một đám đông những người già, trẻ, trai gái đang tụ tập tại sân nhà gươl bàn chuyện phim Hàn. Hỏi chuyện, người ta chỉ, bên cạnh nhà gươl có trưởng trạm y tế xã A Tiêng là Bling Nghiệp đặt tên đứa con trai giống hệt tên chàng diễn viên Jang Gun của Hàn Quốc, chỉ có điều con của Nghiệp là Giang Gun. ZơRâm Bôn, vợ Nghiệp, cứ khúc khích cười, sau đó giải thích: “Lúc đầu chồng tao định đặt tên cho nó là Linh. Nhưng thấy tên đó quá bình thường, nhiều đứa đặt rồi. Thế là tụi tao quyết định đặt tên là Giang Gun, cho giống diễn viên Jang Gun đẹp trai trong phim Hàn Quốc mà vợ chồng tao rất thích”. Tháng 8 này, Bling Giang Gun mới tròn bốn tuổi, “chàng diễn viên Hàn Quốc” nhí cũng khá đẹp trai, mắt sâu, đen, lông mày rậm, rất bụ bẫm. “Chàng” chỉ mặc độc cái áo thun và đang ngồi vọc đất trong sân, giữa lố nhố trẻ con.

    Hơn cả vật chất

    Hỏi ZơRâm Bôn rằng trong làng còn nhiều người đặt tên con giống như Giang Gun vậy không. “Bao nhiêu thì chúng tao không rõ lắm. Vì tụi nó còn nhỏ, chưa kêu tên nên không rõ. Nhưng hình như từ khi chúng tao đặt tên cho con thì trong làng có bốn đứa đặt theo phim luôn”, Zơrâm Bôn cho biết. Vừa nói, ZơRâm Bôn vừa chỉ nhà từng “diễn viên Hàn Quốc”: nhà bé ZơRâm Sô Ra (ba tuổi), Pơloong Hiên U (hai tuổi)...


    Nhiều đứa trẻ ở làng văn hoá Zơ Rượt (xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) được cha mẹ đặt tên theo diễn viên phim Hàn

    Nhà Pơloong Hiên U cách nhà “diễn viên Giang Gun” một con dốc nhỏ và phải qua ruộng lúa. Hai cha con Pơloong Mận, Pơloong Hiên U đang nằm hát nghêu ngao. Riêng Hiên U còn “nguyên thuỷ” hơn cả Giang Gun, chẳng thèm khoác gì lên người, mặt mũi lấm lem cát. Pơloong Mận cũng giải thích lý do giống y như những cặp vợ chồng trẻ đặt tên con theo phim. Ông bố trẻ Pơloong Mận sinh năm 1985, còn thòng thêm một câu: “Nếu đẻ thêm đứa nữa tao cũng sẽ kiếm tên Hàn Quốc mà đặt tiếp”.

    Ông Bh’riu Liếc, chủ tịch UBND huyện Tây Giang, nói: “Có lẽ thời gian qua, truyền hình chiếu nhiều phim Hàn Quốc quá, đồng bào xem và bị ảnh hưởng mạnh đến tư tưởng, lối sống mà cụ thể là việc đặt tên con theo diễn viên, nhân vật trong phim”.

    Việc đặt tên như đã nói ở trên sẽ gây khó khăn cho chính đồng bào và cả địa phương trong việc làm hồ sơ, giấy tờ tuỳ thân. Trước đây, đã từng có nhiều trường hợp tại huyện Tiên Phước, người dân đặt tên con theo các loại thuốc tây như Nguyễn Vi Kin, Nguyễn Bia Rin... gây nhiều rắc rối trong quản lý của chính quyền, cũng như trong cuộc sống của người “được” đặt tên. Ở góc độ văn hoá, ông Nguyễn Hữu Sáng, bí thư huyện uỷ Tây Giang, nhìn nhận: “Dù hiện tượng trên chỉ mới manh nha xuất hiện, nhưng về lâu dài, chưa biết phim truyền hình Hàn Quốc sẽ tác động, biến động như thế nào đến đời sống văn hoá của đồng bào. Để tránh sự lan toả do “bắt chước” cũng là giữ gìn nét văn hoá bản địa, huyện sẽ khảo sát chỉ đạo cơ quan chức năng vận động bà con đặt tên theo tiếng Cơ Tu, vừa gần gũi, vừa giữ gìn được bản sắc dân tộc”.

    Rõ ràng, sức tác động đối với đời sống văn hoá của đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang qua những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã vượt khỏi tưởng tượng của nhiều người, kể cả người làm công tác văn hoá, truyền thông. Và, đối với đồng bào dân tộc, càng không thể lường hết được sự lai căng về văn hoá. Gìn giữ, bảo tồn nét văn hoá đặc trưng của đồng bào các dân tộc, trong đó có văn hoá danh xưng, là điều cần thiết hiện nay ở Tây Giang.

    http://www.sgtt.com.vn/Detail24.aspx?Co ... 0816/55664
     
  2. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Thủng đại tràng vì bị bơm hơi vào hậu môn

    Đang đùa giỡn, một thanh niên làm nghề rửa xe máy bị nhóm bạn đè xuống lấy vòi bơm hơi xịt vào hậu môn. Anh này phải đi cấp cứu do quá đau đớn và máu tuôn xối xả.

    Tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủng thanh mạc đại tràng. Theo các bác sĩ, tình trạng mất máu và nhiễm trùng có thể xảy ra, nạn nhân dễ tử vong.

    Một cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó nhằm vá lại chỗ rách ở đại tràng. Bệnh nhân không mất quá nhiều máu trong phẫu thuật và ca mổ cũng không kéo dài lâu, tuy nhiên theo các bác sĩ, đây là kiểu tai nạn khá hy hữu.

    Sáng nay, sau 4 ngày phẫu thuật, nạn nhân cho biết đã bớt đau và cảm thấy ổn ở "phần dưới" cơ thể.

    Bệnh nhân cho hay, nhiều lần trước, khi đùa, mọi người từng dùng vòi bơm hơi xịt vào người nhau, nhưng sáng kiến bơm hậu môn của các bạn khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

    Cao Lâm
    (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/10/3BA1437D/)

    Ngoài sức tưởng tượng...
    Kết luận: Cái gì nhân loại không có, ở VN sẽ có.
     

    Attached Files:

  3. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Các bác xem hộ em vụ này!!! Em đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu cu cậu cho vào kiểu gì nữa :wink:
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.a ... hannelID=9

    [​IMG]
    Nhìn như dây loa WE

    [​IMG]
    Ảnh chụp phim X quang

    Ngày 2/10, các bác sĩ Bệnh viện Bưu Điện (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) mổ cho bệnh nhân nam Phan Như B, 14 tuổi (Đan phượng, Hoài Đức, Hà Nội), lấy ra cuộn dây diện dài 130 cm. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị tiểu buốt.
    Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chụp phim và siêu âm. Các bác sĩ chẩn đoán, B bị dị vật bàng quang tạo sỏi, nhưng chưa rõ dị vật gì. Sau đó, bác sĩ mổ cho B và lấy ra trong bàng quang một cuộn dây điện có vỏ nhựa màu xanh, lõi đồng. Cuộn dây dài 130 cm, bắt đầu có bám cặn.
    Bố B là thợ điện, kể lại, sức khoẻ của cháu trước đây hoàn toàn bình thường, tinh thần phát triển tốt, không đau bụng, cháu chỉ mới biểu hiện tiểu buốt hai tháng nay.
    Theo Bác sĩ Dương Văn Trung, trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Bưu Điện, người trực tiếp mổ cho B, các bác sĩ từng gặp dị vật trong bàng quang như kim châm cứu, sợi chỉ, gạc sau mổ…nhưng chưa bao giờ gặp cuộn dây điện trong bàng quang.
    Bệnh nhân này cặn sỏi bám vào dị vật ít, vì vậy thời gian cuộn dây điện xuất hiện trong bàng quang không lâu. Theo các tài liệu y khoa, dị vật có thể đưa vào bàng quang qua bộ phận sinh dục ở những người đang tuổi dậy thì, và thường có tâm lý bất thường.
    (Theo Tiền Phong Online)
    :shock:
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  5. sontuoc

    sontuoc Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    191
  6. fee_2006

    fee_2006 Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    1.282
    Likes Received:
    2
    Location:
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
  7. HoanComf

    HoanComf Advanced Member

    Joined:
    29/5/09
    Messages:
    888
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Đọc các chuyện khó tin của các bác em thấy chẳng thư giãn tí nào. Nhiều chỗ ghê quá.
     
  8. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Vậy thì mời bác thư giãn với những câu chữ khó tin:

    Những "con nghiện" hi-end

    &

    Đĩa than cho cuộc chơi "mộc"

    Các bác đừng cười nhá :lol:
     
  9. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    35
    Location:
    nowhere
    Shock thật, lọa thật, khó tin........ thật! :shock:
    Bác định cho ae ném đá nhà báo vườn à?
    Mấy cái gã viết bài có biết gì không nhỉ? :lol:
     
  10. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    hix, e kg co y vay bac Thich oi, truoc khi post, e cung nghi wa, va tien lieu se co nhung phan hoi nhu zay, nen moi post vao Goc thu gian muh. Sorry, e write bang d.thoai, nen kg go dau tieng viet dc. Cac bac Mod(s) dung mang e, keo toi e. :D
     
  11. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
  12. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    35
    Location:
    nowhere
    Thrust SSC - Still The Fastest Land Vehicle 763.035 mph avg [1227.99 km/h]



    Bloodhound 1000 mph [1609.34 km/h] rocket car, land speed record attempt



    World's Fastest Woman on a Motorcycle: 215.346 mph [346.57 km/h]

     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    35
    Location:
    nowhere
    Dodge tomahawk, Fastest bike in the world 640 km/h [500,00000 $]

     
  14. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Vẽ tranh bằng... súng :wink:

     
  15. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Mozart "tái xuất" ở Anh...
    Một cậu bé mới 10 tuổi người Anh được ví như "bản sao của Mozart" nhờ khả năng chơi nhạc tuyệt vời chỉ sau 4 tháng tập đàn piano.
    [​IMG]
    Shane Thomas, 10 tuổi, ở Surrey thuộc miền nam nước Anh, chỉ luyện tập 4 giờ mỗi tuần nhưng đã chơi ở trình độ cao và soạn những bản nhạc cổ điển trong đầu.

    Lần đầu tiên Shane học đàn piano là năm em lên 7 tuổi và có thể chơi được hầu hết các bản nhạc sau khi nghe qua. Sau đó, em học chơi đàn trong 4 tháng và có thể chơi chuyên nghiệp.
    Shane nói: “Năm 3 tuổi, cháu đã nói với cha rằng cháu có thể chơi nhạc nhưng không ai tin . Ở trường, cháu vừa lắng nghe giáo viên giảng bài, vừa làm bài tập và sáng tác nhạc trong đầu”.
    [​IMG]
    “Cháu ghi nhớ các giai điệu trong đầu, sau đó khi về nhà cháu chơi những bản nhạc đó trên đàn piano và cha đã ghi âm chúng. Cháu thích chơi đàn piano. Khi lớn lên, cháu muốn trở thành một nhà soạn nhạc cho đàn piano".
    Thày giáo dạy nhạc của Shane, Richard Gofin-Lecar, ví cậu bé với thiên tài âm nhạc Áo Wolfgang Amadeus Mozart, người đã thể hiện tài năng âm nhạc phi thường ngay từ thời thời thơ ấu và sau đó trở thành một trong số những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất.
    Ông Goffin-Lecar nói: "Shane là người độc nhất vô nhị. Nhiều người có thể nghĩ rằng cậu bé quá kiêu căng khi tự so sánh mình với Mozart nhưng nếu một lần được nghe cậu bé chơi nhạc, bạn sẽ biết Shane có lý".
    "Tôi dạy cậu bé không nhiều mà chỉ đưa ra hướng dẫn sau đó ngồi xuống và nghe Shane chơi đàn. Cậu bé đúng là một hiện tượng khác thường".
    Shane hiện sống với người cha Clayton, 48 tuổi, em trai Ashley, 4 tuổi, và em gái Chanelle, 3 tuổi. Cha mẹ của Shane đã ly hôn.
    Anh Clayton nói: “Năm 7 tuổi, Shane lần đầu tiên chơi piano và chỉ trong một ngày cậu bé đã có thể chơi bằng cả hai tay. Đó là dịp Giáng sinh và ngay lập tức Shane chơi 2 bài hát mừng là Little Donkey và Away In A Manger mà không cần sự hướng dẫn".
    Trong vòng một tuần, Shane đã chơi tất cả các đoạn ngắn của những bản nhạc khó. Và sau 4 tháng, cậu bé đã biểu diễn trước 2.000 người tại một chương trình ở thành phố Manchester".
    Anh Clayton tâm sự dù không có nhiều tiền nhưng anh mong được gửi con vào một trường nhạc có danh tiếng.

     
  16. NoBG

    NoBG Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    887
    Likes Received:
    5
    Chuyện nầy cũng khó tin thật.

    Mình thấy nhiều lần trên mạng VN. Có lẽ đây là Tiếng Việt mới??

    Melania Knauss-Trump, cựu người mẫu xuất thân từ Slovenia, cưới tỷ phú Donald Trump năm 2005.





    Nguồn:

    http://www.vnexpress.net/User/ck/hn/
     
  17. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
  18. MY AUDIO

    MY AUDIO Advanced Members

    Joined:
    7/2/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài gòn
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
  20. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
  21. hcnghia

    hcnghia Advanced Member

    Joined:
    12/7/08
    Messages:
    214
    Likes Received:
    0
    Location:
    SG

    Attached Files:

  22. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
    Quá khó tin :

    Obama không thể nhận giải Nobel?

    (Dân trí) - Trong khi dư luận tiếp tục bình luận về việc liệu Tổng thống Mỹ có “xứng đáng” nhận giải Nobel hòa bình năm nay hay không, các thượng nghị sĩ Mỹ đã viện dẫn Hiến pháp không cho phép ông Obama nhận giải thưởng này mà không có sự thông qua của Quốc
    hội.
    ...
    http://dantri.com.vn/c36/s36-358701/oba ... -nobel.htm
     
  23. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
  24. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Tháng trước em bị mất hết giấy tờ, giờ đi làm lại mới thấy thế nào là chuyện khó tin lại dễ tin đến thế. Azit Nexin mà sang VN, tha hồ viết sách bán

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/866690/
    Trích đăng một bài cho các bác xem:

    Kinh thưa toà soạn,
    Thông qua diễn đàn, tôi cũng muốn được chia xẻ nỗi khổ của bản thân khi bị hành xác bởi các thủ tục nhiêu khê. Tôi lấy vợ người nước ngoài. Một câu chuyện không có gì cá biệt vậy mà những khó khăn tôi gặp phải thật không biết ai có thể giúp đỡ.
    Chuyện thủ tục giấy tờ thật là một ma trận với bao thủ tục nhiêu khê. Tồi tệ hơn nữa là tôi thì có hộ khẩu ở Hà nội mà lại đang làm việc ở thành phố HCM. Thế là cứ mỗi lần phải ký tá một giấy tờ gì đố là tôi lại phải bay ra Hà nội - vì theo luật phải thế. Một số lần thì cả hai chúng tôi phải bay ra đó để ký. Mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Cuôí cùng thị chúng tôi cũng xong giấy tờ nhưng lại thật oái oăm, giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi lại được ký vài ngày sau khi vợ tôi sinh cháu bé. Thế là lai một lần khổ nữa. Chúng tôi phải làm thủ tục nhận chính con mình là con ( luật gọi là thủ tục nhận con). Xong đâu đó rồi thì đến việc lựa chọn quốc tịch cho con. Tôi thì cứ nghĩ rằng tôi là người Việt Nam thì đương nhiên con tôi cũng nghiễm nhiên mang quốc tịch Việt Nam (đây là điều mà tất cả các nước văn minh họ vẫn làm).Thế mà không phải như vậy. Vì vợ tôi là người nước ngoài nên ngay sau khi sinh, chúng tôi đi đăng ký cho bé ở đại sứ quán. Cháu nghiễm nhiên mang quốc tịch của mẹ. Chúng tôi đâu biết rằng làm như vậy là bé sẽ không được đăng ký quốc tịch Việt Nam nữa. Vậy là con tôi, sống với tôi hàng ngày mà tôi phải đi xin visa cho bé. Ra hạn visa, làm các thủ tục giấy tờ khác bé đều phải làm theo mẹ. Nghĩa là con tôi bị đối xử hoàn toàn như một người nước ngoài. Tôi cũng không thể giúp gì được vợ mình trong chuyện giâý tờ. Vì muốn sống lâu dài ở Viêt Nam, cách duy nhất để có thể định cư dài hạn là phải có giấy phép lao động. Vậy nếu như vợ tôi không đi làm mà ở nhà trông con thì sao? không lẽ tôi không thể đứng ra làm giấy tờ cho hai mẹ con cháu??? Tôi đã gọi điện đi khắp các cơ quan chức năng thì cứ gọi đến nơi này họ lại giới thiệu đến nơi khác. Đến giờ khi con tôi đã 2 tuổi rồi mà cháu vẫn phải làm mọi thủ tục giấy tờ theo mẹ. Và mẹ cháu buộc phải đi làm thì mới có giấy tờ. Vậy tôi, một công dân Việt Nam, tôi có quyền gì trong vấn đề này? Mong toà soạn chia xẻ vì tôi nghĩ có rất nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh của chúng tôi. Xin cảm ơn.
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội

Share This Page

Loading...