VietJet mới ra mà ấn tượng vượt trội như rứa là thành công rồi, các hãng hàng không khác trên thế giới còn phải ghen tị. Hãng này toàn người có trình độ, có học hành nghiêm túc và có văn hoá hơn các hãng hàng không còn lại ở VN và nhất là hơn nhóm củ-Vạng MN qua việc cho phép dùng điện thoại di động chế độ máy bay_ok Hãng VietJet này theo đánh giá của em là sẽ rất phát triển trong tương lai
Thời buổi loạn lạc quá nên sư hành hương cũng phải có xã hội đen bảo kê :shock: Oánh người suốt, lộng hành quá sức mà ko ai sờ đến :evil: http://bee.net.vn/channel/5423/201208/doan-ho-tong-nha-su-Tam-Man-danh-nguoi-vo-dau-1845532/ Đuổi cả lãnh đạo hội phật giáo : http://bee.net.vn/channel/5423/201208/Nhom-thap-tung-su-nhat-bo-nhat-bai-duoi-lanh-dao-GHPG-1845550/ Bọn này đích thị là xã hội đen chứ tu cái gì ?
Bọn đánh người này đương nhiên không phải người tu hành rồi. Em thấy khó hiểu và nghi ngờ động cơ của chúng,và đứng sau đó là ai? Dân xã hội k ai rỗi hơi đi đánh người như thế,phải có người trả tiền chứ?
Bác nói thế cũng không đúng . Hòa thượng này đi qua nhiều tỉnh thành chứ không phải người địa phương. Qua mỗi địa phương lại có hội phật tử từng địa phương đứng ra lo liêu từ việc quét đường cho tới giữ trật tự. Mấy thằng lưu manh thì không thể là hình ảnh nhà tu hành. Nhưng cái đáng nói ở đây là Nhà sư đó im lặng trước cái xấu nó làm xấu đi hình ảnh nhà sư. Nếu là em em sẽ nhất bái thiên địa.....để phu thê giao bái cho nó sướng :lol: :lol: :lol: đỡ làm khổ chúng sinh dọc đường
Phàm là người tu hành bất kể theo phương pháp gì đi chăng nữa thì cũng không nên im lặng khi thấy chuyện đánh nhau vỡ đầu. Hội phật tử bao gồm cả mấy tên côn đồ này mà chấp nhận được à? Em thì em đặt tên cho nhà sư này là thích nổii tiếng )
Nếu bác xem kỹ thì cái thằng đánh người, ném mũ cối khi TTM còn đang ở SG (trong clip ở trên) với cái thằng mặc áo tico trắng cổ đeo xích chó trong ảnh dưới (chụp ở Bắc Ninh) là 1 đấy . Nghe nói đoàn đi đến đâu, bà con địa phương đem "vật chất" ra cúng tiến nhiều lắm, toàn mấy thằng này thay mặt "thầy" đứng ra nhận thôi :wink:
Vấn biết là ức chế lắm và cũng kiềm chế lắm các bác mới nhẹ lời được như vậy. Nhưng thôi thì các món chính trị với tôn giáo thì mong các bác tránh ra cho lành. Đặng còn có chỗ chơi các bác à. Em đã xóa 1 số post hơi nặng đòn, các bác thông cảm.
Về việc nhà sư Thích Tâm Mẫn đa phần chúng ta chỉ nhìn thấy những hiện tượng bề ngoài và chỉ trích, nhưng theo em nếu tự đặt mình ở vị trí người trong cuộc và tĩnh tâm suy nghĩ em thấy không phải như chúng ta xét đoán đâu. Người sì goòng chẳng có câu : thấy dậy mà không phải dậy là gì. :?:
Em không phải là Phật tử nhưng ra đường hay vào chùa nhìn thấy chư tăng em vẫn kính trọng họ. Tôn giáo là niềm tin của con người, tôn trọng tôn giáo của họ là tôn trọng họ cũng như tự tôn trọng minh. Có chính trị gia đã từng nói Tôn giáo là cánh cửa cuối cùng tới địa ngục, kích động tôn giáo là bạn đã mở cánh cổng cuối cùng đó mà không gì ngăn chặn được. Không hiểu những kẻ kia có người thân, bạn bè hay không mà lại hành xử như vậy, liệu người thân và bạn bè họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những bức ảnh đó? Những kẻ sử dụng chũng có nghĩ tới ngày chính họ sẽ là nạn nhân của những con tốt do họ tạo ra hay không? Hay họ cứ nghĩ bỏ tiền ra xây thật nhiều chùa chiền là đã tích đức đủ để bù đắp lại nghiệp chướng họ tạo ra?
Thế theo bác thì ông ta bày trò này ra để làm cái trò gì? Chưa kể theo đúng như Phật giáo chính thống tại Việt Nam mình đâu có cái trò mèo vừa đi vừa bái vớ vẩn này... Có tâm thì làm việc thiện, nuôi cô nhi, người tàn tật... vậy mới là Đức Bồ Tát hóa thân, chứ mấy trò mèo này gây chướng mắt thiên hạ chứ làm nên trò trống gì???[/quote] Bác pm cho em đi, em nói bác nghe.........vì có những cái k chia sẻ công khai được....
Hành Pháp khác với Giảng Pháp . Khi Hành Pháp thì phải luôn giữ Tâm bất loạn ấy là thấy Vui không cười , thấy buồn không khóc . Thấy Sai cũng đúng mà thấy Đúng cũng sai . Thấy mà như không thấy , không thấy mà như thấy . Cái cần giữ tập trung nhất đó chính là sự chuyển động của cơ thể , sự chuyển động lặp đi lặp lại bằng cách bước chân rồi lại quỳ lạy kết hợp với hơi thở sẽ giúp Tâm thoát khỏi những suy nghĩ khác . Tâm bất loạn thì Thân không sinh loạn & Khẩu cũng không sinh loạn . Bởi vậy khi Thượng Tọa Thích Bảo Nghiêm khuyên giải thì Đại Đức Thích Tâm Mẫn chỉ trả lời 1 chữ " VÂNG " Lên án những kẻ tháp tùng đã đánh người nhưng trân quý & cảm phục thay đại nguyện lớn lao cũng như ý chí của Đại Đức Thích Tâm Mẫn khi hành pháp Nhất Bộ Nhất Bái vô cùng khó khăn .
Em đọc truyện Tiết Đinh San chinh tây, khi Tiết Đinh San chẳng may giết nhầm tướng tinh Bạch Hổ của cha là Tiết Nhơn Quý, làm Tiết Nhơn Quý phải lìa trần. Để được xá tội chết Tiết Đinh San đã phải thực hiện hình phạt 1 bước một lạy từ Bạch Hổ quan về đến Hàn Giang quan để cầu Phàn Lê Huê đến phá ải Bạch Hổ. Không hiểu vì sao ông Thích Tâm Mẫn lại phải dùng phép tu này??? Nó như là 1 hình phạt thì đúng hơn.
Nó chỉ khó tin với bác thôi . Còn nhiều đại da NH trong tầm ngắm sắp và sẽ lên thớt trong tương lai gần. Âu cũng là trả giá cho cái nghiệp chướng họ gây nên. @Phidiep - Em đã tìm ra câu trả lời rồi và có post lên đây từ hôm kia nhưng e là nó quá nhạy cảm nên các Mod đã xóa bác chả chịu đọc gì cả tội nghiệp thầy Tâm Mẫn. Thiện tai; Thiện tai :lol: :lol: :lol:
Xem cả 2 tin về Sư Thích ... Và Bầu Kiên ..., e nghĩ có nhiều người ngoài 2 người này biết quá rõ vì sự việc đã theo ý của họ, mà họ lại không lên tiếng, ý kiến của các bác đều đúng nhưng cũng theo đúng mục đích của họ, kể cả post này của em cũng như thế. Nên không có gì là khó tin cả đâu. Em xin pót 1 cái duy nhất về chủ đề ... cảm này nhé!
Sắp tới sẽ có nhiều tin giống thế này đc đăng nữa đấy bác ạ. Chuyện này cũng phình phường thôi, đâu có j khó tin đâu ạ :lol:
Có lên có xuống, âu cũng là cái qui luật bất biến của tự nhiên. Bần tăng cứ bỏ mặc việc đời đầy khổ ải, ở nhà tu với loa đài cho nó lành... :mrgreen:
Các bác tránh bình loạn mấy vấn đề nhạy cảm này để còn sân chơi nữa . :wink:[/quote] Mới uống với mod mấy ly mà phát ngôn như mod..... :evil:[/quote] Em họ nhà củ nên thích chui trốn mừ. :lol: :lol: