Tuyển : những chuyện khó tin.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ThuyLT, 3/4/08.

  1. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
  2. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Không thể thành Nhân mã được vì bài viết nêu rõ là chú ngựa. Ông này còn bị kết tội đồng tính nữa.
     
  3. MY AUDIO

    MY AUDIO Advanced Members

    Joined:
    7/2/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài gòn
  4. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    652
    Location:
    BTA - TPHCM
    .................................
     
  5. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.760
    Likes Received:
    60
    Location:
    Антарктида
  6. hcnghia

    hcnghia Advanced Member

    Joined:
    12/7/08
    Messages:
    214
    Likes Received:
    0
    Location:
    SG
    Giáo viên cũng nên có “thân nhân tốt”

    Cùng ngày 11/11, ở trường THCS Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình), em Nguyễn Ngọc Oai, học sinh lớp 8A, giật cầu dao điện để tắt quạt trần (do trời lạnh). Liền sau đó, em bị thầy giáo Nguyễn Đức Luân bạt tay, đánh, đá… đến chảy máu mũi và ngất xỉu.

    Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hợp đã quyết định xử lý hành chính với ông Luân và gửi thông báo về Ban giám hiệu trường THCS Quảng Hợp. Tuy nhiên, đến nay Ban giám hiệu trường vẫn không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với ông Luân. Thậm chí, thầy Luân còn được chi bộ xếp loại “đảng viên tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Không biết kết quả đánh giá này có liên quan tới “thân nhân tốt” của thầy Luân không, bởi thầy chính là con rể của ông Lê Thương - Hiệu trưởng trường THCS Quảng Hợp.

    Lý giải về hành động “Trương Phi” của chàng rể, ông Thương nói với phóng viên: “Chuyện thầy bạt tai, véo má trò là thường, nó là bệnh nghề nghiệp của giáo viên rồi. Chẳng qua thầy Luân rủi, khiến học trò bị chảy máu mũi nên mới sinh chuyện”. (Tiền Phong, 16/12)

    Thôi, lại là vấn đề “thân nhân tốt” rồi! Thầy cô giáo nào mắc “bệnh nghề nghiệp” nói trên mà lại có “thân nhân tốt” nữa thì tha hồ hành xử như Trương Phi, không làm sao hết!

    Trích: http://tuanvietnam.net/2009-12-17-phat- ... -cong-vien
    Tham khảo: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.a ... hannelID=2

    Kết luận: Trước khi xin học cho con vào trường nào, các bác phải điều tra xem trường đó có thầy cô mắc "bệnh nghề nghiệp" ko. Sao em buồn quá :(
     
  7. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Đọc đến đoạn in đậm phía trên, em suýt sặc... Em chợt nhớ đến thày Nghị, thày có nhỡ miệng đổ lỗi cho người dân là ỷ lại trong đợt lụt cuối năm 2008. Mới đây thì có thày PCT UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn của HĐND TP về vấn đề mỡ bẩn... Thày nói rằng không thể xử lý hình sự được vì chưa có ai... chết vì mỡ bẩn :(
    Em cảm thấy cái "sự nhạy cảm chính trị" của các thày nhà mình hình như không còn cần thiết nữa...
     
  8. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/12/3BA16D44/
    Các bác phải bình bầu em Chiến sĩ thi đua vì sưu tầm bài này mới được. Cảm động và kỳ lạ.

    Tìm được vợ vì gọi điện thoại cho mẹ đã mất
    Quá thương nhớ người mẹ đã qua đời nên Tiểu La, ở huyện Nhạc Dương Bình, Hồ Nam, Trung Quốc ngày nào cũng gọi điện đến số di động mà bà đã dùng trước đây để tâm sự, nhưng chỉ thấy tút tút vô vọng.

    Thật tình cờ, một cô gái trẻ họ Lý đã mua và dùng đúng số điện thoại di động của người mẹ kể trên. Sau khi biết chuyện, đồng thời cảm mến chàng trai giàu tình cảm, hai người đã nên vợ nên chồng, sống với nhau rất hạnh phúc.

    Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời Tiểu La cho biết, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đi làm công nhân ở xa nên rất nhớ nhà, đặc biệt là người mẹ thường xuyên đau ốm của mình.

    Hai năm trước, anh đã tiết kiệm tiền và mua tặng mẹ một chiếc điện thoại di động và thường xuyên gọi điện về để trò chuyện, tâm sự cũng như động viên mẹ. Một thời gian sau, mẹ Tiểu La vì bệnh tình quá nặng đã qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà rất trăn trở vì chưa biết con dâu của mình sau này là người như thế nào.

    Tiểu La sau đó vẫn duy trì thói quen gọi điện cho mẹ mỗi khi gặp khó khăn, vướng mắc cũng như niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đồng thời, coi đây là một hình thức tâm sự với người mẹ đã mất, tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, dù âm thanh mà anh nghe được chỉ là: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...", "Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực...”.

    Một lần theo thói quen, Tiểu La lại gọi điện cho mẹ và nghe thấy bản nhạc chờ mang tên “Vầng trăng trên cao” mà trước đây mẹ anh vẫn dùng, tiếp theo là một giọng con gái nhỏ nhẹ: "A lô! Ai đấy ạ?”. Quá bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng Tiểu La cũng bình tĩnh kể cho cô gái nghe chuyện của mình.

    Từ đó, hai người thường xuyên gọi điện trò truyện, tâm sự và tình yêu đã đến với họ không lâu sau đó. Tiểu La cùng vợ hiện sống rất hạnh phúc bên nhau, đang hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng đời. “Mẹ ở trên thiên đàng đã dùng điện thoại di động để đưa chúng tôi đến với nhau”, Tiểu La tâm sự như vậy.
     
  9. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/2009/12/3BA17122/

    Tổng thống Venezuela ra tối hậu thư với hãng ôtô ngoại

    Ông Hugo Chavez tuyên bố, nếu General Motors, Toyota và một số hãng xe ngoại khác không chia sẻ công nghệ, họ hãy sẵn sàng khăn gói ra khỏi Venezuela.

    Theo hãng tin AP, cùng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa các nhà máy sản xuất tại quốc gia Nam Mỹ với GM là Fiat, Toyota và Ford. Nếu không muốn phải rời khỏi thị trường 26 triệu dân, các hãng này chỉ việc đáp ứng đòi hỏi của Tổng thống Hugo Chavez.


    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thẳng thừng bày tỏ quan điểm đối với các hãng ôtô ngoại. Ảnh: Reuters.

    Trong trường hợp các hãng xe ngoại không chiều theo ý mình, như đã tuyên bố, ông Chavez sẽ tống khứ những tên tuổi này khỏi lãnh thổ Venezuela và thay vào đó là những hãng ôtô tới từ những quốc gia mà ông có cảm tình. Hãng AP trích dẫn: "Tôi mời các vị đóng gói đồ đạc và rời khỏi đây. Tôi sẽ đưa các hãng xe Nga, Belarus và Trung Quốc tới".

    Vào giữa tháng 12, Tổng thống Hugo Chavez từng tuyên bố, ông không ngại trục xuất và sung công các nhà máy của các hãng xe tới từ châu Á và Mỹ nếu không chịu chia sẻ công nghệ với ngành công nghiệp ôtô bản địa. Ông phát biểu: "Toyota không muốn làm ra những mẫu xe 'quê mùa' ở đây sao? Vậy chúng ta phải buộc họ làm. Còn nếu không, họ nên rời đi và chúng ta sẽ đưa những người khác tới. Người Trung Quốc rất muốn đến đây và họ sẽ sản xuất những mẫu xe 'quê mùa' đó".


    Toyota Land Cruiser cho thị trường Venezuela. Ảnh: Bestautocar.

    Theo Reuters, trước đó, vị tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này bắt đầu chĩa mũi nhọn vào Toyota sau khi một công ty vận chuyển nói rằng Venezuela khan hiếm loại xe địa hình phục vụ cho đối tượng khách hàng ở những khu vực dân nghèo.

    Ông Chavez liền ra lệnh Bộ trưởng Thương mại Eduardo Saman thực hiện một cuộc "thanh tra nghiêm túc" đối với Toyota, đồng thời cảnh báo những hãng khác rằng họ phải bắt đầu chia sẻ công nghệ với Venezuela.

    "Anh hãy nói với những người ở Toyota rằng họ phải sản xuất mẫu xe đó và chúng ta sẽ áp mức quota. Nếu họ không làm, chúng ta sẽ trừng phạt".

    Mỹ Anh

    Bác Hugo này THẬT LÀ OÁCH!!! Bao giờ mình có một ông kiểu cực đoan này thì anh em mình cũng sướng phết.
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Phải có những lúc đập vào mẹt cái tụi tư bản thì chúng nó mới biết điều. Thèm một ông tổng như vầy.
     
  11. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Ông này em nghĩ sống không thọ đâu :mrgreen:
     
  12. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    10
    Nói cho sướng cái lỗ mồm ai mà chả nói được. chỉ tội cho lũ dân xxx khu đen thôi :oops:
     
  13. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    9
    Location:
    hanoi
    ông này yêu nước thật đấy bác ạ, chắc ko chém gió đâu
     
  14. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.335
    Likes Received:
    14
    Sao ta không học đồng chí HUGO này nhỉ?
    Mịa nó! cả một quốc gia với 80 triệu dân mà để mấy thằng VAMA dắt mũi như dắt chó đi chơi.
    Cứ ưu đãi thuế đợi nó nội địa hóa và chuyển giao công nghệ chắc cả ngàn năm nữa.
     
  15. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.335
    Likes Received:
    14
    Đây mới là cái đinh của chuỵen khó tin này
    Cùng toàn là vốn nhà nước mà chũng nó chơi nhau thế thì có phải phá hoại tài sản quốc gia không?!

    http://vietnamnet.vn/kinhte/200912/Dinh ... PT-886252/
    Đỉnh điểm 'cuộc chiến' giữa EVN và VNPT
    Cập nhật lúc 19:02, Thứ Sáu, 25/12/2009 (GMT+7)
    ,

    - "Cuộc chiến" về giá thuê cột điện giữa hai tập đoàn lớn lên đến đỉnh điểm buộc Bộ Công Thương phải vào cuộc.

    Theo VNPT, điện lực địa phương thường xuyên gây sức ép với VNPT tỉnh, thành phố để yêu cầu ký hợp đồng theo mức giá mới, bằng hình thức thông báo sẽ tháo dỡ cáp thông tin.

    Vì vậy, Bộ Công Thương vừa yêu cầu EVN dừng ngay việc tháo dỡ cáp thông tin của VNPT treo trên cột điện, kể cả khi chưa đạt thoả thuận về giá thuê cột.

    Yêu cầu này vừa được Bộ Công Thương nêu rõ trong văn bản mới đây, gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) để “tuýt còi" tạm thời việc tranh chấp giá thuê cột điện giữa hai tập đoàn này.

    Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN và VNPT phải tích cực đàm phán, để sớm thống nhất giá thuê cột điện treo cáp thông tin, tạo điều kiện cho VNPT chủ động trong việc mở rộng mạng lưới thông tin, đáp ứng nhu cầu cho xã hội.
    Mô tả ảnh.
    Nhiều loại cáp đang treo lộn xộn trên cột điện, gây mất an toàn (ảnh: cand)

    Công văn này nêu rõ, trường hợp, hai bên vẫn chưa đạt được thoả thuận thống nhất về giá thuê cột điện để treo cáp thông tin, Bộ đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dừng việc tháo gỡ cáp thông tin treo trên cột điện lực, để thông tin được thông suốt, đảm bảo lợi ích xã hội.

    Nếu việc đàm phán vẫn chưa đạt kết quả trước ngày 5/1/2010, Bộ Công Thương yêu cầu 2 đơn vị phải báo cáo chi tiết vấn đề để Bộ giải quyết.

    Trong báo cáo, Bộ Công Thương yêu cầu EVN phải nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê cột điện trước đây và giá thuê cột mới áp dụng cho VNPT.

    Theo mức giá mới của EVN, cột cao từ 10,5- 12,5m, tăng giá mạnh nhất, từ 6000đồng/cột/tháng lên mức 48.469 đồng/cột/tháng, tăng 8,08 lần.

    Cột cao trên 12,5m, tăng giá “nhẹ” nhất là từ 27.500đồng/cột/tháng lên 109.307 đồng/cột/tháng, tăng 3,98 lần.

    Còn lại, cột điện cao dưới 8,5m, tăng giá từ 3.500 đồng lên 20.114 đồng/cột/tháng, tăng 5,74 lần.

    Cột cao 8,5- 10,5m, tăng giá từ 5.800đồng/cột/tháng lên mức 28.340 đồng/cột/tháng, tăng 4,88 lần.
    Ngược lại, VNPT cũng phải nêu rõ cơ sở, phương pháp tính giá để chứng minh được rằng, giá thuê cột mới của EVN là bất hợp lý.

    Vụ việc tranh chấp về giá thuê cột điện để treo cáp thông tin giữa 2 Tập đoàn này đã nhùng nhằng từ hơn 1 năm qua.

    “Nổ phát súng” đầu tiên cho cuộc tranh cãi gay gắt này là EVN với quyết định tăng giá thuê cột điện để treo cáp thông tin nhưng lại có mức tăng quá đột biến, gây sốc.

    Từ tháng 9/2008, EVN đã đề nghị giá sàn thuê cột bê tông để treo cáp thông tin đối với doanh nghiệp viễn thông tăng từ 3,98 đến 8,08 lần. Mức giá cao ngất ngưởng này khiến các doanh nghiệp viễn thông kêu trời vì … tăng quá mạnh và không chấp thuận.

    Sau đó, VNPT đã đàm phán nhiều lần với EVN và thậm chí, cầu cứu tới Bộ, ngành liên quan nhưng vẫn không đạt được thoả thuận một mức giá thuê cột “mềm” hơn với EVN.

    Mới đây, tháng 11/2009, Bộ Tài chính đã chủ trì cuộc hiệp thương giữa EVN và các doanh nghiệp viễn thông về vấn đề này nhưng vẫn không đạt kết quả.

    Trong khi đó, VNPT phản ánh, các điện lực địa phương đã liên tục “ép giá” thuê cột mới đối với các đơn vị trực thuộc VNPT các tỉnh, thành phố như ở Kiên Giang, Tiền Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Cà Mau…

    Trên thực tế, các điện lực địa phương cũng đã “lên” chương trình tháo gỡ, cắt bỏ những cáp thông tin không rõ nguồn gốc, không có hợp đồng, treo không đúng qui định, gây ảnh hưởng lớn tới mạng viễn thông.

    Tuy nhiên, về phía EVN, tập đoàn này đã cho biết, các doanh nghiệp viễn thông đã được lợi nhiều nhờ không phải đầu tư hạ tầng cột. Ngoài ra, việc tính phí giá thuê cột điện mới chỉ được EVN thực hiện từ năm 2003 đến nay. Và đến nay, đơn giá này chỉ còn mang tính tượng trưng.

    Theo EVN, để đầu tư cột điện cao dưới 8,5m, là loại cột rẻ nhất thì EVN đã mất tới 4,5 triệu đồng. Cộng thêm lãi suất ngân hàng nên phí thuê cột như trên là hợp lý.

    Động thái EVN kiên kiên quyết, mạnh tay với doanh nghiệp viễn thông là bởi, hiện trạng treo cáp thông tin trên hệ thống cột điện hiện nay không đúng qui định, cẩu thả, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự vận hành an toàn của hệ thống điện và mỹ quan đô thị.

    Hơn nữa, mục tiêu xây dựng cột điên là để cung cấp điện năng liên tục cho xã hội, chứ không phải để treo các sợi cáp thông tin. Hiện nay, số cáp thông tin đã gấp quá nhiều lần cáp điện.

    Rốt cục, Bộ Công Thương đã quyết định đứng ra làm trọng tài nhưng chắc chắn, vụ việc tranh chấp này cần phải sớm khép lại, vì lợi ích chung của người tiêu dùng và toàn xã hội.

    *
    Phạm Huyền
     
  16. godinhn

    godinhn Advanced Member

    Joined:
    28/8/09
    Messages:
    136
    Likes Received:
    1
    Quần chúng là chỗ dựa vững chắc của đảng, không lấy của quần chúng thì lấy của đảng viên à? phê bình cán bộ đảng viên có thể bị ghép vào nhiều tội mà cao nhất là tử hình ( chống đối nhà nước XHCN) , CÁC BÁC CẨN THẬN, em thì tránh xa, cứ nghe nhạc cho nó lành.
     
  17. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    10
    Quần chúng là chỗ dựa vững chắc của đảng, không lấy của quần chúng thì lấy của đảng viên à? phê bình cán bộ đảng viên có thể bị ghép vào nhiều tội mà cao nhất là tử hình ( chống đối nhà nước XHCN) , CÁC BÁC CẨN THẬN, em thì tránh xa, cứ nghe nhạc cho nó lành.[/quote]
    _______
    Bác phọt 1 phát như thế. Làm A/E ngọooong luôn :lol:
     
  18. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.106
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
  19. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
    Cái này diễn ra ở cửa cơ quan em nên em biết không giống năm ngoái đâu :
    - Năm nay tốn kém hơn năm ngoái nhiều, đổ đất be bờ tạo cảnh ko trồng hoa chỉ cắm hoa và trồng lúa, nuôi cò.. đâu đâu cũng có cò mà cò thì rõ to cao :mrgreen: .
    - Năm nay thị dân ko được vào xem, chỉ được vào cướp thôi :mrgreen: .
    - Công chức ko đeo thẻ ko được vào.. cấm đường suốt 5 ngày.
    - Gửi xe là của 1 CT cửa sau : trúng thầu các phố quang hồ nên tổ chức có khác, giá gửi xe 10K, 20K và đỉnh điểm là 50K/xe/ lần. :)
    hic
     
  20. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.088
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
  21. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Chị lói thía lào ý chứ, thế bỏ ra 17 tỷ làm xong cho cụ rùa ngắm à :mrgreen: .

    Mừ em cũng chả hỉu người ta làm quyết toán dư thía lào để hết con số 17 tỷ nhể, tài quá đi cơ, mấy xe cát, ít hoa, vài cái mô hình bằng giấy, gỗ mà ngốn hết số xèng đủ để xây mấy trăm căn nhà tình nghĩa cho các bà mẹ VN anh hùng :shock:

    Tình trạng cướp hoa, xéo hoa em xin thề là ko phải dân phố cổ làm đâu, toàn nà dân HN lói "iem, iem" cả đới ợ. Dân chỗ khu em ở chả có mấy người đi thăm phố hoa vì họ ko quan tâm mặc dù ngay sát nách .
     
  22. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Bắt nỗi kụ lày lói ngọng :) lói thật vs các kụ nà dân Hà lội chúng iem thiếu gì chỗ chơi - mấy bông hoa hoét thôi chứ có cái gì nà hay đâu , ăn kem chụp ảnh phố Bờ hồ ngày lào chả thế :lol:
     
  23. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
  24. hcnghia

    hcnghia Advanced Member

    Joined:
    12/7/08
    Messages:
    214
    Likes Received:
    0
    Location:
    SG
    Lại chuyện đau lòng nữa các bác ơi!

    Một phụ nữ bị đàn chó becgie cắn xé đến chết
    Ba người phụ nữ vào trang trại cà phê Công ty Trường Ngọc (Đăk Lăk) mót cà phê, bị đàn chó becgie nhảy xổ ra đuổi. Hai người leo được lên cây trốn, còn bà Ngắn bị chó kéo được chân, quật ngã xuống đất cắn xé đến chết.

    Sáng 23/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) xác nhận với VnExpress.net, bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi) ở buôn H’drát, xã Ea Kao, đã bị đàn chó becgie cắn chết.

    Chiều ngày 21/1, bà Ngắn cùng hai cô gái tên Điệp và Trâm vào trang trại cà phê Công ty Trường Ngọc, thường được gọi là “rẫy ông Thành 507” để mót cà phê. Vừa nhặt được vài quả thì bất ngờ một con chó becgie to từ trong nhà nhảy xổ đến.

    Điệp và Trâm nhanh chân leo vội được lên cây sầu riêng để tránh. Còn bà Ngắn loay hoay tìm cây cao để leo lên thì bị con chó nhảy lên kéo chân, quật ngã xuống đất cắn xé.

    Theo lời Điệp và Trâm, khi nghe tiếng kêu cứu của họ, ông Sơn là quản lý của trang trại đi xe máy đến, nhưng lại bỏ đi. Khoảng năm phút sau, 4-5 con chó khác trong trang trại nhảy xổ ra, cùng cắn xé bà Ngắn. Khoảng 20 phút sau, ông Sơn quay lại, huýt sáo gọi đàn chó trở về.

    Quá hoảng sợ trước sự hung hãn của đàn chó nhưng Điệp cũng kịp dùng điện thoại di động gọi người nhà ra cứu. Khi mọi người trong buôn chạy ra thì bà Ngắn đã chết, trên người đầy những vết thương, hầu hết phần cơ đều bị chó cắn nát và ăn mất, ở đầu, tay và chân mất nhiểu mảng da thịt.

    Theo nhiều người dân địa phương, đây không phải là lần đầu đàn chó trong trang trại này cắn người. Trước đó không lâu, chúng đã cắn một phụ nữ phải khâu nhiều mũi.

    Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA18159/

    Con chó 2 chân tên Sơn còn dã man hơn 4-5 con 4 chân kia :twisted:
     
  25. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79

Share This Page

Loading...