Tuyển : những chuyện khó tin.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ThuyLT, 3/4/08.

  1. domanhcuong

    domanhcuong Advanced Member

    Joined:
    14/10/08
    Messages:
    448
    Likes Received:
    39
    Lâu quá rồi em mới lại được nghe hát Dân ca Nam Bộ, tự nhiên sao thấy nhớ "MIỀN NAM" quá ah
     
  2. domanhcuong

    domanhcuong Advanced Member

    Joined:
    14/10/08
    Messages:
    448
    Likes Received:
    39
  3. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.528
    May không ngủ luôn,chứ không khéo ông quan lại vin do tự ngã té..ngủm! :mrgreen:
    Dân đen....
     
  4. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Nhằm nhò gì, đây mới lạ này. Em e nếu so với con chó là làm nhục cho cả mấy con chó, vì chó nó không biết tham ô và bao che cho nhau như Giống này. Đọc mà bức xúc quá:
    http://danviet.vn/thoi-su/khong-khoi-to ... 8p1c24.htm

    KHÔNG KHỞI TỐ KẺ THAM Ô, KỶ LUẬT ĐẢNG NGƯỜI TỐ CÁO???

    Đó là "phán quyết" Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đưa ra sau khi cân nhắc: Nên hay không khởi tố hình sự các đối tượng ăn chặn hơn 181 triệu đồng của Nhà nước hỗ trợ cho trẻ tàn tật!

    Trước đó như đã đưa tin, qua xác minh đơn tố cáo công dân, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ công an tỉnh Hà Giang phát hiện trong hai năm 2012, 2013, các đối tượng Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cùng hai "cộng sự" Nguyễn Thị Lan Anh, kế toán, Trịnh Thu Hương, thủ quỹ đã "ăn bớt" của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng.

    Cụ thể tại hồ sơ, cơ quan điều tra đã làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng như, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trịnh Thu Hương không phát hết số tiền hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc năm 2012, 2013 và giữ lại số tiền gần 151 triệu đồng. Tiếp đó, đã chỉ đạo những người liên quan lập chứng từ khống để quyết toán chiếm hưởng số tiền nói trên.

    Cạnh đó, trong hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế năm 2012 từ nguồn ngân sách tỉnh cấp, ông Thành đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Lan Anh nâng khống giá trị các trang thiết bị để hưởng chênh lệnh với số tiền hơn 31 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, ông Thành, bà Nguyễn Thị Lan Anh đã sử dụng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

    Với số hồ sơ đã được làm rõ, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang xác định: "đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản", gồm các tình tiết tăng nặng như "phạm tội có tổ chức", "số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng".

    Tuy nhiên theo ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang thì sau khi nắm được sai phạm của cán bộ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang ngày 4.10.2013 đã có công văn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đề nghị "không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc nêu trên và chuyển hồ sơ để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cán bộ theo thẩm quyền".

    Về công văn này, ông Thái giải thích, "Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa". Và "để góp phần ổn định chính trị tại địa phương, Sở đã có văn bản đề nghị cơ quan điều tra không khởi tố hình sự các đối tượng nói trên", ông Thái nói.

    Và không giống quyết tâm đẩy lùi nạn tham ô, tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện, ông Thái khẳng định: "Những người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì...đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã đề nghị. Đồng thời họ cũng đã có văn bản trả lời, bàn giao hồ sơ để chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính đối với những người sai phạm".

    Sẽ xử lý kỷ luật người tố cáo

    Mặc dù đã có cử chỉ "rộng lượng" đối với những đối tượng ăn chặn tiền hỗ trợ trẻ tàn tật, nhưng ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang lại có thái độ khá nghiêm khắc đối với người tố cáo. Bởi như ông Thái nói, thì lãnh đạo Sở đã xác định được "tác giả" của lá đơn tố cáo. "Đây là một cán bộ từng công tác tại Trung tâm này, nhưng sau đã được chuyển sang làm phó ở một đơn vị khác. Người này gửi đơn tố cáo đến Công an, Thanh tra tỉnh chứ không gửi qua Sở. Nếu gửi qua Sở, chúng tôi đã xử lý chứ không để đến mức thế này. Sau khi xử lý ba cán bộ sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý cô này vì vi phạm điều đảng viên không được làm", ông Thái nói.
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Giờ thì em càng hiểu hơn vì sao VNAV cần có những chương trình cụ thể như "Trở lại Niêm Tòng". Cứ tin vào các cơ quan và các "Lãnh đạo" kiểu như trên thì có góp cho dân nghèo Con Voi thì đến tay cũng chỉ còn là Con Kiến. Em cũng hiểu vì sao ngày nay nhiều đoàn thể, tổ chức Phi chính phủ của Việt Nam người ta không đóng góp tiền cứu trợ, nhân đạo theo con đường chính thống mà tự tổ chức để đưa tiền, hàng... đến tận tay dân nghèo...
    @ của TRẺ EM TÀN TẬT mà chúng nó cũng không buông tha thì cái gì chúng nó không "đớp" nữa... Em tin là chẳng có gì trừ... m...ứt và lá xoan...
     
  6. veenave

    veenave Advanced Member

    Joined:
    23/2/12
    Messages:
    88
    Likes Received:
    0
    Beer Tiger tự nhảy vào túi
    Ông Trấn tự nhảy vào tù
    Đang ngủ tự dưng còng tra vào tay
    Bị còng tự lao người vào dùi cui
    có gì đâu ?
     
  7. domanhcuong

    domanhcuong Advanced Member

    Joined:
    14/10/08
    Messages:
    448
    Likes Received:
    39
    Thời Bình mà còn Loạn hơn cả thời Loạn, ức chế kinh khủng, sâu mọt từ trên xuống dưới :(
     

    Attached Files:

  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Trên mạng thời nay có câu rất hot "Công Lý chẳng qua chỉ là một diễn viên hài..." Chuẩn, quá chuẩn! :cry:
     
  9. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.057
    Likes Received:
    18
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    http://danviet.vn/thoi-su/nuoi-7-nam-ch ... 4p1c24.htm
    Nuôi 7 năm, chó đực ở Nghệ An bỗng... sinh con
    Gia đình người nông dân ở xã Hưng Yên Bắc (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vô cùng sửng sốt khi con chó đực nuôi gần 7 năm bỗng nhiên... chuyển dạ sinh con.
    Nhiều ngày đã qua, gia đình chủ nhân của con chó kỳ lạ vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt.
    Chị Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, ngụ xóm 2B, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) kể: "Chiều 23.11, tôi đang quét dọn nhà cửa thì thấy con chó đực cứ loay hoay bên chiếc màn cũ ở góc phòng. Nó cứ kêu ăng ẳng khiến tôi ngạc nhiên chạy lại xem, thấy dưới bụng nó lộ ra một con chó con bé bằng ngón tay cái. Tôi phát hoảng vội gọi mọi người trong gia đình đến xem, ai cũng sửng sốt và vô cùng ngạc nhiên".
    Anh Phạm Hữu Hoàng, 40 tuổi, chồng chị Loan cho biết: "Lúc đó tôi đang đi làm nên không chứng kiến sự việc. Khi nghe vợ gọi điện thông báo, tôi không tin và còn bảo làm gì có việc ngược đời như vậy được. Nhưng thấy vợ nói rất nghiêm túc, giọng hốt hoảng nên tôi vội vàng chạy xe máy về xem. Quả thật chú chó đực của gia đình tôi đã "hạ sinh" một con chó bé xíu".
    Con chó "mẹ" được đặt tên là Đen, vì lông của nó màu đen. Quan sát bên ngoài có thể thấy rõ chú chó đực kỳ lạ đã tự nứt một lỗ nhỏ cạnh cơ quan sinh dục để "sinh nở". Sau khi đẻ được một con, hiện bụng con Đen vẫn phồng to, khi sờ nắn thấy có rất nhiều cục nhỏ bên trong. Ai cũng nhận định có thể bên trong đang còn có chó con.

    Con chó đặc biệt này còn có thể đổi màu mắt. Chỉ cần chớp mắt mắt nó sẽ từ màu xanh nước biển chuyển qua màu đen. Người nhà cho biết, màu mắt chú chó cũng sẽ thay đổi mỗi khi nó sủa hay tức giận. Từ khi nhà anh Hoàng mua về, con chó đã có màu mắt như vậy. Lúc đầu gia đình cũng thấy rất kì lạ, nhưng dần dần cũng quen nên không để ý nữa...
     
  10. NoBG

    NoBG Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    887
    Likes Received:
    5
    Đúng là nói dối công khai, nói dối không biết mắc cở.
    Xem ra ông Chủ Tịch UBND nầy rất có tương lai, với "công lực" nói dối như vậy mai mốt lên chức Chủ tịch UBND thành phố, rối lên làm ... Thủ tướng luôn.
     
  11. Simple

    Simple Advanced Member

    Joined:
    2/5/11
    Messages:
    1.162
    Likes Received:
    59
  12. NDBD

    NDBD Advanced Member

    Joined:
    8/9/07
    Messages:
    1.012
    Likes Received:
    6
    Bữa đó mà biết là chít với em. :lol:
     
  13. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
  14. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Khốn nạn quá. Đọc xong em muốn chửi như... Cụ Chí làng Vũ Đại... Hoá ra Cụ ấy chửi cũng có cái lý lẽ của Cụ... Ới Cụ Chí ơi! :lol:
     
  15. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Làm người "tử tế" giữa bầy khốn nạn cũng khó lắm 8)
     
  16. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Khà khà, cóc mở miệng rồi. Chí lý :mrgreen:
     
  17. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thế các cụ cho em hỏi: Cụ Chí con đẻ của Cụ Nam Cao thì là kẻ "khốn nạn" hay người "tử tế"? :lol:
     
  18. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Ở thời của cụ Chí thì là kẻ khốn nạn, còn so với lớp hậu sinh khả ố ngày nay thì cụ còn tử tế chán :lol:
     
  19. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Các bác cạnh khoé gì em đấy. :lol:
     
  20. Nguyễn Hải Nam

    Nguyễn Hải Nam Advanced Member

    Joined:
    12/12/11
    Messages:
    980
    Likes Received:
    73
    Location:
    Quảng Ninh
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Ngành giáo dục, ngành y tế, ngành tư pháp-toà án, ngành công an... Các ngành cần cái tâm, cái đức... để cứu người và giúp người nhưng hình như càng ngày càng xuống dốc thê thảm... Gương người tốt thì càng ngày càng hiếm... Kẻ khốn nạn, vô lương tâm, vô đạo đức ngày càng nhiều, ngày càng lắm... Chán chẳng buồn chết... :(
     
  22. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Em sợ lấy zợ ở trỏng lắm :mrgreen:
     
  23. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Zợ nó lấy ô chứ ô mà đc chọn à :lol:
     
  24. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Chân ngắn không chạy được, đâu như kụ chân dài chạy nhanh nên đến tận giờ vẫn chưa ai túm được :mrgreen:
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mấy cụ này chém vừa thôi, Hà Nội đang lạnh lắm rồi, chém nữa là thành Bão giữa mùa đông thì toi đấy... :lol:
     

Share This Page

Loading...