thế mà từ sớm tới giờ cứ nhặng cả lên, ông này mà đòi cưới vợ thì thôi rồi :lol:[/quote] Ông đó "gầy" nên là "THẦY" của tất cả các loại đó cụ Liêm ạ Em gọi ông bẩu hàng đã ở chân công trình, nhạc ở nhà ông ấy đang xập xình mà bẩu với bác là đang thiếu amply đánh loa !!!
Ông đó "gầy" nên là "THẦY" của tất cả các loại đó cụ Liêm ạ Em gọi ông bẩu hàng đã ở chân công trình, nhạc ở nhà ông ấy đang xập xình mà bẩu với bác là đang thiếu amply đánh loa !!![/quote] Cụ không đọc kỹ topic roài. Em đánh bằng creek đới. :lol: Thankz bác Liêm đã cho em một cái nhìn rất khác về AMP Sansui. Chiều nay qua ngó đôi twin 1000 của bác Béo. Phải thừa nhận rằng mới khủng khiếp. Trong thời gian nghe thử bác Béo hứa với em rằng khi nào S5 về bác ấy sẽ cho em mượn vĩnh viễn đôi twin 1000 này.
2 năm lăn lội với 77 twinSD, em có 1 vài nhận xét về các đối tác của em chân dài này: - Sansui 707 extra, 907 extra: mạnh mẽ, độ động khá, hơi thiên sáng - Sansui X111 mos vintage: ấm áp, mộc mạc - Marantz PM90: "hiền như ma-sơ" :mrgreen: , ngọt ngào, hơi ủy mị Vài dòng chia vui cùng các bác đang sở hữu Twin :wink:
- Marantz PM90: "hiền như ma-sơ" :mrgreen: , ngọt ngào, hơi ủy mị :arrow: tiếng nghe có vẻ ngợp ngợp :lol:
nghe thích nhất là cắm vào ngõ CD DIRECT Nghe thích hơn nữa là cắm vào ngõ CD như thường rồi bấm LOUNDNESS, Em là em còn vặn thêm cả bass treble tán loạn luôn, nhưng thích cái tai là được, giờ em vứt phắn cái màn cứ phải để cái gì cũng Mo ngay giữa rồi bắt nó hát cho vừa tai, mà nút ngừoi ta chế ra lại không thèm vặn sợ hỏng :lol:
Thực tế nhà sản xuất làm thì chẳng có gì là thừa cả. Và nguồn phát không phải lúc nào cũng hoàn toàn chuẩn. Bởi vậy đôi khi tăng tí Bass hay giảm tí tep làm sao cho vừa cái lỗ nhĩ của mình là điều hết sức bình thường.
dòng twin nẩy nếu phối gép đúng sẻ cho tiếng mid rất hay,bass mềm sâu, nếu ko đúng sẻ bị mất cân bằng tiếng mid la làng.
em đang gép với ampli luxman 570+CD marantz 16f dự án lên CD marantz 99se hoặc philip,nói chung là nghe nhạc nhẹ cực phê đó bác.