E thì nhìn trên báo chán rồi nên đến chỉ mong được nghe xem có giống những gì thiên hạ 'đồn' ko thôi. Đẳng cấp thì ko có giề phải bàn nữa nhưng khâu phối ghép và khoản dây rợ e thấy hơi tệ ! Ai đời đánh cặp Pow krell mấy chục ngàn mà nó lại đưa cái đầu DVD ra đọc thì đúng là pó tay. E hỏi thì cậu kỹ thuật bảo : " A thông cảm CD gấu bên e vừa hết hàng nên đánh tạm" :mrgreen:
@ 11 rên : bán Thiel mua A lếch xăng hả ? @Loving : chiều nay 12 ông ngồi cafe tiếp nghe 1 ông vừa từ triển lãm về review, sau đó có 2 ông mò ra triểm lãm, còn lại thấy tốt nhất là ngồi cafe tiếp đến 18g
" Không có sản phẩm rẻ tiền ,chỉ có sản phẩm chất lượng cực kì cao " :?: :?: :?: Nói thật nhé, em bắt đầu nghi nghi câu Slogan của Bác rồi đấy!!!!!!
Bác lại đi nghe nhạc bằng tai người khác à :lol: Em thì đây là dịp được nghe cho biết nhiều thiết bị audio nổi tiếng nên thích đi xem lắm, kể cả không được nghe :lol:
Em thì ứ cần nghe, nhìn đã thấy hay rùi , dưng mà hum nay nhìn thấy rất nhiều mợ tháp tùng chồng đi xem audio :lol:
Mình cũng thấy JM chơi nhạc cổ điển đỉnh cao quá, cảm giác hay hơn rõ so với ở Nhà hát lớn Dưng mà nghe vocal tiếng hơi bị vỡ, đoán là do phòng nhỏ quá?
Hì hì, cấu hình mà em nêu trên là ở 1 phòng nghe tại khu Dynamic Sound Akihabara, phòng nghe ấy rộng khoảng 60m2 với sự hiện diện của nhiều đấng anh hào Audio trên thế giới. Nhưng thực sự thì chỉ có Wilson mới mang lại ấn tượng khá đậm nét cho tất cả những người nghe hôm ấy đa quốc gia và đa văn hóa nhưng có chung 1 đam mê. Lần tổ chức vừa rồi ở SG thì em không tham dự vì đang phải DIY loa :mrgreen: Thân,
Hê hê bác này đi ngang qua đúng lúc ấy nên hiểu nhầm. Em ngồi đó 1 tiếng rưỡi chờ một bác chuyên gia (đầu hói, trông như giáo sư) ngồi ngồi, quỳ quỳ, đấu đấu, nối nối, cân chỉnh con phono để chơi qua hệ thống loa Winson Alexandria với Mcintosh. Khiếp ước lượng cả hệ thống này nặng khoảng 2 tấn (riêng đôi loa 700kg, phono 80kg) và giá đâu cỡ 500 ngàn $. Càng chờ lâu càng sốt ruột, nhưng lại càng cố chờ vì nghĩ rằng sắp đến lúc cái đĩa than nó quay và ta sẽ được nghe cái ÂM THANH ẤY. Chờ đến khi cái đĩa than nó quay, trời ơi, trục trặc chỉ ra tiếng 1 bên loa, mà tiếng thì quá sạn. Hihi, chắc đúng lúc ấy bác tuhodogo đi qua, và... :lol: Trừ vụ phono, Bộ Winson-Mcintosh này theo em hay nhất triển lãm và vượt xa các phối ghép còn lại. Riêng Bộ kèn phối ghép có vấn đề, ai cũng kêu dở. Dạ em tai nghé, vài nhận xét các cao thủ đừng chém :arrow:
Các bác ơi, cái bác cho thêm thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức (Phòng mấy, tầng mấy, mấy giờ mở cửa) và thủ tục để vào xem như thế nào không ạ, hôm nay e sẽ cố gắng qua đấy tý Thanks alot,
Bác qua Horison hotel, vào sảnh rẽ trái lên tầng 2. Từ khoảng 9h sáng đến 7h tối. Chỉ còn hôm nay (Chủ nhật) nữa thôi nhé. Hay lắm đó đi ngay đi.
Hix , em mạn phép hỏi bác việc đánh giá trên dựa theo tiêu chí nào ah ? Em nhớ ko nhầm thì chỉ có duy nhất 01 đĩa cổ điển của Erich Kunzel chơi nhạc Strauss ở phòng thử JM. Đĩa này có gọi là đĩa thuốc cũng được vì âm thanh giả lập có chất lượng tuyệt vời, ko có gì để bàn cãi cả . JM trình diễn tốt, độ động và độ chi tiết rất cao cùng với việc xử lý cực kỳ uyển chuyển nhưng chắc phải ngồi ở phòng to hơn nữa và cách loa 7 - 8 m chứ như hôm nay thì như phả vào mặt vậy . Còn so sánh với nghe giao hưởng ở NHL thì dù dàn nhạc VN hay nước ngoài chơi JM cũng chẳng thể có cửa nào để so cả .
Sợ thật, tới phòng em nào cũng được nghe tiếng động, có nghe được tí nhạc nào đâu mà biết hay dở. hik, nhưng mà toàn đồ đẹp, khủng, nên dứt khoát là hay rùi
Trời ơi :shock: , sao lại đem mấy cái Alan Taylor ra thử những loa này, hôm nay phải qua nghe mới được.
Có lẽ là do gu nghe chứ em thấy Focal chơi quá bạo lực phần dải trầm. Em chỉ chịu được 2 phút là phải ra ngoài, mà đó là mới nghe vocal thôi.
Đồng ý với kụ piano , bà xã em vào được 2 phút kêu ra ngoài vì khó thở và ... nóng , em thấy tiếng bass quá chán , dòng này thua hẳn dòng Utopia ngày xưa