Mấy cu em này đá tít thật. Mong sao các chú các bác đừng vẩy "đất" lên người các cháu sớm quá :mrgreen:
5-1 nho rùi, xem bằng 3g hổng được, tiếc thật. Đàn châu chấu U19VN đá cho đám chuột túi khổng lồ kangaroo về nươc lun. :lol:
Trước trận này các em làm lễ mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chắc Đại tướng phù hộ cho nữa, các em đá với một thế trận tốc chiến tốc thắng!
Trích nguồn từ "bongdaplus.vn" : " HLV Guilaume Graechen cho biết, chiều cao và thể lực của U19 Australia không phải là điều khiến U19 Việt Nam lo ngại. Sự thật là, trước khi lên đường sang Indonesia dự AFF Cup tháng trước và vòng loại châu Á hiện nay, các cầu thủ HA.GL - Arsenal JMG đã thi đấu với những cầu thủ to khoẻ ở Bỉ, Ai Cập và có đợt du đấu châu Phi với mật độ mỗi ngày một trận. Đó cũng là lý do để nhà cầm quân người Pháp không lo các học trò bị khớp. " Em nghĩ nếu tiếp tục cải thiện khâu thể lực, và sự tự tin thì các đội bóng Tây Á và Đông Á cũng không quá đáng sợ, vì theo huấn vị huấn luyện viên này thì kỹ thuật của các em vượt trội so với các cầu thủ cùng lứa ở một số nước khác...cheer ..!
U19 đang là làn gió mới cho bóng đá VN. Nói thật là chưa bao giờ chúng ta có được một thế hệ được đào tạo cơ bản như thế này. Nếu xét về thể hình, thể lực , kỹ chiến thuật... các em vượt trội trong khu vực. Trận thua chủ nhà Indo không phản ánh đúng thực lực của ta và bạn. Nếu được chăm chút thêm em tin rằng lứa U19 này sẽ gúp bóng đá VN rẽ sang một bước ngoặi mới và khi đó người hâm mộ sẽ không còn cái cảm giác thất vọng khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ như các kỳ Sea games hay AFf trước đó các bác ợ.
Thật tuyệt vời, lâu lắm rồi bóng đá VN mới có trận thắng ngoài mong đợi đến như vậy. Trận thắng này làm em nhớ lại trận bán kết Seagame 18 tại Thailand 1995 giữa VN và Myanmar, khi đó Myanmar là ƯCV vô địch với đội hình rất mạnh, to khỏe nhưng đã bị VN đánh bại 2-1, trận thắng làm cả nước VN sôi sục vì Seagames, đâu đâu cũng Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Mạnh Cường, Văn Cường, Quốc Cường,... Với trận thắng Australia hôm nay, VN lại tạo thêm 1 tiếng vang lớn nữa mà theo em còn hơn cả Seagames 18. Và đến lúc này em tự hỏi rằng có nên chăng Saegames năm nay hãy để đội hình U19 này tham dự các bác nhỉ?
Em cảm ơn cụ Trà Xanh đã ủng hộ. Em thực sự dị ứng và phát sợ cái cụm từ "tự hào". Theo em được biết người nước ngoài nói chung hay người mang quốc tịch các cường quốc nói riêng họ ít khi tự hào lắm. Khi bản thân họ làm được một điều gì lớn lao cho đất nước họ họ thường nhắc đến: danh dự, trách nhiệm và lương tâm. Khi một người trong đất nước họ làm được một việc gì lớn lao họ: ngưỡng mộ, thần tượng và khâm phục. Họ không tự hào vì họ nghĩ chả có gì để đáng tự hào cả. Còn xứ ta: Có một ông GS người Việt được đào tạo ở nước ngoài đoạt giải thưởng nhà toán học trẻ: cả nước ta tự hào... Khi một Việt Kiều ở một nước nào đó đoạt được một thành tích khả quan hay thành đạt nhất định trong một lĩnh vực nào đó: hàng tá người thốt lên tự hào quá Việt Nam ơi...? Khi một em người Mẫu, hoa hậu tham dự một cuộc thi sắc đẹp hoặc người mẫu ở đâu đó có tý giải vớ vẩn: lại ôi tự hào quá...? Cả nước inh ỏi khua chiêng gõ mõ tự nhắn tin bầu cho mình được cái danh hiệu "kỳ cục" thiên nhiên thế giới mới: cả tỉnh Quảng Ninh tự hào, cả nuớc VN cũng tự hào...? Đội tuyển bóng đá: đoạt một giải gì đó ở tầm thấp nhất thế giới: cả nước lại tự hào??? Sao dân Việt ta dễ "tự hào" thế? "Tự hào" có nghĩa là gì? Sao lại phải "tự hào"? Đến cái bài hát cũng "... tự hào hai tiếng Việt Nam...". Niềm tự hào chỉ có đuợc khi được sự công nhận và tôn trọng của người khác chứ bản thân mình không làm được gì thì "tự hào" cái nỗi gì... khác chi "tự sướng"??? Thật sự em rất buồn với tinh thần "tự hào" của người Việt. Nếu luôn mang trong mình niềm "tự hào" kiểu đó, em nghĩ khó lòng... lắm
nhược tiểu nên có tý gì lạ là phải la toáng lên ví dụ như thi toán quốc tế, ta thì đào tạo gà nòi, lớp chuyên, trường chọn để đi thi, tây thì chọn chấy đứa nào học tốt thì đem đi thi Vậy nên là huy chương thì VN có đầy, năm nào cũng vài cái, nhưng cuối cùng thành nhà toán học thì chả có ai, toàn thành anh giáo làng, vì làm gì có tư chất U19 có nên người hay không thì còn phải đợi, sợ nhất là có tý thành công sau vụ đánh nhau với trai làng bên thì cứ tưởng mình vô địch thiên hạ, không chịu tập tành cố gắng thêm thì tài năng dễ lụi tàn lắm Cũng thêm nữa là thiếu môi trường cọ sát, cả nước có 1 đội U19, đấu với đội nào trong nước cũng thắng, cứ tưởng mình oai, thành sao chổi hết Đào tạo trẻ là cần thiết, nhưng cần phải có nhiều hơn nữa các trung tâm đào tạo thì mới hy vọng thoát được cái ao đông nam Á
Vâng bác nói đúng.Nhưng dù sao sự thật thì nòng cốt của U 19 này là của bầu Đức chứ Liên đoàn Bóng Đá VN có làm được gì đâu bác.Vì vây ít nhất bầu Đức là nguơì có quyền tự hào về thành quả do công sức và tiền bạc của mình bỏ ra. PS- Thậm chí đầu bếp và bác sỹ dinh dưỡng vừa rôì qua Malaysia hổ trở cho U 19 VN cũng là do Hoc viện Arsenal của bầu Đức cữ đi.
Nếu để U19 đi dự Saegames năm nay thì mất mặt các quan chức LĐ quá nên có muốn họ cũng chẳng cho đâu . Các cháu còn quá trẻ hãy để từ từ trưởng thành ,thú thật xem các cháu thi đấu tôi vô cùng thích thú với những gì các cháu thể hiện trên sân, có thể nói đây là đội VN chơi hay nhất kể từ khi chúng ta hội nhập lại với bóng đá khu vực và TG . Thời gian còn dài để cho lứa cầu thủ này trưởng thành nhưng những gì các cầu thủ thể hiện cũng đáng để cho tôi và những bác còn chút quan tâm đến bóng đá nước nhà > CHỜ ĐỢI và HY VỌNG .
Các bác vnav nhà mình cứ khắt khe với các cháu quá. Thật ra chưa bao giờ ( kể cả cái thời mà Huỳnh Đức, Hồng Sơn.. được gọi là thế hệ vàng) mà bóng đá ta có thể thắng liên tiếp 6 trận ở giải u18 ĐNA rồi 3 chiến thắng thuyết phục ở Malaysia như vừa rồi đâu. Tất nhiên đây mới là sân chơi bóng đá trẻ, nhưng cũng để người hâm mộ "tự hào" chút xíu chứ. Giữa thời bóng đá trong nước toàn những chuyện tiêu cực, có được thành tích này không lẽ lại tự kỷ sao ?
̣ Em cược với các bác nếu có trận giao hữu giữa u23 và u19 thì tỷ số không dưới 0 -3. Bằng mọi giá người ta ngăn trận bóng này. Năm nay chúng ta lại cử đội kém hơn tham dự seagame.