Thưa các bác, Vừa rồi em có ghé qua 1 shop ở Khâm Thiên chuyên bán đồ Audio cũ, định kiếm 1 đôi loa để nâng cấp. Tình cờ thấy bác chủ có mấy thùng CD, ngó qua thấy có mấy cái hay hay nên nhặt luôn vài chiếc, bác chủ bảo giá 200k/CD, rẻ hơn những hàng khác khu vực Hà Nội. Em vốn hay tin người, với lại đọc trên diễn đàn VNAV thấy nhiều người cũng nhắc đến tên của bác này nên em tin ngay những đĩa đó là đĩa xịn, cũng chẳng xăm soi làm gì. Về nhà ngồi nghe mới xem lại, toàn là đĩa TQ hay HK gì đó các bác ạh. Đĩa và vỏ rất mỏng và không chắc chắn. Đĩa này những shop khác chỉ bán 60-100k là cùng. Thật ra, vài CD cũng chẳng đáng là bao, nhưng uy tín mới là quan trọng. Chắc em chẳng dám đến đó để mua đồ audio đâu các bác ạh. :?:
Trên Vnav nhà mình nhiều shop bán đĩa lắm mà, hoặc bác cũng có thể lập topic hỏi xem d/c bán đĩa này có uy tín không, em cứ theo kinh nghiệm của bản thân với lại feedback trên diễn đàn mà "xuống tay", cũng may chưa có lần nào bị " dính chưởng hết" :mrgreen:
Các bác ạh, không phải em không biết phân biệt thật giả. Quả là lúc đó em đặt niềm tin vào bác chủ shop và thời gian không có nhiều nên nhặt đại vài cái. Không ngờ ... Shop bán CD ở HN thì em cũng biết khá nhiều, tuy nhiên em thấy có một điểm chung là những Shop có gốc Bắc Kỳ làm ăn chưa được chuyên nghiệp. Em thấy shop ở Lò Đúc (có tí Nam Kỳ) bán hàng rất chuyên nghiệp, đĩa chất lượng chuẩn, tuy nhiên giá hơi chát :shock: !
Em đề nghị bác không nên dùng các từ chỉ địa phương như Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Đau lắm. Ngoài ra, bác cần nêu tên chính xác và địa chỉ cửa hàng kinh doanh để anh em VNAV còn biết đường mà tránh.
Chơi đồ xịn cũng đau đầu nhỉ các a ui ? E ít tiền nên toàn mua đĩa copy, đĩa tàu vài ngàn đến vài chục ngàn nên chưa bao giờ bị dính chấu . Mí cả tai e cũng kém nên chả phân biệt dc đĩa xịn với đĩa tàu
Em thấy Kì nào nó cũng có lý lẽ riêng để tồn tại bác à - mà đem chuyện phân biệt vùng miền ra bàn ở đây thì kể ra cũng Kì :mrgreen:
E thấy bảo dân nam kỳ cũng toàn gốc gác dân bắc kỳ vô đó làm ăn từ bao đời mà thành, sao lại phân biệt nhỉ các a ui :roll: Em vừa xem lại, thấy bác đã có 2 thẻ vàng. Cố gắng tránh spam bác nhé. "Thêm 1 chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu..." đấy. Tai_trau.
Nói tên chính xác cửa hàng ra e không tiện, nhắc nhở để nếu ai đang kinh doanh kiểu này thì stop ngay. Em xin lỗi vì dùng từ chưa chuẩn lắm, bác bỏ quá cho.
Quả thật nói tên shop ra đúng là không tiện thật nhưng sự thực thì nó như một thông báo (cảnh báo) tới shop đó. Mình đã rơi vào trường hợp này lên mỉnh hiểu.
Nói về uy tín trong kinh doanh thì vô cùng các bác ạ. Mua bán giá cả sòng phẳng thì khó trách. Tuy nhiên khi mua online các bác thường hay mua phải những món đồ không đúng ý muốn. Các shop buôn bán lớn nên hay quên những thứ nho nhỏ. Trong hầu hết các trường hợp người mua thường chịu thiệt. Các cụ đã nói rồi: Một lần thất hứa, vạn lần bất tin. Gặp một lần là em good bye luôn. Như trường hợp của em đặt mua một chú chuột wireless nhỏ và rẻ tiền. K hiểu có phải và nó nhỏ và rẻ nên món đồ của em k đúng màu sắc em order. Khi em complain thì chủ shop khuyên em nên mua thêm một chú chuột khác cho đúng màu. Phải nói là kinh doanh cũng là một nghệ thuật. Tuy nhiên, em thì em k bao giờ mua thêm món đồ gì của shop đó nữa. Đơn giản thế thôi.