Chào các bác, sớm nay đưa con gái đi học bỗng thấy 1 gần nhà có đám đông khả nghi : Tò mò em xáp lại gần thì té ra : "VIỆT NAM IDOL 2010 " quá trời nam thanh nữ tú ước độ 1000 người , nhóm này mới đăng ký hôm nay còn chờ Sơ Sơ tuyển ( giống như vòng gửi xe vậy ) Nhóm này chả thấy được kiểm tra gì hết, mỗi người lấy số rồi chờ lên ngồi nói chuyện với nhân viên Idol , không biết câu hỏi là gì nhưng thấy người được gật thì hô Ura ầm ĩ, người bị chê thì tiu nghỉu ra về Một nửa đã được approved từ hôm qua, nay được vô phòng trong khai lại tờ gì nhác trông giống sơ yếu lý lịch Lát sau số người cầm bản khai tràn cả ra ngoài Nhác thấy có vài bé coi cũng ra dáng Nghệ sĩ lắm
Bên ngoài dòng người vẫn tiếp tục đổ đến Có chú còn ngủ luôn bên ngoài Bên trong tình hình chả có gì khả quan hơn, vẫn hí hoáy ghi chép Anh ơi cho em mượn cây viết Phù phù xong rồi, nộp bài thôi Ngắm nghĩ mãi em cũng chọn được mấy gương mặt triển vọng ( mặt thôi nhé, vì ồn quá em có nghe được cái gì đâu Bác này đẹp trai hơn XXX Trường nè Bác này mang đàn theo oánh cho chắc ăn Nhìn giống Lưu đức Hòa hồi trẻ quá Còn cô này giống Ca sĩ mỗi cặp kiếng
Mãi rồi cũng tới lúc thử giọng Bác này không đẹp trai lắm nhưng diễn khá tự tin Bác ni giọng Huế đặc sệt lại hát bài tiểu đoàn 307 Em này trông bốc lửa như vầy mà không thuộc nhạc, năn nỉ ban tổ chức cho xài máy điện thoại để trợ giúp Bị từ chối, em bèn ... quên lời, lại gần té ra ẻm hát bài "Em ơi 60 năm cuộc đời ", ... bó tay Anh bạn này thì dứt khoát không chịu bỏ ba lô ra, không biết có phương tiện hỗ trợ gì không ? Thím ni hát có vẻ hay, chắc là ca sĩ triển vọng đây
Nóng thì nóng thật, ban TC không dự trù lượng người thi đông như vậy nên chỉ bố trí có 3 cái WC, khiến cho tình trạng xếp hàng dài dằng dặc, có nhiều bạn nữ thấy khó khăn quá đành bỏ về, không biết sau đó thế nào em chưa xác định được method . Mãi rồi tới nước cũng hết, mỗi người chỉ còn được phát 1 ca nhỏ cho nhu cầu lớn. Đang ngon trớn thì máy hết pin vì không chuẩn bị trước, thôi để mai em ra chụp tiếp mời mấy bác coi tình hình ca sĩ triển vọng nước nhà ra răng nha. Cảm ơn bà con ghé coi, bác nào có người nhà xuất hiện trong topic này cho em ngỏ lời cảm ơn nha, tại em chụp đại không có cố ý. Trân trọng
Bác Via có máu phóng viên. tài năng dần dần lộ diện nhỉ. P/s lần sau đi chụp mẫu bác làm ơn cất máy ở nhà, lúc ấy, nổi máu PV làm chùm ảnh phóng sự thì em và các bác đi cùng không khéo "ốm đòn" với độc giả của bác là các gấu nhà bọn em.
Dạ, em đoán câu trả lời là: "What he showed made her so disappointed that she had to enjoy herself with own imagining....". :mrgreen: :mrgreen: P/s: Em hâm mộ bác Idol-to-be số 31023 quá trời luôn bác ơi.
Cụ Via trong BTC Idol năm năy hay sao mà mò vào đó chụp ảnh được nhỉ? Hay là bác cũng là một trong số các Idol đó???
Có gì đâu, em mặc áo thun Nikon đen ( cái này cả hội khăn rằn ai cũng có 1 cái ) , cổ đeo sợi dây móc cái thẻ từ tòn ten , cứ thế tự nhiên đi vào chả thấy ai hỏi :lol:
My question is : What did he shown to keep her eyes closed ?[/quote] Em nghĩ câu này có gì đó ko ổn về văn phạm nhưng e chịu chưa biết ở chỗ nào :?: Mà tại sao phải chơi tiếng Tây u nhỉ?
Em nghĩ câu này có gì đó ko ổn về văn phạm nhưng e chịu chưa biết ở chỗ nào :?: Mà tại sao phải chơi tiếng Tây u nhỉ?[/quote] Chỉnh chút: What did he show to keep her eyes closed? ( bác Vir chơi chữ Tây còn theo vần nữa mới ác chứ :lol: ) Em xin đối: Her eyes kept closed ready for blow... :mrgreen:
Chỉnh chút: What did he show to keep her eyes closed? ( bác Vir chơi chữ Tây còn theo vần nữa mới ác chứ :lol: ) Em xin đối: Her eyes kept closed ready for blow... :mrgreen:[/quote] Có verb ing bác Music, hoặc là to blow... :lol:
Còn ảnh thời sự Vietnam Idol không bác ơi, post tiếp nào... Hôm trước em và bà xã em trên truyền hình mà sởn gai ốc ... :twisted: nhưng vui daika
Em thấy ta tổ chức thi không hay lắm. Thí sinh có thể đủ các nguồn khác nhau, có tài hoặc không có tài, lịch sự hoặc không. Tuy nhiên, giám khảo cũng như thầy của người khác rồi, không nên ngả ngớn cợt nhả bình luận không giữ miệng. Thể hiện trước truyền thông đại chúng cũng cần biết tôn trọng một chút. Đừng đổ thừa do stress hay do thí sinh, đó là lựa chọn thể hiện của chính bản thân BGK. Em xem Britain got talent hay Ame có 2 cô bé thí sinh văng tục rồi đánh nhau, thế nhưng giám khảo vẫn rất chừng mực.
Em nghĩ giống bác ! Ban giám khảo này chưa bị ăn đòn là may rồi...cười cợt ngã ngớn coi thí sinh không ra gì cả !...mong họ thể hiện được nhân cách của mình.