theo em nghĩ tác giả dùng filter bác ạ. có thể filter khi chọn chỉnh sửa ngay trên máy hoặc filter rời. cho nên màu mới tươi như vậy... thực tế màu khá tối trong cảnh bình minh ló dạng như thế...
Hình này em nghĩ ko có hiệu ứng filter đâu Bác ạ, chụp bình mình và hoàng hôn nếu phơi sáng càng lâu thì ảnh càng sáng và màu sắc nó ra y vậy.
Em chém phát nhé. Cái này do dùng hiệu ứng quá đà. Màu vàng ềnh ệch, giả tạo không phải màu của nắng :roll:
Không cần phải hỏi cũng biết là màu do photoshop, 4 góc tối do chủ ý của tác giả. Em phải công nhận chị Thảo thật có mắt nghệ thuật, em chộp mãi chẳng ra tấm nào mà chị Thảo lại chụp rất đẹp mà còn xử lý màu quá khéo. Theo em 2 tấm hình của chị Thảo rất mộc và nổi bật được chủ đề, tuy đi cùng chuyến nhưng em vẫn không nhận ra và khai thác được. Các bác bình ảnh nếu có bác nào chưa đi chợ nổi Cái Răng thì cứ thử 1 chuyến rồi post ảnh lên xem thế nào.
Chuyến này đi em cũng chả được tấm nào ra hồn. Em post đỡ mấy tấm chụp chuyến ghé Cái Răng lần trước. Của chồng, công vợ? :lol: Đồng vợ đồng chồng. Một mình.
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình đâm chém. Như em đã phát biểu trong topic "Vài hình ảnh chụp tại Hà Giang", tất cả hình được post trên đây đều convert từ file raw bằng phần mềm Lightroom, tone màu là do xử lý theo chủ quan, có thể nhiều bác không thích, nhưng với em thì thật sự hài lòng. Quan niệm của em khi theo cái thú này là trước hết mình phải "tự sướng" Anyway, em vẫn ghi nhận những comment của các bác. Thanks
Nhà phê bình không nhất thiết là nhà văn, bác chê món ăn nhà hàng không ngon chưa hẳn bác đã biết nấu, phải không ạ? Bác nói thế thì còn ai dám bình cái gì nữa. Dạ, nói chung e cũng nhất trí với quan niệm "tự sướng", các cụ xưa vẫn nói "văn mình, vợ người" mà. Nhưng cũng cần có tinh thần "tự phê" nữa thì mới có thể bắt được "con nghệ thuật". E nói có gì k hợp nhĩ mong các bác đại xá ạ.
Thì em đã nói là ghi nhận mọi comment mà, nếu mà bảo thủ thì em đã không post ảnh lên đây. Còn "con nghệ thuật" thì với em nó còn xa lắm... Mong tiếp tục nhận được đóng góp của các bác. Thanks!
Hình của chị Thảo không sai về màu, chẳng qua là do cuối chân trời là đám mấy đen xám xịt, nên nó mới thành ra như vậy, nếu có dùng PS thì theo em Chị Thảo đã dùng gradient tool/Radial để làm tối bốn góc hình, giúp tăng trọng tâm cho bức ảnh! Đây là ảnh chụp bầu trời hôm đó! Phía trước thì trong xanh, còn phía sau thì xám xịt! :wink:
Bác hiểu nhầm ý em rồi ạ. Chân thành, em chỉ muốn các bác trải nghiệm thử xem thực tế nơi chụp thế nào mới biết được để có 1 cái hình như thế khó khăn ra sao. Mọi thứ không lúc nào cũng giống như mình nghĩ - It's life.... :wink: Thân
Em cũng chân thành thưa rằng e cũng có tí hiểu biết về thực tế ạ, nó cũng không quá khó như bác nghĩ đâu
Ôi, các bác góp ý chân thành quá... Cá nhân em thấy hình sau khi chỉnh PS cũng OK. Nhưng có vẻ bị mất chiều sâu quá bác Thảo.
Thân gửi đội hình 1, đội súng to vnav: Pixel, Hunter, Ma cô!!! Các bác cứ quan trọng hóa vấn đề :evil: . Các bác cũng như em post hình lên đây cốt để cũng để chia sẽ cùng anh em, nếu thích tự sướng thì các bác đã len lén đóng cửa phòng tự bật máy tính lên xem 1 mình rồi . Chia sẽ thì chắc chắn có lúc bị đâm, vì đến nghệ sỹ nhiếp ảnh kiếm cơm kiếm cháo cũng đâu phải chụp cái gì cũng đẹp :lol:. Cá nhân em rất ngưỡng mộ tài năng của các bác đặc biệt là bác Pixel nhưng xin nói thật là em thấy bác CDshop phần nhiều .... nói đúng Chúc vui và chúc các bác thật bình tĩnh ko cay cú
Theo thiển ý của e thì, mặc dù kỹ thuật số mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc sáng tác nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất (ngoài kỹ năng cơ bản) là chủ đề + góc nhìn. Các bác nào mới bước vào con đường nhiếp ảnh nên cực kỳ chú trọng rèn luyện vấn đề này, tốt hơn là lạm dụng photoshop. Photoshop có thể giúp thay đổi vài yếu tố kỹ thuật chứ không thể đem lại chủ đề cho bức ảnh hay biến đổi góc nhìn bình thường thành đặc biệt. Ngoại lệ là khi các bác có tay nghề cực cao, làm chủ mọi yếu tố kỹ thuật lẫn nội dung, và muốn sáng tác ảnh siêu thực.
Bác Hamzui thấy trong topic này có vấn đề? riêng em thì thấy topic này mọi người đang tranh luận vui vẻ mà, "thật bình tĩnh ko cay cú" e ko hiểu Bác suy nghĩ sao mà nói vậy? Còn về bình ảnh thì đối với em, thấy sao em nói vậy, có thể đúng và có thể sai, chứ hình 1 tấm ảnh ko đẹp mà em vô bình: ảnh quá đẹp, tuyệt tác ... thì tác giả càng khó chịu hơn nhiều. Em nói có gì không phải Bác đừng giận nhé. Thân.
Tiếc quá, em không có hình Chợ Nổi để các bác đâm . Em thấy các bác ở trên tranh luận ai cũng có cái lý của mình. Tiếp tục đi các bác, đừng vì một hai câu từ mà bận tâm, tất cả là vui thôi mà
ai biết chạy mà chửa từng vấp ngã ? ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ? cái quý ở đây là các bác đã không ngại " phản biện "... mà phản biện bây giờ hiếm gặp trong công sở, quản lý, đời thường... quá các bác ạ. " tất cả là vui thôi mà "