Đi Thượng Hải đã vài lần nhưng đều là những chuyến công tác vội vã. Lần này sắp xếp được 2 ngày cuối tuần một mình một súng lang thang trên những con phố dài, sạch sẽ và hiện đại của Thượng Hải để ghi lại vài kỷ niệm cho mình và để chia sẻ với anh em coi như một chút quà Súng ống: 5D Mk1 và 50 1.8 cùi bắp 1. Khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất của Thượng Hải: Phố Đi Bộ Nam Kinh Kinh nghiệm là chẳng nên mua gì ở đây. Chỉ đi dạo và xem hàng hóa cho đã mắt thôi. Chiếc xe ba bánh này hoạt động như xe ôm bên ta, một hình thức đi lại không rẻ so với taxi nhưng vẫn hoạt động vì bắt taxi ở các thành phố lớn của TQ vào giờ cao điểm rất khó. Tôi đã có lần phải vẫy gần 45 phút mới bắt được. Giá mở cửa hiện nay là 12 tệ cho 3km đầu và 2.4 tệ cho các km tiếp theo, rẻ hơn bên VN tương đối nhỉ... (còn nữa)
Hi hi, em bị dính 1 bộ áo quần tây hàng nhái ở đây... mua thiệt gấp xong về tới VN mới phát hiện ra là đồ nhái Polo :lol:
Kô ai mua đồ hiệu ở Shanghai bác ạ, vừa đắt lòi vừa dễ bị nhái. Có cái chợ dtdd to như Parksson ở sân bay TSN nhà mình luôn đi cả ngày bác mua Iphone 6 cũng có dù ở Mỹ đang nghiên cứu Iphone5. :lol:
Em gạch môt phát ở đây không topic nó trôi mất đâu tìm không thấy. Mai có thời gian sẽ chia sẻ hình ảnh cùng với bác...
Tàu điện phục vụ du khách có ít thời gian, sức khỏe kém và lười đi bộ,... Chụp ảnh lấy ngay phục vụ cho khách có nhu cầu với giá 10 tệ/tấm tương đương 30k tiền mình Các phố đi bộ ở các thành phố lớn thường có những bức tượng đồng kiểu này để cho khách chụp hình lưu niệm. Bên mình chưa thấy có à. Cũng nên bắt chước các bác nhỉ vì rất nhiều người muốn lưu giữ kỷ niệm bên những bức tượng này. Em cũng có vài tấm nhưng không tiện khoe với các bác vì em Sấu Giai quá.
Canon 5D MKI lên màu đẹp...Bác post thêm một số ảnh và nêu cảm nhận của bác về 1 trong những tp nổi tiếng của Trung quốc cho em học hỏi...T4S :wink:
Đi hết phố Nam Kinh qua thêm 2 ngã tư nữa bạn sẽ đến được với địa điểm nổi tiếng tiếp theo là Bến Thượng Hải, một khu tập trung rất nhiều khách du lịch khác của Thượng Hải. Thật lạ lùng khi giữa hai khu ồn ào khách du lịch lại là một khoảng lặng thật yên bình. Trên những ngã tư vắng vẻ này ta bắt gặp một Thượng Hải khác với xe đạp cơ và xe đạp điện thong thả đi trên phố Nơi góc phố là một chị bán dưa hấu và một bác bán đồ chơi trẻ con
Giờ em mới quay lại topic... Em không có dịp được dạo chơi nhiều trên đường phố Thượng Hải ban ngày vì còn phải....đi làm. Chủ yếu chụp ban đêm....không có tripod nên chưa thể hiện được hết cái đẹp Thượng Hải về đêm. Em giới thiệu một số hình ảnh. Khu Pudong (Phố Đông), biểu tượng của Thượng Hải mới
Bác chủ lại làm em nhớ Thượng hải nhất là phố đi bộ Nam Kinh nữa rồi! lúc em qua đó là Expo shanghai, nghĩ lại thấy ớn sắp hàng cả ngày mà vô được có 3 nước trong đó ưu tiên trước nhất là Việt Nam!
Shanghai phố, không phải khu trung tâm thì nhìn giống Hà Nội hơn...mỗi tội phải công nhận là phố sạch hơn ở mình...
Em tiếp tục post nốt mấy tấm không quên... Các phố nhỏ ở Thượng Hải đậu xe khá dễ dàng, đủ các loại xe cộ.... rất nhiều sự tương phản giầu nghèo đều được thể hiện ngay trên từng con phố Những phố nhỏ Thượng Hải em đi qua đều có rất nhiều cây xanh, rất to...thấy được nhiều hình ảnh thân quen giống quê mình
Bác chụp đẹp quá ! Giá như bác đến chỗ mấy cái tàu Ngư Chính hay Giám Hải mà chụp được thì hay quá. Hay nhất là mấy cái đã từng cắt cáp thăm dò của Việt nam nhà mình ấy :evil:
Phải nói "Giang Nam xuất mỹ nữ" là đây ạ. Con gái Thượng Hải da trắng, chân dài, xinh nhất Trung Quốc, kém mỗi gái HN mình thôi ạ . Ảnh này em chụp ở phố đi bộ luôn. Sang đó, chắc với bác là không nên mua thứ gì, bởi 2 việc: Giá đắt đến phi lý và toàn đồ giả.