Em bị vợ ép bán audio đi mua vàng :cry: :cry: :cry: . Các bác thì sao :?: Mod thấy không phù hợp thì xóa giúp.
Thấy vàng lên quá (có khi sắp xuống) em đang bắt vợ bán vàng đi mua audio :twisted: :twisted: nhưng vợ em bảo : ông còn mấy Cái răng :cry:
biết thế nhưng ôm loa còn phê đựoc chứ ôm vàng lạnh ngắt vô cảm có gì hay, ăn thua là bác chọn cái nào thôi :lol: nhìu vàng quá cũng có làm đựoc gì đâu, hiện nay có chừng 4 kg là đủ xài rồi, xả bớt mua loa nghe chơi đi, kẻo năm sau tới tháng 12 không kịp xả........................ :mrgreen:
:lol: Ơ, Em cũng bị thế, nhưng em bảo Vợ thế này : Bà xem đi, ngày xưa tôi mua bộ này tới vài cây Vàng, giờ chả nhẽ bán hết mua vài chỉ Vàng àh...Thế là đâu vào đấy :lol:
đang có dự án nâng cấp dây loa , tín hiệu , dây nguồn dát bằng vàng, có khi lại tiện đôi đường nhẩy các bác :mrgreen:
e thì thấy thường mình bán vàng đi để mua loa chứ chả ai bán loa đi mua vàng bao giờ :roll: ngẫm lại thấy tiếc vì trc mình bán sớm quá chứ để đến bj thì ...... :lol:
Hiện nay bão vàng đang hoành hành khắp nơi, đây là một trong nhưng cơ hội hiếm có cho các Audiophile nào lúc trước chỉ dám Revew nay thì có thể rước thiết bị về mà không phải lăn tăn nũa , chơi chán hết bão bán lại còn có lãi, vì rất nhiều người bán đề nghị sẽ có ô chia lớn :lol:
Chết mất! Bão vàng, bão đất, bão giá, bi giờ mà bão Audio nữa thì... Lương thì chờ mãi chẳng thấy bão đâu cả các Bác nhỉ! :lol:
Tại bác không để ý ,chỉ hay kêu ca :lol: Lương tối thiểu do nhà nước quy định trong 1 năm ( tính từ T10-2010 đến tháng 10 này ) đã 2 lần sửa đổi , và dự kiến đến t10-2011 sẽ tiếp tục sửa đổi . Từ ngàn xưa đến nay trong vòng 12 tháng sửa 3 lần thì có thể được coi là bão rồi còn gì :wink: :mrgreen:
Không phải là không để ý, mà việc Lương tối thiểu tăng hình như chẳng liên quan gì đến bác ý rồi :wink:
Giá vàng tháng 9/2010 là 29,7Tr/lượng, nay tháng 9/2011 là 47,7Tr/lượng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái; Lương em tăng có 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nên còn lâu mới là bão, chỉ được coi là gió thoảng thôi! :lol:
Ngày trước em bán 1 chỉ vàng mua được 2 cái CD hải ngoại. Giờ bán cũng 1 chỉ em mua được 15 cái. :mrgreen: Có điều bây giờ em ko còn vàng để bán! :lol:
Hic, đọc cái topic này xong, em lại sợ có thêm vài em Lê Văn Luyện nhòm ngó, nhà bác nào mà loa đài nhiều nhớ cẩn thận cửa nẻo nha......... :mrgreen: :mrgreen:
Có bài toán hay hay, mời các bác cùng giải cho vui : - Một cái bánh SX năm nay, sau khi cộng tất các khoản chi phí lợi nhuận nó đc bán ra với giá 1000VND chẳng hạn. Cũng cái bánh đó sang năm có giá 1200VNĐ với lý do trượt giá. Hỏi 200Đ vênh đó ai đc hưởng ?
Hic, cái này phải xem chi phí sản xuất năm nay so với chi phí sản xuất năm trước chênh nhau là bao nhiêu bác ơi, nó mà chênh nhau 20% thì bác làm bánh chả có lợi lộc gì so với năm trước. Vậy chắc là cha bán bột làm bánh hưởng rồi. Chưa chắc, phải xem tiếp giá bán bột của năm nay so với năm trước. Vậy, suy ra các bác làm ra bột hưởng, nhưng hỏi các bác ấy thì được trả lời: tại xăng lên giá, điện lên giá: Cái này thì mấy bửa nay đang là thời sự nè, chờ lời giải đáp từ các đoàn kiểm tra của Bộ Tài Chánh ....... :roll: :roll:
Theo em hiểu, lương tối thiểu có hai khái niệm: =>Lương tối thiểu chung: là cái loại 830 hay dùng để căn cứ nộp BHXH ấy =>Lương tối thiểu vùng miền: Là lương tối thiểu quy định doanh nghiệp phải trả cho nhân công trong vùng nào đó. Tháng 10 này là tăng lương tối thiểu vùng miền thôi ạ, tăng cái lương kia thì chết. Hôm nọ thấy báo chí giật tít linh tinh hãi quá :mrgreen: