Vô cảm hay không còn nghĩa Đồng Bào ?!?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Virgo, 17/6/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Dào ôi, bây giờ mà các bác còn ngồi bàn mấy chuyện lẻ tẻ này. Bây giờ ra đường không cẩn thận đến cái mạng của mình còn chả giữ được, nói gì đến tiền :evil:
     
  2. themask

    themask Advanced Member

    Joined:
    15/4/09
    Messages:
    547
    Likes Received:
    1
    Thấy người bị nạn ko giúp thì thôi lại còn hôi của thì thật đáng trách, nhưng nếu muốn thay đổi được suy nghĩ của người dân thì fai có cả một quá trình lâu dài với nền tảng là giáo dục, từng bước qua nhiều thế hệ thì họa may mới thay đổi tích cực được, nhưng nền giáo dục của chúng ta còn hạn chế quá nên các bác hàng ngày fai thấy những cảnh chướng tai gai mắt là chuyện thường, chẳng hạn như đi đường lúc kẹt xe vây, nều mọi người có một chút ý thức nhường nhịn nhau thì đâu có đến nỗi, đằng này khi xảy ra kẹt cứ mạnh người nào người ấy đi, đi luôn vào phần đường ngược chiều khiến cả 2 bên chỉ còn biết nhìn mặt nhau và chờ đợi, nhiều khi e thấy thât buồn.
     
  3. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    delete
     
  4. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác nói quá chuẩn. Hệ thống giáo dục của ta thực sự có vấn đề. Em thấy lũ trẻ bây giờ rất vô cảm, kể cả những đứa trẻ được đánh giá là ngoan. :(
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ nói chuẩn quá, em chỉ đùa một câu vui thôi, tương luôn cái mặt cười lên rồi. Vậy mà... cũng cho xin một búa. :( :mrgreen:
     
  6. lehuulinh

    lehuulinh Advanced Member

    Joined:
    14/7/10
    Messages:
    663
    Likes Received:
    9
    Nếu tiền nhiều thì thông thường người ta dùng dây thun để cột thành từng cọc chứ nhĩ? Khi xảy ra chuyện rớt xuống đường nó cũng là từng cọc tiền chứ ạ, làm sao có chuyện văng tung tóe để nhiều người xúm vào hôi của nhĩ? Hay là trong giỏ của ông này toàn tiền xu và bạc 2 ngàn, nên không cột thành từng cọc được nhĩ?
     
  7. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Thưa cụ,

    Em (gọi là may hay rủi cũng được) đã ở trong trận động đất ấy.

    Những gì em được người dân Nhật đối xử từ ngay lúc đất bắt đầu rung chuyển đến sau khi lên máy bay được để về nhà không cho thấy chiêu bài quốc gia nào ở đó.

    Đó là thật.

    Nếu có thể, em xin cụ đừng nhận xét như vậy đối với họ được không?

    Kính.
     
  8. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Cảm ơn bác.
    Thú thực, đây mới là thông tin làm em thay đổi nhận định đó.
    Một lần nữa cảm ơn bác nhiều nhiều.
     
  9. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    60
    Thôi cho bác ấy ngồi luôn dưới đáy giếng đi, người có suy nghĩ như bác ấy sống không có lợi gì cho xã hội hết.
     
  10. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Ăn nói cẩn thận nhé bác.
    Khi nào bác đọc được tin này thì nhắn tin cho mod xóa dùm em bài post này và bài post trước của bác.
     
  11. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Câu này nặng lắm bác ơi...
     
  12. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Vụ này mấy ông lụm tiền xui xẻo nên mới được lên mặt báo thôi.
    Mấy chuyện hôi của như thế này khá phổ biến, ví dụ như tiền xoá đói giảm nghèo, chất độc da cam nhiều bác còn chả tha chứ nói gì... :oops:
     
  13. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Bây giờ ra đường thấy nhiều chuyện buồn lòng lắm!
    Mới sáng nay e đưa vợ (đang có mang) đi làm đến Vòng xoay Dân Chủ CMT8- 3/2, mới vừa vào vòng xoay nghe tiếng xe hơi thắng lết bánh, mất hồn ngó tới thấy 1 chiếc Cruze từ CMT8 chạy nhanh xuýt tông vố 1 anh xe máy đi trong vòng xoay ra 3/2, ngay trước mặt mình. Hú hồn... Tưởng là xong rồi, thôi đi. Nhưng .... chưa kịp ra khỏi vòng xoay thì nghe ...keeeeét ... rầm. Quay lại thì thấy chiếc xe hơi đó đã tông vào 1 chị phụ nữ đi bên trong vòng xoay. Quá bất bình e quay xe lại xem thế nào thì thấy bác tài ra ngó ngó xong quay lại vô xe đóng cửa cái rầm. E cùng mấy người đi đường chặn xe lại ko cho đi. Thấy mọi người vây quanh khá đông, e chở vợ đi làm tiếp.
    Bây giờ nghĩ lại nếu không phải tông vào chị phụ nữ kia mà tông vào mình thì không biết sẽ ra sao nữa !!! ???
     
  14. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Chuyện đua xe mấy năm trở lại đây đã trở nên quá bình thường. Bình thường với những kẻ đua và bình thường với ngay cả dư luận XH vì nó đã quá nhàm. Vì thế cho nên bây giờ mấy tiểu thiếu gia quay sang chơi trò đua xe....ô tô ở ngoài đường để lấy cảm giác mạnh :evil: . Toàn xe xịn cỡ 5, 7, 10 tỷ chứ không phải dạng phọt phẹt 1, 2 tỷ đâu. Bác nào muốn mục sở thị thì đến khoảng 12h đêm mò ra hồ Hoàn kiếm mà ngó, nhất là những ngày cuối tuần như hôm nay chẳng hạn :(
     
  15. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Không sao đâu cụ. Chúng ta nhiều khi đưa ra nhận định rất "xác đáng" dựa trên thông tin ít ỏi và cách nhìn từ 1 góc mà. Không phải riêng mình cụ.
     
  16. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Em xin viết thêm:
    Em lên đây không bao giờ giấu dốt, cái gì em không biết là nó lòi ra ngay nhưng em không mong nó lòi ra theo cách viết thiếu tôn trọng của một số bác, và cũng không bao giờ có ý định để lấy cái danh hão, chỉ để học hỏi, không trực tiếp để kiếm tiền trên VNAV và cũng khá mệt mỏi vì cái này.
    Có nhiều bác khi xuống nhà em mới biết em là người sản xuất hàng loạt những loại loa rẻ tiền. Bảo em xẻ gỗ rồi trả tiền thì em không bao giờ cầm vì tinh thần VNAV. Xin hỏi rằng ai biết cho em điều đó, em có cần gì tiền gỗ đâu.
    Không như một số bác cứ rình rình thấy người ta nói sai là nhảy vào chém tới tấp. Đó là kẻ hiếu thắng, ích kỷ.
    Không như một số bác nhoằng nhoằng quá 50pts rồi rao bán.
    Không như bác ttho còn hồ đồ hơn cả em.
    Cuối cùng là em muốn mod xóa hết các bài của em và các bài quote có liên qua đến nó trong topic này. Mong các bác đã quote bài của em ủng hộ.
    Cảm ơn ạ.
    P/S: Mong rằng các bác hãy dừng lại ở đây, không viết bài tiếp cho đến khi các bài viết của em trong topic này được xoá.
    Mà thôi cũng không cần bác ttho đọc đến bài này đâu ạ.
    Em nhờ mod giúp em xóa luôn cũng được ạ.
     
  17. lengkeng

    lengkeng Advanced Member

    Joined:
    31/10/06
    Messages:
    1.338
    Likes Received:
    17
    Location:
    Biên Hoà Đồng Nai
    Thương dân mình sau bao năm tháng chiến tranh đói khổ, giờ thì cuộc sống cơm no áo ấm tuy không giàu, nhưng sự việc kia mang tính bấy đàn đáng lên án. Nhưng thực sự nghĩ lại con người thì ai củng có tình cảm và lòng trắc ẩn em tin rằng khi đọc lại tin trên báo chí thì họ là người hôi của và chính họ củng rút ra 1 bài học cho bản thân họ khi làm gì với số tiền ấy ?.và hướng con cái họ theo lề lối khác. Theo em được thấy trong khi nằm bệnh viện 1 tuần ở bệnh viện ung bướu, thì người tốt kẻ xấu lẩn lộn, kẻ xấu thì lợi dụng lòng trắc ẩn của con người để kiếm tiền 1 cách nhẹ nhàng. Người tốt có số phận hẩm hiu thì mặc cảm tự ti, họ củng chả cần phải mở lời xin tiền mọi người, nhưng nhiều người thấy tình cảnh quá bi thương nên tự giác móc hầu bao ra tặng. Bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo khi khả năng tài chính quá giới hạn chi trả thì họ vào đường cùng là đi xin tiền, nhìn tấm thân của họ thật là đáng thương khi nhận được sự giúp đở thì họ lại khóc như chưa từng được khóc bao giờ ,làm lòng em xốn xang. Họ khóc vì không phải vì tiền mà họ khóc vì họ nhận ra rằng trong xã hội này họ không đơn độc, họ được mọi người quan tâm. Em củng nhận ra 1 điều rằng trong xã hội này chúng ta không đơn độc, chúng ta thật hạnh phúc khi mọi người biết thươnng yêu nhau, biết chia sẻ cùng nhau. Quanh ta có biết bao nhiêu người tốt, chỉ một bộ phận nhỏ lẻ sống hẹp hòi, ích kỷ, ham chơi, đua đòi. Trẻ em nghĩ gì khi chúng chứng kiến người thân của chúng làm những điều ngược lại khi học ở trường trong thành phố văn minh này.
     
  18. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.307
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    bác dominhduc ko nên buồn kệ đi!
    chúc cuối tuần vui vẻ!thân
     
  19. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Sao em toàn thấy những nước như Liên Xô trước đây, TQ và VN hiện nay cũng như BTT, CB trong tương lai là có những chuyện ăn thịt đồng loại như vậy thôi. Từ chuyện làm trứng giả, cố tình độn độc chất vào sữa, làm nhái gạo nhựa.....làm mực ăn liền bằng cao su, bơm hoá chất vào hoa quả, bơm tạp chất vào thuỷ sản, rải đinh ra đường.... và còn nhiều lắm miễn sao kiếm được lợi nhuận. Phải chăng hệ thống ở đó có vấn đề và nó đang làm băng hoại đạo đức xã hội :shock: :(
     
  20. conan4283

    conan4283 Advanced Member

    Joined:
    19/3/06
    Messages:
    948
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Đông quận
    :wink:
     
  21. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Bác cho em mạn phép được trình bày đôi lời với bác nhé. Em đồ rằng bác rất giỏi ngoại ngữ nước ngoài, thậm chí bác có thể hiểu được các ngôn ngữ và nắm được thông tin của hàng trăm nước và các khu tự trị cùng những vùng đang trong chiến sự trên toàn cầu. Thế nên bác mới có thể kết luận một câu xanh rờn như vậy được. Thật là bái phục trước tài cao như núi hy mã lạp sơn, đức tỏa sáng như trăng răm đêm mùa hạ của bác. Vậy mới hay câu rân gian:"yêu thì củ ấu cũng tròn, ghét thì quả bồ hòn cũng méo".
     
  22. dragous

    dragous Advanced Member

    Joined:
    7/12/09
    Messages:
    690
    Likes Received:
    101
    Location:
    Capital
    Cái này thì e và 1 số bác đã xuống tận nhà bác Đức và hiểu rõ. Chắc chắn bác Đức k phải người như bác ttho nghĩ đâu. Và ngay bài post sau, bác DoMinhDuc đã thay đổi quan điểm rồi mà.
    Với 1 câu nhận xét thiếu căn cứ của bác ttho thì bác ttho mới là người đang ngồi ở đáy giếng mà đáy giếng khoan luôn.

    Về ng đàn ông mất của, sau khi đọc xong, em cũng như bao độc giả khác cũng thấy bất bình vì những người dân vô tâm, ăn hôi, và thấy tội nghiệp cho người đàn ông kia.
    Chẳng trách ai được, xã hội ta như vậy do rất nhiều yếu tố: nghèo nàn, lạc hậu, do thời tiết, do tâm lý, ... nhiều yếu tố lắm. Thôi, cố gắng mà thích nghi và sống chung với nó, mình sẽ thấy chỗ đứng cho riêng mình. Nếu không thì em nghĩ chỉ còn cách ra nước ngoài thôi.
     
  23. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em thì nghĩ chỉ do đúng một yếu tố, đó là thiếu lòng tự trọng. Tự trọng trong XH ta bây giờ là điều quá xa xỉ và hiếm hoi.

    Muốn có tự trọng thì con người ta phải được giáo dục từ lúc nhỏ tự tôn trọng bản thân, sau là đến yêu gia đình, bạn bè, người thân, thiên nhiên, môi trường sống xung quanh... chứ không phải là một vài hình tượng nào đó suốt ngày được tung hô, ca ngợi một cách giáo điều. Rút cục lại đứa trẻ lớn lên thiếu hẳn kỹ năng sống, kỹ năng độc lập sáng tạo trong tư duy, kỹ năng làm một con người có lòng tự trọng, lịch sự, hòa đồng với thiên nhiên và mọi người xung quanh.
     
  24. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau,các bác có tranh luận thì cũng chẳng có hồi kết.Cuộc sống bây giờ luôn đối mặt với cơm áo gạo tiền,nên đạo đức xuống cấp cũng là điều dễ hiểu. :(
     
  25. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Có lẽ bác nhầm, thời nào mà chả phải lo cơm áo gạo tiền, thậm chí thời bao cấp còn khó hơn mà con người lúc đó đối xử với nhau có tình hơn bây giờ nhiều
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...