Vô cảm hay không còn nghĩa Đồng Bào ?!?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Virgo, 17/6/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cụ tự hỏi và tự trả lời luôn rồi. Các bài học đạo đức hồi nhỏ trong trường dạy cụ nhớ nhất bài nào? Riêng em chẳng nhớ gì ngoài 5 điều bác dạy. 5 điều này rất hoàn hảo, đầy đủ dạy cho trẻ con từ biết yêu bản thân (giữ gìn vệ sinh thật tốt) đến những điều cao cả như "yêu tổ quốc yêu đồng bào". Bài học này đầy đủ, dễ nhớ nhưng đơn độc vì nó không được hỗ trợ bởi bất cứ bài học hay bài thực hành nào (thực sự để nhập tâm) để cuối cùng học sinh đọc như vẹt rồi không hiểu thực sự nó có làm mình tốt hơn không. Rốt cục nó cũng trở thành giống như bất cứ khẩu hiệu tương tự nào ở các cơ quan nhà nước. Cái "vấn đề" mà cụ nói đến em nghĩ nó rất to, nó là mẹ của vô số vấn đề nho nhỏ. Một trong những vấn đề đó là "hệ thống" khuyến khích và thúc ép mọi người tin theo 1 ý tưởng chung, cùng yêu chung 1 số thứ và cùng ghét chung 1 số thứ (những thứ gì thì không nói các cụ cũng biết). trên hết là quan điểm và ý thức phải nhất quán. Những gì mang tính cá nhân đều không được khuyến khích (kể cả cảm xúc cá nhân). Em nhớ hồi những năm 80 khi xem mấy World Cup, trước mỗi trận đấu người ta chiếu cận cảnh từng cầu thủ khi giới thiệu đội hình, khi chiếu các cầu thủ thường thấy mỗi người 1 vẻ, người thì cười hóm hỉnh, người thì tỏ ra hiếu động, người thì nghiêm nghị, khi chiếu đến các cầu thủ LX thì tất cả đều giống nhau, tất cả đều không thấy cảm xúc gì rõ ràng hoặc không muốn hoặc không thể...
    Mà đạo đức con người theo em nghĩ phải đươc học thông qua cảm xúc và ý thức cá nhân thì mới thấm (lấy ví dụ cuốn Tâm hồn cao thượng mà ai cũng biết). Đạo đức của chúng ta được xây trên cát cho nên khi chạm mặt mới kinh tế tự do thì nó tan rã.
     
  2. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Các bác cứ liên tưởng câu chuyện cậu bé người Nhật 9 tuổi trong trận động đất vừa qua với câu chuyện này sẽ thấy sự khác nhau rất lớn trong hành động trước cộng đồng
    Nguyên nhân từ đâu em không piết nhưng chắc chắn không phải chỉ do kết quả giáo dục thuần túy trong nhà trường
     
  3. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em thì nghĩ do giáo dục bây giờ có lỗi một phần rất lớn ,ví như học thêm chẳng hạn .Thực tế ngay cả các cháu nó biết đi học thêm thì nhiều cái cần học sẽ ko có thời gian vẫn phải đi ,ko đi thì thiếu thông tin về bài vở dẫn đến điểm kém hơn .Cái này thì em ko rõ là do chương trình nặng quá các cô kô thể giảng hết ở trường hay là do các cô muốn thế .Mà điểm học sinh giỏi mà ko có thì thi vào cấp 3 bị thiệt vì ko được cộng thêm điểm .
    Sự việc như trên em nghĩ chỉ cần một người sau khi gom được tiền rơi đưa lại cho người bị hại thì rất nhiều người khác cũng làm theo ,đáng tiếc là ko có ai .Buồn thật ..
     
  4. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    Một mình nhà trường không ăn thua đâu bác! Khi mà ra đường gặp toàn những chuyện tiêu cực như anh em mình đã nói nhiều trong diễn đàn này, về nhà thì gặp hàng xóm ăn nhậu, chửi bới ồn ào, xả rác bừa bãi (chỉ biết 1 nhà mình sạch, không màng đến mọi người!)...trong nhà đôi khi bố mẹ văng tục chửi thề... Thì kết quả là thế thôi, muốn như nước Nhật hả bác....còn lâu lắm, vài thế hệ nữa, nếu biết sửa sai từ bây giờ!!! :mrgreen:
     
  5. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Tình cảm gia đình (giữa anh chị em với nhau, giữa con cái với cha mẹ, bà con ruột thịt...) còn không ra gì thì huống hồ gì người dưng nước lã.
    Em thật tâm đắt với câu nói : 1 con người không biết thương yêu quý trọng người trong gia đình mình thì đừng hy vọng người đó thương yêu đồng bào hay yêu nước.
     
  6. madcar

    madcar Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    131
    Likes Received:
    3
    Đọc xong thông tin này...người cứ bần thần ra.

    Vẫn hy vọng đây không phải là những người Việt Nam bình thường đi trên đường mà là những kẻ ăn không ngồi rồi chờ cơ hội sơ hở của người đi đường...
     
  7. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    Phải học cái này trước phải không bác? :D

    "Trò đi học để yêu ai?
    Thưa tôi đi học để yêu người gần xa
    Gần là yêu mẹ yêu cha
    Trước thì anh chị, sau ra họ hàng
    Sau rồi tới kẻ lân bang
    Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn
    Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
    Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
    Là tôi yêu chẳng xiết đâu
    Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi."


    (Nguồn: báo Tuổi Trẻ)
     
  8. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    732
    Likes Received:
    5
    cái này ông cha ta đã có 1 câu " trên bất chính , hạ tắc loạn "
    :lol: :lol: :lol:
     
  9. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    279
    Likes Received:
    16
    edit
     
  10. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Em là em phản đối kịch liệt lối suy nghĩ tiêu cực như bác !
    Đúng là bây giờ mà đổ lỗi cho đất nước ta còn nghèo, còn khó khăn thì em chịu thua rồi.

    Với cách suy nghĩ tiêu cực như vậy, đối với những người có học thì em hiểu rằng bọn nước ngoài nó nghiên cứu và nhận thấy lỗi suy nghĩ tiêu cực ngự trị >70% dân số Việt là không hề sai.
    Vì sao mà ra đường mỗi khi tắc đường lại lộn xộn, hỗn loạn đến vậy. Đơn giản vì ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân => khi một người thiếu ý thức lấn đường để mong nhanh thoát khỏi khu vực đó thì nhiều người nhận thấy đó là một việc làm sai, Nhưng vẫn tặc lưỡi làm theo vì lối nghĩ "người ta làm được thì tại sao mình không làm" => rất nhiều người thực hiện cái hành động sai trái đó. Mà khi nhiều người thực hiện thì mặc nhiên nó lại là việc làm đúng.
    Ơ cuộc đời hay thật!
    Người ta làm sai mình thấy mà không lên án đã đành, đây là còn biện minh. Tệ thêm chút nữa là ờ "người ta làm được thì mình cũng làm được"!

    Ôi cái xã hội Việt Nam ! :cry:

    Ấy như thế còn là nhẹ, nhiều kẻ đến bản thân mình còn chẳng yêu nữa thì thử hỏi yêu được ai các cụ nhỉ :lol:
     
  11. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Chính bác đang tát nước theo mưa đó. Bác nên đọc lại bài viết của em đã quote của bác mtbc đối với dòng chữ đỏ nhé.
    Còn cái vụ hôi của thì không bao giờ em tin mấy chục người nhặt tiền kia đều là người không tôt đâu.
    Lên tiếng bài trừ ư? Nhiều lắm kia kìa. Em chỉ đọc là hiểu và ủng hộ sự bài trừ ấy từ trong suy nghĩ, nhưng em không ủng hộ nếu việc ấy là thái quá.
    Dân ta còn nghèo, ai cũng biết. Ở hoàn cảnh này, lý tưởng hóa thì em nghĩ chưa hẳn đã tốt.
     
  12. AV2

    AV2 Advanced Member

    Joined:
    2/2/09
    Messages:
    58
    Likes Received:
    27
    Đọc đi đọc lại cái topic này E càng thấm thía lời các Cụ là “gần mực thì đen”. Gần bọn Tàu bẩn thì muốn cũng không thể nào “trắng sạch như OMO được”. Nếu không tin các Bác cố thử 1 lần nhai sống củ Sen xem có “không hôi tanh mùi bùn” như trong sách vở đã nói hay không? trong khi đó với nền giáo dục của VN ta như hiện nay thì... lại làm E không thể quên được thời gian 10 năm đi xây dựng Khu Tự trị Tây Bắc, gắn bó cuộc sống với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Đến giờ đã chuyển công tác về trung tâm thủ đô văn hóa của cả nước đã lâu mà E vẫn nghĩ thời gian 10 năm đó E đã được hưởng thụ nền văn minh của cuộc sống xã hội loài người 1 cách thực sự. Quá khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng vẫn còn tiếc nuối lắm các Bác ạ!
     
  13. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Đi đường thì phải bon chen , ( Nếu không thì cóc đi được ) :wink: Văn hóa giao thông á .Đầy 1 bụng đây này
    Làm ăn thì phải chụp giựt , ( Nếu không thì cóc làm được ) :wink: Cạnh tranh lành mạnh á . Chờ nhé
    Tư duy này gặm nhấm dần dần trong lối sống của chúng ta :(
    Do vậy , việc chụp giật kia cũng ...tất dĩ ngẫu ( Chỉ không được kín đáo lắm )
    Đúng vậy không các bác nhể :mrgreen:
     
  14. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Thực tình em thấy cuộc sống như vậy mới là phát triển bền vững các bác ạ (không kể nhưng tộc người chuyên du canh du cư) !

    To bác Dominduc: Em không đọc hết tất cả các post của bác, cũng không đọc hết những post phía sau => có lẽ đã suy nghĩ sai lệch. Rất mong bác lượng thứ...
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Suỵt, khẽ thôi bác ơi. Cách đây độ 20 năm "tự ái" là một trọng tội đấy, bác có biết ko ? :wink:

    By chừ theo iem có lẽ vẫn thía nhưng sẽ có nhiều phương pháp "xử lý" kín đáo và "đẹp đẽ" hơn :wink:

    Ảnh hưởng của lão Khủng tử vưỡn nặng nề lém :mrgreen:
     
  16. Acuti

    Acuti Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    882
    Likes Received:
    388
    Location:
    Sài Gòn - Hà Nội
  17. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
  18. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn


    Ngay sau vụ việc, bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giai Đức, đã có mặt tại hiện trường, trao đổi với công nhân và đọc thông báo quyết định tăng lương cơ bản, tăng các khoản phụ cấp.
     
  19. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    -Chuyện xông vào cướp tiền của người bị cướp.Chuyện bảo vệ Lê Đức Minh lãnh ấn tiên phong của chủ Tàu cán chết chị em công nhân VN đình công ngay tại Thủ Đô của chính đất nước của chị em này.Tại sao anh này dám làm vậy? chỉ là hậu quả.
    -Cái sự vô cảm nó có từ lâu chẳng qua nó ở tầng lớp bất khả xâm phạm.Ngay như Tổ Quốc bị xâm lấn,đồng bào bị ngang nhiên bắt bớ giam cầm, cướp,giết,đòi tiền chuộc,chiến sỹ bảo vệ biên cương bị hy sinh thì ai là những người vô cảm nhất? Rồi Xã hội biết bao cảnh lầm than? biết bao chuyện kiểu như "Hố tử thần" "hung thần xe ben"? Có ai (người có chức trách) quan tâm đâu? Rồi đến cái sự "cải cách GD".Cải cách rồi lại cải cách của cải cách.Hiện nay lại tính đem 70 ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân cải cách tiếp.Cái chuyện sửa đổi "cơ chế",cái chuyện "nhà nước pháp quyền".Cái chuyện "mãi lộ"... Hàng đêm cái sự hảnh tiến đi kèm các hình ảnh cơ cực lầm than đan xen nhau trên thời sự Truyền Hình nó dẫn đến sự vô cảm đến như là một thứ quan điểm sống hiện đại.
    Lúc này không ngủ được mà cũng không nghe nhạc được.Chưa bao giờ nghe nhạc thấy nhạt nhẻo như vậy.Lại gặp chuyện một số anh em bức xúc vì lòng yêu Tổ Quốc trổi dậy thì lại có người chặn và bảo hảy nghe nhạc và bàn về audio cho nó lành.
     
  20. tuansalon112

    tuansalon112 Advanced Member

    Joined:
    19/11/09
    Messages:
    570
    Likes Received:
    50
  21. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Mịe, chai dầu thơm used nó còn lấy nữa mà! Noi chi IP4
     
  22. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Chuyện nhỏ , giao tay này cho CA phường Xuân thủy thành phố Huế giáo dục là ổn
     
  23. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    cái này là lối tư duy áp đặt. giáo dục của ta đang rất áp đặt.

    em ghét cay, ghét đắng cái chuyện trường chuyên, lớp chọn vì em là thằng học trường đấy từ bé. :(

    em lại càng ghét hơn nữa cái chính sách 3 môn chính " Toán, Lý, Hóa " nào là học 3 môn này tính logic cao hơn, giúp người ta suy luận, phát triển đất nước sau này. híc, có ai công nhận và nghĩ môn Văn, môn Địa, môn Sử, môn quan hệ cộng đồng hay giáo dục là tu duy hơn, là logic hơn 3 môn chính kia? thế đấy, khi ra trường, đi làm em mới đi học lại mấy cái môn mà người ta vẫn cho là môn phụ- tức là học cho có, cho đủ điểm. :(

    em càng thù cái câu " đưa đất nước lên nền công nghiệp hóa, bằng mọi cách, càng nhanh càng tốt ". híc, sau 15 năm đề ra mục tiêu đó, giờ nhìn lại kết quả thì bé tí mà hậu quả xã hội, ô nhiễm thì nhiều. :(

    đất nước ta rất muốn bắt kịp thế giới về trình độ vi tính. phải vi tính hóa toàn quốc, vào từng gia đình. và giờ đây ta có mấy triệu người dùng vi tính, trong đó 80% online là chat, xxx và game. giờ thì bó tay roài :(

    xã hội hiện nay đang là cái kết quả của những câu slogan bắt đầu từ mấy chục năm trước.

    nếu em có quyền quyết định, em sẽ bắt đầu từ " Văn, Giáo dục, Sử, Địa, Sinh, Ngoại ngữ " làm môn chính với hệ số cao. Toán chỉ hệ số 1.
     
  24. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    33
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Nếu bác sỹ làm quan to có quyền quyết định,nhân tiện em xin bác sỹ lấy cái trung tâm thương mại to đùng mới khánh thành ở công viên gì ở đường Đồng khởi và các tòa nhà lớn đã xây dựng từ đất công viên khác làm bệnh viện miễn phí hay trường đại học công (thật sự là trường công)nhé. :D
    :( Em thấy mấy năm qua bệnh viện và trường học được xây dựng ít quá,ngoại trừ các bệnh viện và trường của tư nhân.
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    ý kiến của độc giả

    bạn em cũng bị mất cái máy chụp hình cùi bắp 3.2M mà bạn ấy mua cách nay cả 7-8 năm. máy chụp hình này đi chu du rất nhiều nước trên thế giới mà vẫn còn. chỉ 1 lần sơ ý, bỏ cái máy ấy trong hành lý ký gởi... vậy mà :(

    hỏi thăm nhân viên hàng không. người ấy chỉ tay vào câu dán trên tường với đại ý Đồ quý giá không nên bỏ vào hành lý ký gởi... anh có bằng chứng là bỏ cái máy đó vào vali hông ? đúng quá :lol:

    ai cũng nói nhữgn việc như thế làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của đất nước VN, con người VN. em đang suy nghĩ 1 cách nghiêm túc là HÌNH ẢNH TỐT CỦA VN LÀ GÌ. các bác nghĩ giúp em... đặng em còn vui lên để mà sống :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...