Bác nào có kinh nghiệm gì về những cái như “thiên tiên, địa tiên, nhân duyên rồi cuộc sống sau cái chết… không”? Hôm vừa rồi ngồi với một nhóm doanh nhân thấy họ nói nhiều về vấn đề này và một số trong họ có vẻ rất tin tưởng. Một vị, một doanh nhân có thể coi là có ít nhiều thành công, còn coi mình là “thiên tiên”, đã gặp nhân duyên và có vể chắc chắn minh đang là “la hán” và sắp thành “phật”. Em nghe choáng quá, nhưng vì họ là những người thành đạt và em thì không, và họ chiếm đa số trên bàn nhậu, nên em về cứ tự hỏi là liệu mình có phải có vấn đề về nhận thức hay không. Có bác nào có kinh nghiệm vấn đề này chia sẽ để em học hỏi, nếu có bác tiên nào đấy thì tốt quá, biết đâu em cũng có nhân duyên. Theo lý thuyết về tiên mà em học được trong cuộc nói chuyện thì audiophile chúng ta nếu là tiên sẽ thuộc loại địa tiên. Trân thành
Chân thành chứ nhỉ? :roll: Bác cố tình hay muốn lên tiên quá nên xúc động oánh nhầm? Mấy loại sách dạng điểm đạo, tu tiên, này nhiều lắm. Giờ in đầy, bán đầy. Chả giải quyết được gì đâu.
Cuộc sống sau cái chết thì mời bác nghiên cứu về văn hóa của người TÂY TẠNG,còn mình tự coi minh là tiên thì có nghĩa mình đã là tiên(cái này bây giờ nhiều người gọi là TỰ SƯỚNG
Em đã từng gặp một số vị audiophile nhà mình thuộc loại "thiên tiên" rùi. Híc, nhìn các vị này không đã thấy phê, khỏi cần nghe nhạc làm giề :wink: :twisted: :lol:
Các bác tẩn em thế là tốt rồi, chứng tỏ em chỉ hơi bị lung lay thôi chứ vẫn bình thường vụ "tiên" này chắc không phổ biến như em tưởng. Tuy nhiên theo giang hồ đồn thổi, ba vụ "thầy, bà" được các đại gia mời về cúng vái, bùa chú nhiều ra phết. Thôi phối ghép bộ dàn ngon để phê là thành tiên rồi.
Thế bác chủ có đứng dậy phát biểu như thế này không: " ta, La Hán giáng trần,cứu nhân độ thế. Từ sáng đến giờ ta đã đánh được 10 chú nói phét rồi, đang định ra tay với chú thứ 10 đây". Ấy là em thư giãn vậy nhé. Nếu các bác thấy không phù hợp thì Mod làm ơn remove hộ em nhé.
Theo như kinh nghiệm sống và khả năng xét đoán của em thì họ tin việc mình gặp nhân duyên và là một vị "la hán" một cách thật lòng, chứ không phải nói phét (tất nhiên vào một lúc nổi hứng lên thì có thể diễn đạt hơi quá một chút). Nói khiêm tốn, dù đúng sai thế nào, có thể họ đã tìm được đức tin và sự yên ổn của tâm hồn và cái đó là quan trọng. Chắc cũng như ta chơi audio thôi, Việc ta tin là đã có được một bộ dàn hay nhiều lúc quan trọng hơn là nó đã thực sự hay hay không. mình nghĩ ta có thể hoài nghi nhưng có lẽ không nên xúc phạm lòng tin của người khác. share
Thiên tiên , địa tiên , tiên ông , tiên nữ ... gì gì đi nữa thì trước tiên ắt phải kinh qua cái thủ tục "quy tiên" đã :lol: :lol: trút bỏ xong cái thân xác phàm tục thì hồn vía mún bay bổng tới nơi nao chả đc ...
Âm học,âm hình...nay có thêm "âm tiên" Nằm dài mở máy lạnh nghe CD mà yêu nhất..thế là thành tiên rồi còn gì...he he he
Dạ, bác nhầm ý em rồi. Em thấy bác nói là đang "trên bàn nhậu", em tưởng các vị đang bay bổng mới đùa vậy thôi. Em nào có xúc phạm lòng tin và đức tin của người khác. Nếu có đụng chạm mong bác bỏ qua.